PDA

View Full Version : Mỹ chuẩn bị Đại phẩu thuật:Trả lại khuôn mặt đẹp trai cho Wiens



giavui
10-22-2010, 04:36 AM
Hoa Kỳ đang chuẩn bị thực hiện cuộc giải phẫu ghép mặt lần thứ ba, lần này cho một người đàn ông tên Dallas C. Wiens, 25 tuổi, khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn, do hậu quả của một tai nạn kinh hoàng về điện cách đây hai năm.

http://www.youphim.com/forum/attachment.php?attachmentid=60697&stc=1&d=1287591278

Anh Dallas C. Weins sau tai nạn kinh hoàng về điện cách đây hai năm và sau hàng chục lần giải phẫu, nay mặt anh không còn mắt, mũi và môi. Anh vừa được chấp thuận cho phép giải phẫu ráp mặt và cũng là người thứ ba ở Hoa Kỳ được thực hiện kỹ thuật này. (Hình: AP/LM Otero)

Mặc dù trải qua hơn hai chục lần giải phẫu và bác sĩ đã lấy da và bắp thịt từ lưng và hông để tái tạo khuôn mặt, anh Weins hiện nay vẫn chưa có mắt, mũi, môi và ngay cả lông mày.

Anh Weins cũng đã trải qua hằng chục lần thử nghiệm cả về cơ thể lẫn tâm lý, trước khi được nhận giải phẫu ráp mặt.

Hồi tháng 11 năm 2008, anh làm việc với tính cách nhà thầu, giúp đỡ người anh và ông chú sơn lại một nhà thờ. Trong lúc làm việc ở trên cao với máy nâng, do mất kiểm soát, máy nâng chạm phải dây điện cao thế và anh bị phỏng nặng.

Sau đó anh Weins bị hôn mê suốt ba tháng và được giải phẫu liên tục trong sáu tháng tại Parkland Memorial Hospital, ở Dallas. Mặt anh nay được phủ bằng một lớp da, che lấp cả mắt và mũi, anh phải dùng gậy để di chuyển. Mặc dù không có môi và răng nhưng giọng nói anh mạnh và rõ, có thể nghe hiểu được.

Trong thời gian điều trị sơ khởi ở bệnh viện Parkland, mọi chi phí được trả bằng Medicaid, tuy nhiên sau khi anh được hưởng tiền tàn phế (disability), anh Weins bị cắt khỏi chương trình săn sóc y tế của liên bang này vì lợi tức cá nhân của anh trở nên cao hơn mức giới hạn. Nay với tư cách là một phế nhân, anh bắt đầu được hưởng chương trình Medicare từ hồi tháng 6.

ồng thời anh Weins còn phải cần đến tiền bảo hiểm sức khỏe của cha anh để chi trả cho anti-rejection drugs, thứ thuốc giúp cơ thể không chống lại vật lạ được ráp vào cơ thể, tiền này tốn khoảng từ $1,300 đến $2,000 mỗi tháng. Anh Weins được hưởng tiền bảo hiểm của cha nhờ luật cải tổ y tế cho phép con cái được hưởng theo cha mẹ đến năm 26 tuổi.

Bộ Quốc Phòng sẽ chịu tiền giải phẫu ráp mặt vì họ hy vọng kỹ thuật này rồi đây sẽ giúp cho quân nhân có khuôn mặt bị thương tích trầm trọng.

Bác Sĩ Jeffrey Janis, y sĩ trưởng về giải phẫu tạo hình ở Parkland Health and Hospital System cho biết, lúc mới thấy Weins, đầu anh ta chỉ là một cái sọ cháy đen.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/121749-NVHN-101019-FACE2-400.jpg

Anh Weins lúc chưa bị tai nạn. (Hình: WFAA/News8)

Trên thế giới đã có chừng trên mười cuộc giải phẫu thay mặt, tính từ người đầu tiên, được giải phẫu một phần vào năm 2006 ở Pháp. Hiện nay anh Weins là người duy nhất trong danh sách chờ được thay mặt tại Brigham and Womens, một trong hai trung tâm duy nhất ở Hoa Kỳ thực hiện kỹ thuật này.

Bệnh viện đang chờ người tình nguyện hiến tặng khuôn mặt, mà người này phải có trùng một loại máu, màu da và cấu trúc của da hệt như của anh Weins. Một ê-kíp chừng ba chục người sẽ thực hiện cuộc giải phẫu cho anh Weins.