PDA

View Full Version : Tình yêu và tôn giáo



Xuong Ngoc
10-22-2010, 08:28 PM
Chàng và nàng, gặp nhau sau gốc cây me. (chàng vô thần, nàng công giáo)

- Chàng: Em yêu, em là nàng tiên kiều diểm của lòng anh, là hình bóng duy nhất ngự trị tim anh, anh yêu em với tất cả trái tim yêu em nhất yêu tha thiết yêu ra rít yêu bla bla ... Chàng nói thật, ít nhất là trong lúc đó.

- Nàng: Anh yêu, anh là hoàng tử của lòng em, là lửa mặt trời nung chảy trái tim yếu ớt của em, em yêu anh, yêu tha thiết, yêu ra rít không có gì hơn được tình yêu của em với anh bla, bla bla. Nàng nói xạo, đừng tin. Điều răn thứ 1 là : Yêu Chúa trên hết mọi sự hehehe :lol::lol::lol: