PDA

View Full Version : Làm Sao Để Yêu Thương Kẻ Thù



tieulacphong
10-23-2010, 12:40 PM
http://www.xuanha.net/TTN-Tuoibietbuon/tbb261-270.htm

267. Làm sao để thương kẻ thù???
Hỏi: Nghĩ đến gia đình, quê hương, và bạn bè còn ở lại. Nhiều lúc nhỏ thù bọn cộng sản như muốn xé xác chúng ra. (ừng cười nhỏ dữ như bà chằng nhé!) Nhưng Vũ này, mình thù họ nhưng họ cũng là người Việt Nam cùng chung nòi anh em với mình, mình phải làm gì? Nghĩ gì về họ đây?

Nguyễn Chi Thảo, New Orleans.


áp: Nguyễn Chi Thảo em thân mến, Tôi đọc thư và câu hỏi của em vào một buổi chiều khi mà ánh hoàng hôn còn vướng lại lưng đồi chưa muốn tắt. Qua cửa sổ, tôi thấy hình như có một bầu trời lam màu hoàng dụ. Màu vàng pha sắc máu, quyện vào nhau, một cách trìu mến như màu da vàng máu đỏ trong tôi một cách nghẹn ngào tức tưởi khi nó bao trùm lên con ại Lộ Kinh Hoàng, nơi mà hàng ngàn dân tôi đã sống, và đã chết trong bàng hoàng kinh sợ. Một mình cô độc trong căn phòng nhỏ cùng một mối ưu tư với em. Tôi đã thấy lòng mình thật chùng. Chùng như sợi dây phơi quần áo của người góa phụ, nội trợ đảm đang. Sau bao năm trời đặt phơi trên nó những mớ quần áo, chăn mền nặng nhọc, mà không một lần chỉnh lại. Không phải một mình em, tôi và bao nhiêu người khác cũng khắc khoải cùng một mối ưu tư như em. Bên kia bờ đại dương cũng còn cha, còn mẹ, còn anh, còn chị và bao nhiêu bạn bè ra đi không một lời từ giã chia tay. Ở căn phòng nhỏ lặng lẽ, tôi nghe tiếng hát ngọt ngào của em gái Hương Lan chừng như tắt nghẹn khi nàng cất tiếng: ...Tôi ru em ngọt ngào, lời ru tha thiết bao la. Anh em chung một nhà mà sao vẫn thấy xa. Ru em, ru nghẹn lời nhạc yên giấc tiên sa... nên thương hại họ hơn là thù em ạ. Thương cho họ vì họ đi lầm đường, sái chính nghĩa. Cầu cho họ sớm nhận ra con đường sự thật. Em còn bé không nên chuốt hận vào đời sớm quá, không tốt.

Giờ Vũ lấy một câu thuyết nhà Phật để khuyên em vậy nhé: Lấy oán báo oán, oán ấy chồng chất. Lấy ân báo ân, oán ấy tiêu tan. Thân mến.


eheheheh .. híc híc .. eheheheh