PDA

View Full Version : HỌc quên ĐỂ mà yêu quá khó



tieulacphong
10-23-2010, 12:45 PM
72. Chồng em viết thư cho... bồ cũ, Vũ ơi!!!
Hỏi:

Hâm mộ Vũ đã lâu, nhưng bữa nay mới có dịp tâm sự. Em rất mong Vũ sẽ giúp em giải quyết được câu chuyện nhức đầu.
Em lập gia đình đã năm năm và có một cháu. Ai cũng nói gia đình em rất hạnh phúc, chính em cũng cảm thấy như vậy. Vợchồng em đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng lúc nào em cũng thương yêu ông xã, bởi vì anh ấy là mối tình đầu của em Vũ ạ.
Cách đây vài tháng, em cảm thấy thái độ của chồng em thay đổi. Tuy rằng anh ấy vẫn làm tròn bổn phận, trách nhiệm của người chồng, nhưng thái độ thì không được vui. Ban đầu em nghĩ rằng có lẽ vì làm việc mệt mỏi, nên em đã cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Thú thật với Vũ, em luôn luôn chiều chồng và cố gắng giữ phong tục của người đàn bà Việt Nam. Sau đó, em tình cờ coi được một lá thư của một người bồ cũ của ông xã em. Lá thư viết trong khoảng thời gian đó. ó là người mà chồng em yêu thương nhất khi còn ở Việt Nam, nhưng đã tám năm, kể từ ngày vượt biên, anh ấy không hề viết một lá thư cho cô đó. Nhưng từ khi gặp lại em của cô đó tại Canada, chồng em đã lén viết thư cho cô đó và cô ta đã viết thư trả lời và có xin chồng em tiền.
Khi đọc được lá thư đó, em buồn và trống trải vô cùng. Sau một thời gian im lặng, em đã hỏi rõ về việc đó. Anh ấy nói rằng đó chỉ là bạn bè và hứa sẽ không viết thư nữa
Cách đây vài ngày cô đó đã gửi thư cám ơn về sự giúp đỡ của chồng em. ọc thư, em cảm thấy rất buồn chán, vì chồng em đã không thành thực, nhưng thật không biết phải làm sao, chỉ còn biết khóc trong im lặng.
Chị Lệ Vũ, có thể là em ghen bóng ghen gió chăng? Nhưng nếu chồng em không còn thương cô đó nữa, thì đâu có cần phải giấu em những lá thư đó. Em thật không hiểu chồng em nghĩ sao, bởi vì anh ấy vẫn đối xử tốt với vợ con.
Em rất quý trọng gia đình của tụi em và không muốn mất nó. Chính vì vậy mà em đã cố gắng quên đi, nhưng cố gắng của em chỉ hoài công; em luôn luôn nhớ tới nó, cuối cùng chỉ biết khóc trong im lặng.

Vũ à! Có phải chồng em đang ngoại tình tư tưởng không? Vũ có thể giúp em giải quyết ra sao để có sự bình an trong lòng. Cám ơn Vũ thật nhiều. Thôi em chúc Vũ vạn sự như ý. Thân mến.

C. ., Không ghi địa chỉ



áp: C. thân mến,
àn ông, đàn bà khi yêu ai không ghen em! Có ghen mới có yêu, và ngược lại. Càng yêu nhiều càng ghen lắm. Bởi vậy cái ông nhà thơ Nguyễn Bính đã gửi gấm cái ghen của mình nhắn đến cô nhân tình qua bài thơ ghen:
Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi.
Có nghĩa là yêu quá mất rồi.
Mà nghĩa là cô là tất cả.
Cô là tất cả của đời tôi.
Con người khi đã yêu rồi không nhiều thì ít đều ghen và ghen trở thành điêu cần thiết cho những ai yêu nhau. iều đáng ta để ý, quan tâm hơn là phản ứng khi ghen. Tùy cường độ yêu và tâm tính mỗi người, mỗi cá nhân ghen một kiểu khác nhau. Người ghen trong âm thầm lặng lẽ. Kẻ ghen nổi trận tam bành như bão táp sóng xô. Có người càng ghen thì làm thơ, viết văn càng hay; trái lại có cái ghen giết người ta chết dần chết mòn trong nhục nhằn đau đớn, v.v.. Ghen thì ghen, nhưng miễn đừng hành động sao để xấu hổ cả hai đàng. Rốt cuộc đều xấu hổ như nhau.
Thật tình chuyện nhà em giấu em cũng dêiểu: sợ em buồn. Nhất là với hoàn cảnh của cô bạn cũ nhà em giúp đỡ họ về vấn đề tiền bạc, càng thêm khó xử cho em ta đến thú thật với em.
Vũ khuyên em nên bình tĩnh, rộng lượng và nói cho nhà em biết tất cả mối ưu tư, đối xử cho êm đẹp cả hai bên. ừng hờn lẫy, gây to tiếng chả có lợi gì. Nếu đúng như em bảo trong thư: Anh ấy vẫn đối xử tốt với vợ con gia đình, Vũ nghĩ chuyện cũng chẳng có chi đáng lo ngại lắm đâu. Hãy khuyến khích thêm cho nhà em đối xử tốt và giúp đỡ người bạn cũ, nhưng đồng thời cũng đừng quên nhắc anh ta cái bổn phận chính với gia đình, vợ con hiện nay. Cứ nhỏ nhẹ lựa lời nói với nhà em: Em tin anh biết và làm chuyện cần thiết, nhưng đừng bao giờ quên bổn phận của anh với em và con. ừng phụ lòng tin của em.
ừng bao giờ quên cầu nguyện và tin ở Chúa và Ngài sẽ chả bao giờ từ chối những kẻ có niềm tin ở Ngài. Thân mến.


eheheheh .. híc híc .. ehehehh

tieulacphong
10-23-2010, 12:47 PM
Tôi .. muốn quên em ..

khi đường đời mình không chung lối


Tôi ... muốn quên em

khi cuộc tình tan nát rã rời .. ehehehe



MẸ KIẾP .. tưởng lúc NÁT BÃT mới khó quên thôi chứ .. eheheh

ai có ngờ đâu .. cả lúc CHUNG GIƯỜNG CHUNG SÀN vẩn khó quên .. eheheh

BỘ HỌC QUÊN KHÓ QUÁ HẢ ?? .. eheheheh

---->>>>> ha ha ha .. eheheeh

ehehehe .. híc híc . ehehehehhe

SaoDen
10-23-2010, 07:38 PM
Cô C Đ gì đó ơi ,

Chuyện tình yêu của 8 năm về trước mà bây giờ khi liên lạc lại thì cô ta cần giúp đở ... có nghĩa là cô kia đả thua sát ván rồi .

Đàn ông rất thương,rất khó quên người thương mình nhưng lại rất ghét bị lợi dụng .Nếu thơ cô ta dùng những lời tao nhã và giữ tôn nghiêm thì có thể chồng cô sẻ vừa gởi tiền,gởi quà vừa năn nỉ cô ta lấy giùm .Nhưng nếu cô ta mở miệng than trách hoàn cảnh khó khăn thì với tình nghìa,chồng cô sẻ không thể không gởi .Nhưng gởi mà lòng sẻ không vui .Vì tình yêu ngày xưa đả không còn đứng hàng đầu nửa

Cô C Đ hảy yên tâm,củng khỏi ghen . Người kia xắp thua rồi .Để chồng cô gởi thêm vài lần nửa đi rồi anh ta sẻ tự cảm thấy xấu hổ với vợ con mà ngưng .

Phó tiến sĩ tâm lý học - Đặc trách về tình yêu,hôn nhân và gia đình

Sao Đen

tieulacphong
10-23-2010, 10:49 PM
rành quá .. vậy hỏi QUÝT MẤY VỢ rùi ??

eheheheh .. híc híc .. ehehehehe

giavui
10-23-2010, 11:35 PM
rành quá .. vậy hỏi QUÝT MẤY VỢ rùi ??

eheheheh .. híc híc .. ehehehehe

Ngừ iêu .... thì một đống ! .... Dzợ ổng dzấu biệt rùi ....!!!

:bleh::laughing:

SaoDen
10-25-2010, 01:17 AM
rành quá .. vậy hỏi QUÝT MẤY VỢ rùi ??

eheheheh .. híc híc .. ehehehehe


Ngừ iêu .... thì một đống ! .... Dzợ ổng dzấu biệt rùi ....!!!

:bleh::laughing:

Củng đâu có bao nhiêu đâu ,1 người vợ,1 người bạn gái,và 1 nàng thiếp đang có bầu tại VN

:tongue_smile:

giavui
10-25-2010, 02:53 AM
Củng đâu có bao nhiêu đâu ,1 người vợ,1 người bạn gái,và 1 nàng thiếp đang có bầu tại VN

:tongue_smile:

Óe chời !!!!! Già bắt chước học hỏi SD mới được ! ....Ngày chằng , lẻ hỏng tính ...

Bí quyết là nàm thao ... chén bát hỏng bay dzị SD !!! Chắc hỏng "dzấu " nghề Chứ ???

:group::3somes::surrender:

SaoDen
10-25-2010, 03:07 AM
Óe chời !!!!! Già bắt chước học hỏi SD mới được ! ....Ngày chằng , lẻ hỏng tính ...

Bí quyết là nàm thao ... chén bát hỏng bay dzị SD !!! Chắc hỏng "dzấu " nghề Chứ ???

:group::3somes::surrender:

Kể Anh Già nghe chuyện nầy : Tôi có người bạn là dân Sóc Trăng,hắn kể tôi nghe 1 câu chuyện thật là xóm hắn có 1 anh chàng Miên nào đó nhậu dữ lắm .Có 3 bà vợ,anh chàng chuyên môn đi nhận công cấy,mần cỏ hay gặt lúa cho 3 bà làm .Còn anh ta thì cứ nhỏng nhỏng đi ăn nhậu .Bà con nói anh ta là "Nghèo chết mẹ bầy đặc 3 vợ,đả vậy còn làm biếng không đi làm " Anh ta trả lời là :"Vậy chứ 3 đứa tụi nó nuôi 1 mình tôi không nổi sao ? "

kakaka............Sư Phụ ở trên,nhận đệ tử 1 lạy

:cool:

giavui
10-25-2010, 03:16 AM
Kể Anh Già nghe chuyện nầy : Tôi có người bạn là dân Sóc Trăng,hắn kể tôi nghe 1 câu chuyện thật là xóm hắn có 1 anh chàng Miên nào đó nhậu dữ lắm .Có 3 bà vợ,anh chàng chuyên môn đi nhận công cấy,mần cỏ hay gặt lúa cho 3 bà làm .Còn anh ta thì cứ nhỏng nhỏng đi ăn nhậu .Bà con nói anh ta là "Nghèo chết mẹ bầy đặc 3 vợ,đả vậy còn làm biếng không đi làm " Anh ta trả lời là :"Vậy chứ 3 đứa tụi nó nuôi 1 mình tôi không nổi sao ? "

kakaka............Sư Phụ ở trên,nhận đệ tử 1 lạy

:cool:

:Rolling_On_Floor::Rolling_On_Floor::Rolling_On_Fl oor::Rolling_On_Floor::Rolling_On_Floor:

Còn SD nuôi dzợ hay ... mấy dzợ nuôi SD ?

À ! còn Thi để ở đâu ? hứ !!!:tongue_smile:

tieulacphong
10-25-2010, 01:43 PM
Nếu m BA B c bầu cng một lc .. eheheh

QUT sẽ nghĩ AI ĐẸP ??

eheheheh .. hc hc .. eheheh


Củng đu c bao nhiu đu ,1 người vợ,1 người bạn gi,v 1 nng thiếp đang c bầu tại VN

:tongue_smile:

SaoDen
10-25-2010, 04:23 PM
Ni dc thi .... hihihi............. 1 nng củng tim khng ra ở đ ni cho sang

:teethsmile:

tieulacphong
10-25-2010, 04:38 PM
Qut sợ c ba b ri chỉ sợ l .... hng mới hổng dm đn nữa ha .. ehehhe

đời mất hứng th .. eheheh

eheheheh .. hc hc . ehehhehe

SaoDen
10-25-2010, 05:46 PM
Qut sợ c ba b ri chỉ sợ l .... hng mới hổng dm đn nữa ha .. ehehhe

đời mất hứng th .. eheheh

eheheheh .. hc hc . ehehhehe

hahahah..................Lảo Phong Tiểu Lạc nầy độc hơn BaHai

:tears:

giavui
10-25-2010, 07:24 PM
Ni dc thi .... hihihi............. 1 nng củng tim khng ra ở đ ni cho sang

:teethsmile:

Gian c !!! Gi tưởng thiệt .. nn bắt thm !!!!!...:teethsmile:

:angel: