PDA

View Full Version : Sóng thần thổi bay xóm biển Phú Yên



giavui
10-23-2010, 01:39 PM
Trưa 22/10, sóng dữ ập vào bờ biển Phú Yên, làm sập hoàn toàn và kéo xuống biển một ngôi nhà, 10 căn bị khoét hỏng móng và sập một phần, 70 ngôi nhà khác ở đây đang bị uy hiếp.

Từng đợt sóng dữ cao từ 5 đến 10 mét, thổi bay, làm sập và uy hiếp hàng chục nhà dân dọc bờ biển xóm Rớ thuộc khu phố 6, phường Phú Đông (TP Tuy Hòa, Phú Yên).

http://img.news.zing.vn/img/426/t426365.jpg

Một con thuyền lớn bị sóng thổi bay lên bờ.

Nhà sập, thuyền bay

Khu vực ven biển xóm Rớ hoang tàn, ngổn ngang gạch, tôn, ván do sóng lớn đánh sập. Hàng trăm người dân chạy đôn, chạy đáo vừa chống chọi với cơn thịnh nộ của biển vừa khắc phục hậu quả.

Hàng chục hộ dân nằm cách xa bờ hơn 100m cũng bị ảnh hưởng do sóng dâng cao, phải di dời và dùng bao cát đắp bờ kiên cố.

Chị Ngô Thị Diệp, người bị cuốn phăng ngôi nhà và tài sản trong đêm, run rẩy kể lại: "Khoảng 19 giờ, ngày 21/10, cả nhà tôi đang ăn tối, bỗng nghe tiếng ầm ào khủng khiếp. Hai vợ chồng bỏ chén đũa, miệng còn nhai cơm, xốc đứa con nhỏ chạy ngược vô bờ. Sau lưng liên tiếp những đợt sóng lớn dữ dội đuổi theo, thật không tưởng"

http://img.news.zing.vn/img/426/t426366.jpg

Nhà cửa, tàu thuyền bị đe dọa.

Bà Phú Thị Thương, mẹ chị Diệp, nhà ở cách bờ biển hơn 100m vẫn chưa hết bàng hoàng, nói: "Nghe con đập cửa kêu cứu, tôi mở cửa thấy vợ chồng nó tả tơi, chưa kịp hỏi thăm sự tình thì bất ngờ một đợt sóng ập tới, nước biển tràn cả vào nhà không kịp đóng cửa. Mấy chục năm qua tại đây chưa bao giờ xuất hiện sóng lớn hung dữ đến như vậy".

Cứ 5-10 phút, một cơn sóng lớn lại đổ ập vào bờ, từ 20-30 phút lại xuất hiện một cột sóng cao từ 5 đến 7 mét, có khi lên đến 10 mét, nước tràn qua các con hẻm gây ngập cục bộ hàng trăm nhà dân.

Dọc bờ, sóng biển đã "bứng" hết phần đất cát che chắn. Tàu thuyền ở đây cũng đã bị sóng thổi dạt hết lên bờ.

http://img.news.zing.vn/img/426/t426367.jpg

Bộ đội giúp dân chắn sóng.

Cảnh tượng chưa từng thấy

Hàng trăm hộ dân ở đây đang gồng mình chống chọi với thiên tai. Ông T.A (60 tuổi) nói: "Chúng tôi đang tự cứu mình bằng cách thủ sẵn bao tải, mỗi khi sóng moi chỗ nào thì lấp vào chỗ đó".

Khi đang tác nghiệp tại đây, chúng tôi đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi một cột sóng bất ngờ dựng đứng cao chừng 10m đổ ầm xuống quét sạch những đống đổ nát, rác rưởi còn sót lại trên bờ.

Những vị cao niên ở đây cho biết, trước kia bờ biển vươn xa hơn 1km, nhưng từ khi có các tàu hút cát vào vùng này hoạt động, bờ đã bị xâm thực trông thấy. Năm 1993, xóm Rớ từng bị sóng biển xâm thực, nhưng không tàn bạo như bây giờ.

http://img.news.zing.vn/img/426/t426368.jpg

Sóng dữ xâm thực nhà dân.

Sóng lớn còn do ảnh hưởng bão số 6, cùng với thủy triều lên gây triều cường. Người dân địa phương đang nơm nớp lo sợ xóm biển của mình sẽ bị sóng nuốt chửng.

Đến ngày 22/10, sóng dữ đã làm sập hoàn toàn và kéo xuống biển một ngôi nhà, 10 căn bị khoét hỏng móng và sập một phần, 70 ngôi nhà khác ở đây đang bị uy hiếp. Tài sản bị hư hỏng và cuốn trôi chưa thể thống kê được