PDA

View Full Version : TRẠNG THÁI HỔN MANG = KHI VÔ MINH còn là VÔ KÝ .. ehehe



daitieuhy
10-01-2010, 02:25 AM
Các Đại Ca Sư Phụ nè:

Nơi này làm Hỷ nhớ đến THTG, Trang PG, Trang CG Việt Fun hồi 6+ năm trước trong trạng thái HỔN MANG .. không hề có một cấu trúc gì ... NO MODs .. ALL FREEs ... eheh e

vậy mà chỉ trong vài tháng Posts tùm lum .. gây tùm lum .. hổng có MOD thành lộn xộn .. và khi MEMBERS đủ loại tầng lớp có mặt lại thiếu một CẤU TRÚC TUYỂN MODS .. thiếu một cấu trúc điều hành .. DĂNG không biết bao nhiêu MODs .. bao nhiêu bạn bè cải lộn bỏ nhau đi - NU, CONONG, HỒ CÁP, XÍCH CỜ, NU, MCHUCLE, vv. .. cải không biết bao nhiêu người .. rút cuộc đến trạng thái ngày nay .. và chúng ta đều có mặt và chứng kiến những điều đó xảy ra .. ehehe

ĐIỀU đáng tiếc xảy ra trước sự chứng kiến của HỶ và mọi người là không biết bao nhiêu ngưởi bị BANNED, xuyên tạc tùm lum .. nghi kỵ lẩn nhau không tin tưởng nhau khi trạng thái HỔN MANG bị phá vở hổng còn biết ai là ai luôn .. rùi thì là nát bét như chúng ta đó mà .. ehehe


TRẠNG THÁI HỔN MANG KHÔNG BAO GIỜ KÃO DÀI ... chỉ một thời gian ngắn là ADMIN sẽ phải TOO BUSY nhờ người tiếp tay

hiện giở trong đây củng thế nhưng lợi điểm rất tốt là những người toàn có TÂM LƯỢNG RỘNG RẤI ... VERY GOOD BEGINNING.. nếu chúng ta hổng nhân cớ hội này IMPLEMENT một trạng thái điều hành + một cấu trúc tốt + một đề cương tốt + một bộ nội quy điều hành tốt .. chỉ mau chóng rớt vào BÁNH XE ĐỔ mà hổng ai kềm chế nổi thui . .ehehe


các đại ca sư phụ có nhiều người lớn hơn HỶ và có kinh nghiệm cũng biết mà .. mong đại ca GIÚP HỶ tạm gác CHUYỆN DỊ ỨNG CẤU TRÚC ĐIỀU HÀNH không vui vừa xảy ra .. để làm việc chung trong lúc TRẠNG THÁI HỔN MANG này tồn tại .. ehehe


và WINDOW OF OPPORTUNITY chỉ có vài ngày thôi ... không có cấu trúc nào hết .. trong trạng thái hổn mang sẻ mau biến .. chuyện NÁT BÃT là chuyện sớm muộn thui .. đi mất không biết bao nhiêu người .. ehehe

HỶ nói lời thật lòng .. mong bà con cô bác anh chị em xem kỷ lại đi .. xong việc này TUI TÌNH NGUYỆN RA ĐI LUÔN củng được .. ehehe .. hay làm MEMBER VĨNH VIỂN HƯỞNG PHƯỚC tui củng chịu .. eheheh

ĐTH

anbinh
10-01-2010, 04:14 AM
Hi Hỷ,

Anbinh cũng đồng ý với ý kiến Hỷ. THTG thì có đại gia Tieu Dieu. Công Giáo thì có Hỷ. Đó là tin tức anbinh đọc biết được trên đây.
Bây giờ mới các bạn đề nghị tiếp cho các Phòng khác.

Anbinh gợi ý:
Saint Ola cho Khu Học Viện Học Đại - Nhiếp Ảnh.
Huynh giavui cho các khu Sinh Hoạt Đời Sống.
Huynh Hien Chanh cho Phòng Triết Học.
...
Mời các bạn tiến cử tiếp... :smile:


HỶ nói lời thật lòng .. mong bà con cô bác anh chị em xem kỷ lại đi .. xong việc này TUI TÌNH NGUYỆN RA ĐI LUÔN củng được .. ehehe .. hay làm MEMBER VĨNH VIỂN HƯỞNG PHƯỚC tui củng chịu .. eheheh
ĐTH
Thôi đừng nói giỡn nghe Hỷ. Cái chuyện tình nguyện đi luôn là gác lại vĩnh viễn giùm đi. Mới tìm được chỗ vui chơi thoải mái mà nói gở không. :smile:

Phải nói là "LÀM MEMBERS VĨNH VIỄN HƯỞNG PHƯỚC". :cheer:

:cheers:

daitieuhy
10-01-2010, 04:17 AM
CÁM ƠN đại ca ỦNG HỘ . .ehehe

Hỷ nghĩ bà con chúng ta ngay lúc thuận tiện lợi nhất nên ngồi lại với nhau thiết lập cái CẤU TRÚC ĐIỀU HÀNH đúng như tâm lượng mình mong muốn ... và nó sẻ bền lâu khó bể hơn là cứ để nó HỖN MANG rùi thành RỐI LOẠN LIỀN .. ehehe

để lâu ngày cưới dâu già rùi đó .. ehehe

eheheh .. hic hic .. eheheheh

MySweetLord
10-01-2010, 05:27 AM
Hỷ sư phụ,


Về cái trạng thái hỗn mang đó... xin chớ quá lo lắng.

Hãy để ý rằng nếu con người không ban bố luật, thì vận hành của vũ trụ này cũng vẫn tuân theo luật có sẳn của Tạo hóa. Nay Ban Quản Trị đã có chủ trương luật lệ thì bạn cứ theo đó mà hoàn chỉnh và điều hành nó như một xã hội thu nhỏ. Bất cứ quốc gia nào, xã hội nào chẳng phải cũng đã có luật lệ cả hay sao? Nhưng vận hành của tự nhiên, cuộc sống tại mỗi nơi đó cũng không khác mấy trạng thái hỗn mang. Cũng vẫn có người thiện kẻ ác, người sinh kẻ mất, người đến kẻ đi, người vui kẻ buồn... Tất cả, vẫn không nằm ngoài cái đạo lý hỗn mang đó.

Nền tảng hay gốc của sự tồn tại trong vạn vật đối với tự nhiên là sự cân bằng của các thái cực thì gốc của sự tồn tại của xã hội cũng nằm ở đó và luật lệ được ban ra chính là sự tác động của con người để hướng vạn vật về thái cực "có sự sống" nhiều hơn thái cực của "sự diệt vong" mà thôi.

Tôi đã xem qua đề nghị của bạn về việc đưa ra một số luật chơi, tôi nhận thấy thế này:

- Đề nghị việc Phong chức, tước vị cho member là một ý tưởng khá hay, tạo được nhiều cảm xúc thú vị cho người chơi. Đặc biệt là việc phong thêm các tước vị Giang hồ, Côn đồ, Trộm cướp.. cũng rất hữu ích. Bạn có thể kiểm soát được sự cân bằng trong xã hội thu nhỏ này. Tuy nhiên cũng không nên tạo ra quá nhiều tước vị, bởi khi đó sẽ rất nhọc công cho việc kiểm soát. Có luật phong tước thì cũng nên có luật giáng tước vị, và bạn hãy thực hiện điều này trong quá trình vi hành, khảo sát thực tế hơn là căn cứ vào thời gian hay dựa trên số post thực hiện. Việc này sẽ tạo động thái tích cực hơn rất nhiều.

- Đề nghị về việc Xử phạt vi phạm, bạn nên mở một Sticky Tố tụng!.. để khi cần thiết, thành viên tham gia sẽ tự gửi đơn (thread) tố cáo vào đó cho bạn, từ đó bạn có thể điều tra, luận tội và xử phạt (đôi khi cũng cần thiết phải xử trảm những member có hành vi phá hoại nghiêm trọng hoặc có hành vi "sát hại" nhiều thành viên khác). Như vậy bạn đỡ phải theo dõi diễn biến trong từng thread của diễn đàn và cũng tránh được việc can thiệp sâu vào việc tự do thoải mái tư tưởng của thành viên mà vẫn giữ được kỷ cương.


Vài lời chia sẻ cùng Hỷ Sư Phụ, hãy bắt tay vào làm, đừng phân vân và lo lắng gì nữa.



:cheers:


MSL

daitieuhy
10-01-2010, 05:51 AM
HƯ VÔ -->>> MỘT ----> HAI -->>> BỐN ---> TÁM ---> .. ehehe


vậy từ HỔN MANG đi ra thì dễ lắm và trở về thì rất khó .. ehehe

mổi bước đi ra chỉ có MỘT CỬA .. mà trở về thì số cửa đã theo cấp số nhân .. ehehe

cho nên ngay tại HỔN MANG là lúc thiết lập VÔ LƯỢNG GIỚI đúng theo đạo học lắm mà SP MSL .. ehehe

đúng hah . nhưng mệt quá .. nghỉ vài ba hôm CẢI LỘN CHƠI ĐÃ .. who cares .. ehehehhe

ehehe . hic hic . heheheheh

Nhan
10-01-2010, 07:02 AM
Hỷ ca, chuyện nhỏ thôi mà!

Trạng thái của mỗi người không lúc nào giống nhau. Những ngày qua tui biết Ca, Admin, Ca NR, Ca Quit, ....... bận rộn nhiều lắm.

Tui đã cảnh báo trước với mọi người rồi, nhưng không ai chịu nghe thì đành chịu. Đã sảy ra rồi, có chơi thì có chịu, đơn giản chỉ có vậy.

Chúng ta còn biết bao nhiêu công chuyện cần phải làm để giúp Admin một tay hoàn thành diễn đàn, có nơi chốn cho anh chị em bốn phương sum tụ vui vầy.
Ba cái chuyện quyền hành, chức vụ, công cáng tạm thời gác qua một bên.

Cái quan trọng bây giờ là cái sườn, chúng ta làm sao xây cho đẹp cho chắc để sau này lỡ gặp mưa bão cũng đỡ nhọc công.
Ai nói gì kệ mặc người ta, công việc mình làm mình cứ làm cho đến khi hoàn tất rồi khi đó sẽ vui vẻ cả làng.

Tôi thấy Ca rất là hăng say giúp Admin, Ca NR cũng vậy, lo tìm khách đến chơi. Mỗi người một bổn phận.
Hãy cố gắng lên Hỷ Ca ơi! Ba cái chuyện bên lề đừng quá quan tâm làm chi cho mệt óc.

Những gì không nên đem ra quần chúng thì tính toán bên trong cũng được vậy.


Tình thân

Nhan

daitieuhy
10-01-2010, 07:06 AM
DẠ đồng ý .. đại ca . ehehe

cùng lắm THUA CHẠY TIẾP .. eheheehehe

eheheh .. hic hic .. ehehe

Nhan
10-01-2010, 07:09 AM
DẠ đồng ý .. đại ca . ehehe

cùng lắm THUA CHẠY TIẾP .. eheheehehe

eheheh .. hic hic .. ehehe


Yeah!


Tiến lên anh em ui!

daitieuhy
10-01-2010, 07:11 AM
ha ha ha .. eheheh

cha nội này có GỐC ĐỒNG CHÍ qua .. ehehe

eheheh . hic hic .. eheheh

Nhan
10-01-2010, 07:14 AM
ha ha ha .. eheheh

cha nội này có GỐC ĐỒNG CHÍ qua .. ehehe

eheheh . hic hic .. eheheh

Ra trận khi xung phong ai mà không hô câu đó cha. Đâu phải chỉ có mấy chị CS mới sài.

Tiến lên anh em ui!

daitieuhy
10-01-2010, 07:15 AM
ai mờ biết được .. tui có ra trận bao giờ chứ .. ehehe

eheheh . hic hic . ehehehe

Nhan
10-01-2010, 07:18 AM
Giờ này chưa vào phòng đắp chăn cho vợ còn ngồi đây tán dóc seo chời!

daitieuhy
10-01-2010, 07:19 AM
dạ chưa .. ngày mai chính phủ hết năm .. em còn nhiều việc phải làm nè .. ehehe

cái tội ban ngày ham lo chuyện BAO ĐỒNG .. eheheh

eheheh .. hic hic . eheheh

Nhan
10-01-2010, 07:22 AM
Cái gì?

Hiểu chết liền

daitieuhy
10-01-2010, 07:23 AM
trời đất ... ông sống ở đâu vậy ông . ehehe

chính phủ MỶ cứ mổi năm là khóa sổ cuối tháng chín .. ehehe

eheheh . hic hic .. eheheh

Nhan
10-01-2010, 07:27 AM
Dza^.y sao tui không biết cà. Mà tui đâu có làm cho chính phủ đâu mà biết, cũng đâu thèm để ý làm chi, phần ai nấy lo cho xong chuyện. ehehehehehheehh heehehhheheheh

daitieuhy
10-01-2010, 07:29 AM
nhưng chuyện tui làm đại ca phải lo .. ehehe

BÁN VŨ KHÍ .. cho ĐỊCH .. ehehe

eheeh .. hic hic .. ehehehe

Nhan
10-01-2010, 07:31 AM
Dzi. seo chời. Ai chít chớ tui đâu có chít đâu mà tui lo

hehehehhe hieehehehchchhichcichhe

daitieuhy
10-01-2010, 07:34 AM
chưa chắc .. VỦ KHÍ CHỢ ĐEN chúng bán qua bán lại thể nào củng vào TAY TÍN ĐỒ cần CHÚA bảo vệ . .ehehe

đại ca cẩn thận đó .. ehehe

ehehe . hic hic .eheheheh

Nhan
10-01-2010, 07:36 AM
Không sợ chít thì cẩn thận làm chi mệt, thì giờ cẩn thận tui đi thọt bi da không sướng hay seo

hhheheehehehhhichcichicihchi

daitieuhy
10-01-2010, 07:39 AM
đại ca chơi bi da LỔ ??

ehehe .. hic hic .. eheehe

Nhan
10-01-2010, 07:41 AM
Ba trái, nhưng chơi bi da lỗ cũng okay không đến nỗi tệ.

daitieuhy
10-01-2010, 07:43 AM
hồi nhỏ nhà tui có hai bàn Bi Da nên tui thục củng khá lắm .. ehehe

giờ lớn lên thì chơi một hai ba bốn năm sáu LỔ .. ehehe

ehehe .. hic hic . ehehehe

daitieuhy
10-01-2010, 07:45 AM
thui đi ngủ đại ca . làm xong việc tui rùi .. THANKS FOR BEING AROUND .. heheheh ehehe

ehehe .. híc híc .. ehehe

tieulacphong
10-02-2010, 03:28 AM
MÍ CÁI ĐỀ NGHỊ NÀY HAY QUÁ .. cho cướp sống nghen SƯ PHỤ .. ehehe

sao đột nhiên có sách trời ra vậy .. ehehehe

eheheh . hic hic .. ehehe


Hỷ sư phụ,


Về cái trạng thái hỗn mang đó... xin chớ quá lo lắng.

Hãy để ý rằng nếu con người không ban bố luật, thì vận hành của vũ trụ này cũng vẫn tuân theo luật có sẳn của Tạo hóa. Nay Ban Quản Trị đã có chủ trương luật lệ thì bạn cứ theo đó mà hoàn chỉnh và điều hành nó như một xã hội thu nhỏ. Bất cứ quốc gia nào, xã hội nào chẳng phải cũng đã có luật lệ cả hay sao? Nhưng vận hành của tự nhiên, cuộc sống tại mỗi nơi đó cũng không khác mấy trạng thái hỗn mang. Cũng vẫn có người thiện kẻ ác, người sinh kẻ mất, người đến kẻ đi, người vui kẻ buồn... Tất cả, vẫn không nằm ngoài cái đạo lý hỗn mang đó.

Nền tảng hay gốc của sự tồn tại trong vạn vật đối với tự nhiên là sự cân bằng của các thái cực thì gốc của sự tồn tại của xã hội cũng nằm ở đó và luật lệ được ban ra chính là sự tác động của con người để hướng vạn vật về thái cực "có sự sống" nhiều hơn thái cực của "sự diệt vong" mà thôi.

Tôi đã xem qua đề nghị của bạn về việc đưa ra một số luật chơi, tôi nhận thấy thế này:

- Đề nghị việc Phong chức, tước vị cho member là một ý tưởng khá hay, tạo được nhiều cảm xúc thú vị cho người chơi. Đặc biệt là việc phong thêm các tước vị Giang hồ, Côn đồ, Trộm cướp.. cũng rất hữu ích. Bạn có thể kiểm soát được sự cân bằng trong xã hội thu nhỏ này. Tuy nhiên cũng không nên tạo ra quá nhiều tước vị, bởi khi đó sẽ rất nhọc công cho việc kiểm soát. Có luật phong tước thì cũng nên có luật giáng tước vị, và bạn hãy thực hiện điều này trong quá trình vi hành, khảo sát thực tế hơn là căn cứ vào thời gian hay dựa trên số post thực hiện. Việc này sẽ tạo động thái tích cực hơn rất nhiều.

- Đề nghị về việc Xử phạt vi phạm, bạn nên mở một Sticky Tố tụng!.. để khi cần thiết, thành viên tham gia sẽ tự gửi đơn (thread) tố cáo vào đó cho bạn, từ đó bạn có thể điều tra, luận tội và xử phạt (đôi khi cũng cần thiết phải xử trảm những member có hành vi phá hoại nghiêm trọng hoặc có hành vi "sát hại" nhiều thành viên khác). Như vậy bạn đỡ phải theo dõi diễn biến trong từng thread của diễn đàn và cũng tránh được việc can thiệp sâu vào việc tự do thoải mái tư tưởng của thành viên mà vẫn giữ được kỷ cương.


Vài lời chia sẻ cùng Hỷ Sư Phụ, hãy bắt tay vào làm, đừng phân vân và lo lắng gì nữa.



:cheers:


MSL