PDA

View Full Version : Đánh chết người vì bị nhắc tè bậy



duyanh
12-14-2013, 02:39 PM
Khi đã ngà ngà say, Chinh đã đi tiểu bậy gần chỗ quán nhậu, khi bị chủ nhà nhắc nhở Chinh mang dao đi chém trả thù làm cho một người chết, bản thân Chinh cùng người bạn cũng lĩnh án chung thân.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2013/12/14/452ac04d2dd626.img.jpg
Ba thanh niên đánh chết người trước vành móng ngựa

Ngày 13/12, TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Đặng Thế Chinh (23 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), bị cáo Cao Như Trăng Tỏ (20 tuổi, ngụ Quảng Nam) về tội “Giết người”; bị cáo Võ Thanh Hiền (23 tuổi, ngụ TPHCM) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng của TAND TPHCM, tối 28/4/2011, Chinh cùng Tỏ, Hiền và một số người bạn ăn nhậu ở quán cháo lòng trên đường Thoại Ngọc Hầu (Q. Tân Phú). Khi đã ngà ngà say, Chinh đi tiểu trước nhà ông Đặng Hậu gần đó. Con trai chủ nhà thấy vậy nên chửi và đuổi Chinh đi chỗ khác.Bị la mắng, Chinh đã rất tức giận. Hắn liền nảy sinh ý định trả thù người nhà ông Hậu. Trở lại bàn làm thêm chén rượu, Chinh chạy tới chỗ một người bạn cũng ở quận Tân Phú hỏi mượn con dao, rồi cất dưới yên xe quay trở lại quán rủ Hiền đi chém người. Hiền đồng ý đứng giữ xe để Chinh “hành sự” xong rồi chở bạn tẩu thoát.Đến trước nhà, thấy ông Hậu đứng vịn tay thành cửa nhìn ra đường, Chinh lập tức chém một nhát xuống đầu ông. Bất ngờ, ông Hậu đưa tay lên đỡ nên bị trọng thương. Chạy vội vào nhà lấy ống sắt đánh lại Chinh, nhưng ông Hậu bị đối phương chém một nhát mạnh vào đầu.

Tỏ đang ngồi uống rượu, thấy vậy chạy ra tiếp ứng cho bạn. Đứng sau lưng ông Hậu, Tỏ giật lấy ống sắt rồi đánh một phát vào gáy làm ông Hậu té ngã xuống đường bất tỉnh. Người nhà phát hiện sự việc, tri hô. Chinh, Tỏ vọt lên xe Hiền đang chờ sẵn chạy mất hút.Người nhà đưa ông Hậu đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng vì bị chấn thương sọ não, đa chấn thương nên tử vong sau đó vài ngày.

Gây án xong, Chinh cùng nhóm bạn vào một khách sạn ở quận Tân Phú trốn, việc đánh ông Hậu được kể lại cho mọi người nghe. Chinh, Tỏ trả phòng sau vài ngày ẩn nấp rồi bỏ đi nơi khác vì biết đang bị công an truy bắt. Hơn 1 tháng sau, Chinh, Tỏ, bị công an bắt giữ. Qua khai thác, công an đã tóm gọn Hiền ngay sau đó.