Nhập Vào

View Full Version : Vụ nổ làm 4 sinh viên tử nạn: Nỗi đau người ở lại



duyanh
01-13-2014, 03:11 PM
Vụ nổ khiến 4 sinh viên tử nạn ngày 11/1 vừa qua trở thành sự ám ảnh, là nỗi đau quá lớn đối với gia đình khi người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh.

http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/227/2014/1/12/xahoi-cha-me-nga-quy-khi-nhan-dien-thi-the-bon-sinh-vien-chet-chay-1-DSPL.JPG

Chị Bùi Thị Mỹ Phượng trước nỗi đau quá lớn. Khóc ngất trước hung tin Có mặt sớm nhất tại nhà tang lễ bệnh viện An Bình (quận 5, TP.HCM), chị Bùi Thị Mỹ Phượng - chị gái sinh viên Bùi Quốc Lợi, khóc lên khóc xuống khi phải ngồi chờ để vào nhận diện thi thể em trai. Chị Phượng cho biết “Tuần trước Lợi về thăm nhà và nó nói với ba má thi xong khoảng 25 tết về phụ quét dọn nhà cửa, làm cỏ mồ mả ông bà. Nhưng không hiểu sao khi ngang qua bờ đê, lúc tôi đang làm lúa dưới đồng, nó lại nói em đi không biết có về được nữa không chị Hai ơi!, ai ngờ giờ nó không về được thật rồi…” Tiếng khóc nghẹn của chị Phượng “Sao em nói năm nay về ăn Tết sớm? Về ăn Tết với gia đình đi em ơi, về với gia đình đi em ơi” khiến nhiều người có mặt tại nhà tang lễ cũng rớt nước mắt theo. Tiếng khóc than ai oán của chị lẫn với tiếng nấc của những người cha, người mẹ mất con, người anh, người chị mất em đã khiến cho nhà tang lễ bệnh viện vô cùng bi ai, ảo não.
Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng vì cả đêm không ngủ được vì nhận được tin con tử nạn và biết rằng con là người đã gây nên thảm nạn khiến các bạn liên lụy, ông Đoàn Văn Học, cha của sinh viên Đoàn Trọng Hiếu vội vã đến để được nhận xác con. http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/13/xahoi-cha-me-nga-quy-khi-nhan-dien-thi-the-bon-sinh-vien-chet-chay-5-DSPL.jpg (http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/13/xahoi-cha-me-nga-quy-khi-nhan-dien-thi-the-bon-sinh-vien-chet-chay-5-DSPL.jpg)
Ông Đoàn Văn Học, cha của sinh viên Đoàn Trọng Hiếu
Sau khi hoàn tất thủ tục nhận xác con, ông Học đã xin lỗi thân nhân của các nạn nhân trước tai họa khủng khiếp do con mình gây ra. Giữa không khí tang thương mà thủ phạm cũng là nạn nhân này, tất cả mọi người chỉ biết khóc, ôm nhau chia sẻ, chứ không ai trách móc. Còn đối với cha mẹ của nạn nhân Ngô Quang Thiện, sau khi xem tin trên TV, vợ chồng ông hết sức bàng hoàng vì địa chỉ phòng trọ đó giống với địa chỉ mà mỗi tháng ông gửi tiền lên cho con. Dù biết trong danh sách đó có tên con mình nhưng ông vẫn cầu mong không phải. Ông run rẩy chạy đến bên bàn thờ tổ tiên, thắp nén nhang thơm cầu mong may mắn đến với con. http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/13/xahoi-cha-me-nga-quy-khi-nhan-dien-thi-the-bon-sinh-vien-chet-chay-3-DSPL.JPG.jpg (http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/13/xahoi-cha-me-nga-quy-khi-nhan-dien-thi-the-bon-sinh-vien-chet-chay-3-DSPL.JPG.jpg)
Cha nạn nhân Ngô Quang Thiện gào khóc thảm thiết khi vào nhận xác con. Khi nhận được tin dữ, ông vội vã bắt xe ra thành phố. Vừa đến nơi, ông tất tả chạy vào nhận xác con. Cả người ông co rúm lại, gào khóc thảm thiết khi nhận thi thể của con. Mẹ của Thiện đã gục ngã và được đưa đi cấp cứu bởi bà không thể chịu nối trước tin sét đánh này.
Không khí tang thương bao trùm khắp nhà tang lễ, khắp nơi đều là tiếng khóc của người thân nạn nhân. http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/13/xahoi-cha-me-nga-quy-khi-nhan-dien-thi-the-bon-sinh-vien-chet-chay-2-DSPL.JPG.jpg (http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/13/xahoi-cha-me-nga-quy-khi-nhan-dien-thi-the-bon-sinh-vien-chet-chay-2-DSPL.JPG.jpg)
Anh Phúc khóc nức nở khi nhìn thấy thi thể em trai mình bị cháy đen. Cũng như chị Phượng, anh Phúc cũng khóc nức nở khi nhìn thấy thi thể em trai mình. Người thân của Nguyễn Hoàng Nhân cho biết chiều ngày 11/1, khi bà con trong dòng họ đang có mặt tại nhà cha mẹ em Nhân ăn đám giỗ thì hay tin em tử nạn, ai cũng bàng hoàng. Cha mẹ Nhân ngất xỉu khi nhận hung tin.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/13/xahoi-cha-me-nga-quy-khi-nhan-dien-thi-the-bon-sinh-vien-chet-chay-6-DSPL.jpg (http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/13/xahoi-cha-me-nga-quy-khi-nhan-dien-thi-the-bon-sinh-vien-chet-chay-6-DSPL.jpg)
Bạn bè của các nạn nhân tập trung đến đưa tiễn. Càng đau xót hơn khi thi thể của các con, các em mình đã bị cháy đen thui, rất khó để nhận dạng. Chính những trò nghịch dại đó đã khiến cho các em mãi mãi rời xa gia đình, người thân, bạn bè trong khi người dân đang háo hức đón Tết về.
Tiếng gọi bạn trong tuyệt vọng của sinh viên sống sót Ngay khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê chiều ngày 12/1, tại khoa Hồi sức bỏng, bệnh viện Trưng Vương nhìn từng gương mặt bạn bè đến thăm, Lê Văn Hạ (nạn nhân may mắn thoát chết) hoảng hốt gọi: “Thiện ơi, cháy nhà, chạy đi”. http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/13/1389531090080cfcfd09.jpg (http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/13/1389531090080cfcfd09.jpg)

Lê Văn Hạ - sinh viên may mắn thoát chết đang điều trị tại bệnh viện.
Người bạn tên Thiện mà Hạ nhắc tới là Ngô Quang Thiện (20 tuổi, quê Gia Lai) - một trong 4 sinh viên tử vong trong vụ cháy nổ tại phòng trọ số 342/29/5 Lý Thường Kiệt (phường 14, quận 10, TP.HCM) vào chiều 11/1.
Chứng kiến cảnh con mình đau đớn gọi tên bạn trong tuyệt vọng, cha mẹ của Hạ đã không thể cầm được nước mắt. Được biết Hạ và Thiện là bạn thân với nhau từ ngày học cấp 3, cùng thi đậu về học cùng trường, cùng khoa tại đại học Bách Khoa. Ngay khi vào đại học, đôi bạn đã rủ nhau thuê trọ cùng phòng. Mẹ Hạ nghẹn ngào chia sẻ “Ai vào thăm, Hạ cũng cứ hỏi Thiện đâu. Từ lúc tỉnh đến bây giờ không biết nó gọi tên bạn bao nhiêu lần. Tôi nghe mà tim đau quặn thắt, thương cho con, thương cho 4 người bạn của con mà không biết làm sao”. Hạ nhập viện trong tình trạng phỏng nặng ở mặt, vùng đầu, hai tay và lưng, tỉ lệ bỏng khoảng 30% diện tích cơ thể. Các bác sĩ cho biết thời điểm này Hạ đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải thở oxy, truyền dịch, chăm sóc vết thương chống nhiễm trùng. Bố của Hạ cho biết sau khi Hạ tỉnh lại, công an đã tiếp xúc với Hạ và cung cấp thông tin mới nhất là Võ Trung Hoàng Văn, bạn cùng phòng với sinh viên Đoàn Trọng Hiếu, khai với cơ quan công an là biết việc Hiếu mua thuốc nổ về làm pháo rồi gửi về quê bán. Vì thấy nhà Hiếu nghèo nên không ai đi tố cáo. Hiện cơ quan công an đang xem xét tạm giữ Văn về hành vi không tố giác người tàng trữ chất cháy nổ trong phòng trọ.

Vũ Thủy (tổng hợp)