duyanh
01-24-2014, 01:48 PM
Một du học sinh Việt Nam đã phi tang xác bạn gái vì người này đòi chia tay. Sau khi phi tang xác xong, nam sinh này còn nhắn tin đòi gia đình bạn gái 50.000 USD và cho họ 2 tuần để chuẩn bị tiền chuộc.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/24/752e1bbc2bf6af.img.jpg
Nữ sinh Vy Ngoc Bao Pham. Đặc biệt hơn khi được cảnh sát lấy lời khai, nhưng đối tượng đã không khai báo vì muốn thử tài cảnh sát....
Nạn nhân là Vy Ngoc Bao Pham, 17 tuổi, du học sinh Việt Nam, được nhìn thấy lần cuối cùng vào 10h sáng (giờ địa phương) ngày 20/1/2014 khi đang trên đường đến nhà bạn trai, gần căn hộ của cô.
Sau đó không lâu, gia đình cô đang sống tại TP HCM- Việt Nam cho hay họ nhận được một tin nhắn bằng tiếng Anh, yêu cầu nộp tiền chuộc con gái.
Sau khi điều tra, cảnh sát đã bắt giữ hung thủ Luan Hoang Vu, 19 tuổi. Cũng chính Luan đã khai báo cách thức giết người và chỉ cho cảnh sát nơi phi tang xác bạn gái. Thi thể nạn nhân sau đó được phát hiện tại nhánh sông Sims Bayou, phía Đông Nam thành phố Houston - bang Texas. Hiện cảnh sát đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi.
Sau khi thẩm vấn, cảnh sát Fil Waters cho biết Luan giết Vy bởi cả hai đã yêu nhau được một năm nhưng sau đó Vy đòi chia tay.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/24/1317695_du_hs2.jpg_datviet.jpg
Nơi hung thủ phi tang xác nữ sinh
Khi Vy đang trên đường đến nhà bạn trai mới, Luan đã yêu cầu được nói chuyện nhưng Vy từ chối nên nam sinh này quyết định giết hại bạn gái. Luan cũng thừa nhận đã nhắn tin đòi gia đình bạn gái 50.000 USD và cho họ 2 tuần để chuẩn bị tiền chuộc. Được biết cha Vy hiện là một doanh nhân tại Việt Nam.
Hôm 21/1, Luan là một trong số người thân, bạn bè của nạn nhân được cảnh sát lấy lời khai, nhưng Luan đã không khai báo vì muốn thử tài cảnh sát. “Nam sinh này muốn kiểm chứng năng lực của cảnh sát Mỹ và rồi đã bị bắt hôm 22/1 ” – cảnh sát Waters nói.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/24/1317696_du_hs3.jpg_datviet.jpg
Hung thủ Luan Hoang Vu
Chém, đốt bạn gái vì bị chia tay
Không những đối với quốc tế, mà trong nước thời gian qua cũng xảy ra những vụ việc tương tự. Chỉ vì chia tay mà đối tượng sẵn sàng mang xăng, bom...đến hại bạn gái mình.
Vụ việc gần đây khiến dư luận quan tâm là sực việc xảy ra tại Đà Nắng. Đối tượng chém, đốt bạn gái cũng chỉ vì nguyên nhân bị chia tay.
Liên quan đến vụ dùng dao chém vào đầu và sau đó đổ xăng thiêu sống người tình vào sáng 19/12/2013, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với kẻ thủ ác Trần Trọng Phú (26 tuổi) trú tại quậnThanh Khê, TP.Đà Nẵng.
Khoảng 9h ngày 19/12, Trần Trọng Phú (làm nghề thợ sơn, trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đến tiệm làm móng Thảo Nail tìm người yêu cũ là Trần Thị T.T. (24 tuổi, trú P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) là nhân viên của tiệm.
Đến trước cử tiệm, Phú gọi người yêu ra nói chuyện. Nhưng chị T. từ chối gặp. Sau đó, Phú mở cốp xe lấy dao và chai xăng mang theo xông vào tiệm và chém xối xả vào đầu nạn nhân, sau đó đổ xăng thiêu sống người tình.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/24/1317704_du_hs_4.jpg_datviet.jpg
Kẻ thủ ác Trần Trọng Phú bị giám sát ngay tại bệnh viện sau khi gây án
Chị Phạm Thị Cẩm Thạch (40 tuổi) chủ tiệm Thảo Nail gọi mọi người ứng cứu và cầm ghế xông vào để giải cứu T. nhưng bất thành.
Sau đó, nhiều người đã tham gia ứng cứu kịp thời, dập tắt được ngọn lửa, đưa nạn nhân và kẻ thủ ác đi cấp cứu.
Chị T. bị nhiều vết thương trên đầu và bị bỏng nặng 85% độ 3 – 4, sau đó đã tử vong. Người nhà cho biết, cả gia đình nạn nhân và kẻ thủ ác là chỗ quen biết. Bản thân T. và Phú yêu nhau thời gian dài và đến đầu 2013 thì T. nói chia tay vì nhiều nguyên nhân.
Phú vẫn đeo đuổi và yêu đơn phương. Khi biết tin T. có người yêu mới, Phú ghen tuông mù quáng và ra tay sát hại.
theo datviet
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/24/752e1bbc2bf6af.img.jpg
Nữ sinh Vy Ngoc Bao Pham. Đặc biệt hơn khi được cảnh sát lấy lời khai, nhưng đối tượng đã không khai báo vì muốn thử tài cảnh sát....
Nạn nhân là Vy Ngoc Bao Pham, 17 tuổi, du học sinh Việt Nam, được nhìn thấy lần cuối cùng vào 10h sáng (giờ địa phương) ngày 20/1/2014 khi đang trên đường đến nhà bạn trai, gần căn hộ của cô.
Sau đó không lâu, gia đình cô đang sống tại TP HCM- Việt Nam cho hay họ nhận được một tin nhắn bằng tiếng Anh, yêu cầu nộp tiền chuộc con gái.
Sau khi điều tra, cảnh sát đã bắt giữ hung thủ Luan Hoang Vu, 19 tuổi. Cũng chính Luan đã khai báo cách thức giết người và chỉ cho cảnh sát nơi phi tang xác bạn gái. Thi thể nạn nhân sau đó được phát hiện tại nhánh sông Sims Bayou, phía Đông Nam thành phố Houston - bang Texas. Hiện cảnh sát đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi.
Sau khi thẩm vấn, cảnh sát Fil Waters cho biết Luan giết Vy bởi cả hai đã yêu nhau được một năm nhưng sau đó Vy đòi chia tay.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/24/1317695_du_hs2.jpg_datviet.jpg
Nơi hung thủ phi tang xác nữ sinh
Khi Vy đang trên đường đến nhà bạn trai mới, Luan đã yêu cầu được nói chuyện nhưng Vy từ chối nên nam sinh này quyết định giết hại bạn gái. Luan cũng thừa nhận đã nhắn tin đòi gia đình bạn gái 50.000 USD và cho họ 2 tuần để chuẩn bị tiền chuộc. Được biết cha Vy hiện là một doanh nhân tại Việt Nam.
Hôm 21/1, Luan là một trong số người thân, bạn bè của nạn nhân được cảnh sát lấy lời khai, nhưng Luan đã không khai báo vì muốn thử tài cảnh sát. “Nam sinh này muốn kiểm chứng năng lực của cảnh sát Mỹ và rồi đã bị bắt hôm 22/1 ” – cảnh sát Waters nói.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/24/1317696_du_hs3.jpg_datviet.jpg
Hung thủ Luan Hoang Vu
Chém, đốt bạn gái vì bị chia tay
Không những đối với quốc tế, mà trong nước thời gian qua cũng xảy ra những vụ việc tương tự. Chỉ vì chia tay mà đối tượng sẵn sàng mang xăng, bom...đến hại bạn gái mình.
Vụ việc gần đây khiến dư luận quan tâm là sực việc xảy ra tại Đà Nắng. Đối tượng chém, đốt bạn gái cũng chỉ vì nguyên nhân bị chia tay.
Liên quan đến vụ dùng dao chém vào đầu và sau đó đổ xăng thiêu sống người tình vào sáng 19/12/2013, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với kẻ thủ ác Trần Trọng Phú (26 tuổi) trú tại quậnThanh Khê, TP.Đà Nẵng.
Khoảng 9h ngày 19/12, Trần Trọng Phú (làm nghề thợ sơn, trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đến tiệm làm móng Thảo Nail tìm người yêu cũ là Trần Thị T.T. (24 tuổi, trú P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) là nhân viên của tiệm.
Đến trước cử tiệm, Phú gọi người yêu ra nói chuyện. Nhưng chị T. từ chối gặp. Sau đó, Phú mở cốp xe lấy dao và chai xăng mang theo xông vào tiệm và chém xối xả vào đầu nạn nhân, sau đó đổ xăng thiêu sống người tình.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/24/1317704_du_hs_4.jpg_datviet.jpg
Kẻ thủ ác Trần Trọng Phú bị giám sát ngay tại bệnh viện sau khi gây án
Chị Phạm Thị Cẩm Thạch (40 tuổi) chủ tiệm Thảo Nail gọi mọi người ứng cứu và cầm ghế xông vào để giải cứu T. nhưng bất thành.
Sau đó, nhiều người đã tham gia ứng cứu kịp thời, dập tắt được ngọn lửa, đưa nạn nhân và kẻ thủ ác đi cấp cứu.
Chị T. bị nhiều vết thương trên đầu và bị bỏng nặng 85% độ 3 – 4, sau đó đã tử vong. Người nhà cho biết, cả gia đình nạn nhân và kẻ thủ ác là chỗ quen biết. Bản thân T. và Phú yêu nhau thời gian dài và đến đầu 2013 thì T. nói chia tay vì nhiều nguyên nhân.
Phú vẫn đeo đuổi và yêu đơn phương. Khi biết tin T. có người yêu mới, Phú ghen tuông mù quáng và ra tay sát hại.
theo datviet