PDA

View Full Version : Công an sách nhiễu một cựu tù chính trị



duyanh
02-11-2014, 05:03 PM
SÀI GÒN (NV) .- Công an CSVN đã trả tự do cho ông Nguyễn Bắc Truyển, cựu tù chính trị và đang là một trong những người tích cực hoạt động cho dân chủ, nhân quyền, sau khi tạm giữ ông 24 tiếng.




http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/182408-VN-NguyenBacTruyen-CA_400.jpg



Công an vây đoạn đường dẫn vào tư gia vị hôn thê của ông Nguyễn Bắc Truyển hôm 9 tháng 2-2014. (Hình: Facebook Bùi Thị Minh Hằng)

Trưa chủ nhật 9 tháng 2, công an đổ tới nhà bà Bùi Thị Kim Phượng, vị hôn thê của ông Truyển, tọa lạc ở xã Long Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, khám nhà, đập phá đồ đạc, thu giữ toàn bộ vật dụng cá nhân của ông Truyển và áp giải ông ra khỏi nhà. Ông Truyển đến nhà bà Phượng để bàn bạc về việc tổ chức hôn lễ mà theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 2.

Bà Phượng cũng bị cưỡng ép tới Công an tỉnh Đồng Tháp để “lấy lời khai”. Việc “lấy lời khai” của bà Phượng kéo dài đến 5 tiếng.

Ông Truyển từng là luật sư, đồng thời còn là doanh nhân, chủ một số doanh nghiệp tại Sài Gòn. Ông tham gia Đảng Dân chủ nhân dân và viết nhiều bài vận động cho dân chủ, nhân quyền. Cuối năm 2006, ông Truyển cùng một số đồng chí bị bắt, bị đưa ra tòa và bị phạt 40 tháng tù, kèm hai năm quản chế do “tuyên truyền chống nhà nước”.

Sau khi mãn hạn tù vào tháng 5 năm 2010, ông Truyển là một trong những cựu tù chính trị cung cấp hàng loạt thông tin về số phận của những người tù bị giam giữ vì lý do chính trị và tôn giáo tại trại giam Z30A ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Nhờ vậy, người ta mới biết số phận của một số quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa vẫn còn bị giam giữ cho đến khi chết, hoặc ở tù đến năm thứ 38 như ông Nguyễn Hữu Cầu.

Ông Truyển còn là một trong những cựu tù chính trị tham gia việc hỗ trợ cả tinh thần lẫn vật chất cho các cựu tù chính trị, tôn giáo cũng như thân nhân của họ. Tham gia sáng lập và điều hành Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo. Gần đây, ông Truyển bắt đầu tham gia nhiều hơn vào những hoạt động cho dân chủ, nhân quyền của nhiều tổ chức dân sự khác.

Sau khi được trả tự do vào tối 10 tháng 2, trao đổi với VOA, ông Truyển cho biết, Công an Việt Nam đã đưa ông từ Đồng Tháp về trại giam Chí Hòa ở Sài Gòn để thẩm vấn về “công nợ của những doanh nghiệp do ông điều hành trước khi bị bắt hồi cuối năm 2006”.

Trước đây, ông Truyển từng là Giám đốc Công ty vận tải quốc tế Việt Thịnh Phú và Tổng giám đốc một công ty khai thác đá granite ở Kontum. Hai công ty này phải ngưng hoạt động khi ông Truyển bị bắt và bị kết án vì “tuyên truyền chống nhà nước”. Cũng vì vậy, cả hai công ty vẫn còn thiếu tiền một số người và bị một số người nợ tiền mà không thanh toán.

Ông Truyển cho biết, sau khi mãn hạn tù, dù đang bị quản chế, ông vẫn cố gắng tìm nhiều cách để trả nợ, kể cả bán rẻ máy móc, thiết bị vốn có giá trị rất lớn. Trong bốn năm qua, các chủ nợ không phàn nàn gì về chuyện ông Truyển nợ họ. Gần đây, một số chủ nợ đột nhiên cùng gửi đơn cho Công an Việt Nam, tố cáo ông Truyển “chiếm đoạt tài sản”.

Theo ông Truyển, Công an Việt Nam giải thích rằng, việc hàng trăm công an đổ đến nhà vị hôn thê của ông, khám xét, đập phá đồ đạc, tịch thu tài sản cả nhân, tạm giữ và áp giải ông từ Đồng Tháp về Sài Gòn chỉ nhằm “tìm hiểu về vấn đề công nợ, hoàn toàn không liên quan đến chính trị”. Ông Truyển khẳng định, công nợ giữa ông và một số chủ nợ thuộc lĩnh vực dân sự, không thể biến thành vụ án hình sự. Các Điều tra viên của Công an Sài Gòn cũng thừa nhận như vậy và đề nghị ông “liên lạc với các chủ nợ để dàn xếp”.

Ngoài ra ông Truyển còn kể thêm là khi xông vào nhà, công an không chỉ đập phá đồ đạc mà còn bịt mắt, lấy băng keo dán miệng, ấn ông xuống nền nhà, bẻ tay, đánh vào đầu, lưng, bụng, hai vai của ông.

Công an Sài Gòn bảo đó là do Công an Đồng Tháp làm sai.

Cần nói thêm rằng, vị hôn thê của ông Truyển là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thuần túy – tổ chức tôn giáo bị đàn áp khốc liệt suốt từ tháng 4 năm 1975 đến nay. Quan hệ giữa ông Truyển và bà Bùi Thị Kim Phượng khiến Công an Đồng Tháp khó chịu. Gần đây, những hoạt động đàn áp Phật giáo Hòa Hảo thuần túy liên tục được công khai trên Internet và được chuyển cho nhiều tổ chức quốc tế chuyên hoạt động cho nhân quyền.

Công an Đồng Tháp không muốn ông Truyển tới lui khu vực này. Ông cho biết, ông từng nhận nhiều tin nhắn qua facebook và điện thoại di động, dọa rằng nếu ông không rời Đồng Tháp về Sài Gòn thì thân nhân của vợ ông sẽ bị chém, nhà sẽ bị liệng chất nổ. Trên thực tế, nhà vợ ông Truyển thường xuyên bị chọi gạch hàng đêm. Ống thoát nước đột nhiên bị bít kín nhưng công an địa phương không làm gì cả. (G.Đ)