PDA

View Full Version : Rợn người bộ tộc xăm mình đẫm máu



duyanh
02-19-2014, 01:48 PM
Bộ tộc ở Ethiopia và Sudan đã thực hiện những hình xăm phức tạp, đẫm máu của mình bằng cách sử dụng gai và dao lam.


http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/15304668771a68.img.jpg
Nhiều phụ nữ Surma xăm ngực và tạo khuyên môi. Cách xăm mình gây sốc này là của bộ lạc Bodi, Mursi và Surma tại Ethiopia. Theo họ, đây là một nền văn hóa lâu đời và tất cả mọi thứ là biểu hiện cho vẻ đẹp tuổi trưởng thành. Chỉ có điều, hình xăm được tạo ra từ vết thương và thịt lồi ra sau đó.

Nhưng bộ tộc Ethiopia không phải là những người duy nhất làm hình xăm từ gai cây. Tại Uganda, người Karamojong cũng nổi tiếng với vết sẹo phức tạp của họ, và bên kia biên giới Ethiopia với Sudan, người Nuer chịu những vết sẹo trên trán.

Người chứng kiến đã kể lại, cô gái 12 tuổi không nói một câu nào trong khoảng thời gian rạch da 10 phút này. Mẹ cô bé lấy một cái gai để kéo da và dùng dao lam để cắt. Có lẽ đã quá quen với phong tục này mà cô gái không có một biểu hiện đau đớn nào trên khuôn mặt. Có thể, cô phải chịu đựng bởi một tiếng rên la được coi là điều đáng xấu hổ của gia đình và vết sẹo là biểu hiện vẻ đẹp của bộ lạc.

Các bộ lạc khác, những người sống ở thung lũng Omo, trong đó có Bodi, cũng rạch da bằng vỏ cây. Sau đó họ dùng nhựa hoặc tro cây để làm cho vết thương lồi ra khi lành.

Tuy nhiên, cách xăm ghê rợn, đẫm máu này lại là cơ hội để cho các bệnh lây lan qua đường máu tăng nhanh. Ở phía nam Omo, sử dụng chung lưỡi lam khiến cho bệnh viêm gan siêu vi và AIDS ngày một lan rộng. Thế nhưng, đối với các bộ tộc, điều này không quan trọng bằng việc họ tình nguyện tạo ra những vết sẹo bởi nó là cuộc sống của họ.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z3.jpg
Người Mursi xem vết sẹo như một dấu hiệu của vẻ đẹp và sức mạnh


http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z4.jpg
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z5.jpg
Bộ tộc Menit và Surma

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z6.jpg
Một người phụ nữ từ bộ tộc Menit, sống gần với Surma tại Thung lũng Omo. Cả hai bộ tộc hiện bị đe dọa di dời do lấn chiếm rừng.


http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z7.jpg http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z8.jpg
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z9.jpg
Một cô gái 12 tuổi tình nguyện để mẹ dùng gai và dao lam rạch da.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z10.jpg
Rợn người cách xăm mình đẫm máu.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z11.jpg
Sau khi vết thương lành lặn sẽ tạo ra vết lồi thế này.


http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z12.jpg http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z13.jpg
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z14.jpg http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z15.jpg
Vẻ đẹp biểu tượng của bộ lạc, song khi các bé gái này đi học lại phải che giấu bởi sự trêu chọc của các bạn.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z16.jpg
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z17.jpg
Hình xăm râu của phụ nữ Afar.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z18.jpg http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z19.jpg
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z20.jpg
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z21.jpg http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z22.jpg
Một người thuộc bộ lạc Toposa với chi chít vết xăm.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z23.jpg
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/19/z24.jpg
Để có được vẻ đẹp này, họ phải chịu đựng đau đớn không một tiếng kêu.