PDA

View Full Version : Tự hào thay, ôi Việt Nam !!!!



khieman
03-21-2014, 04:37 PM
.


Tự hào thay, ôi Việt Nam !!!!




http://2.bp.blogspot.com/-NsZCmEDSbSY/Uyw1O_TOVcI/AAAAAAAAFRo/nFokASolXCM/s1600/Ky1489.ajpg.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-NsZCmEDSbSY/Uyw1O_TOVcI/AAAAAAAAFRo/nFokASolXCM/s1600/Ky1489.ajpg.jpg)


Mấy hôm nay Sàigòn nóng rực mỡ. Sáng sớm còn mát mẻ , 10 giờ trở đi, mặt trời thiêu đốt cả rừng bê tông khổng lồ khiến người già, con nít trốn sạch ra công viên . Ông đại tá hưu tuy đã thuộc loại “cây cao bóng cả” nhưng nóng mấy nóng ông cứ rung đùi ngồi nhà mở máy lạnh , nhấm nháp rượu tây. Sướng vậy !

Thế nhưng sáng nay, cô vợ trẻ của ông, đi tập thể dục về báo tin ngoài quán chẳng hiểu có chuyện gì tập trung đông lắm, cười nói râm ran. Lập tức ông đại tá hưu nhớ tới nhiệm vụ “dư luận viên ” nắm tình hình viết báo cáo gửi về Phòng “dư luận” Ban tuyên huấn thành uỷ. Thế là ông đành rời phòng máy lạnh ra quán cà phê “nắm tình hình” . Quả nhiên vừa tới nơi đã nghe cô Phượng cave nói xoe xoé :

“ Chuyện này lớn lắm, ảnh hưởng quốc tế chứ chẳng chơi...”

Thằng Bảy xe ôm huơ chân múa tay :

“Phen này chỉ có nhất…nhất Việt Nam…”

Bà tổ trưởng động lòng, răn đe :

“ Lại nói chuyện tham nhũng hả ? Hay là nói chuyện nhân quyền ?”

Ông đại tá hưu kịp đế thêm :

“ Phải …phải… chỉ hai chuyện đó Việt Nam mới nhất…tụi bay lại định bôi bác đảng chính phủ chớ gì ?”

Cả quán bật cười ầm ầm. Ông Tư Gà nướng lên tiếng :

“ Nhất tham nhũng, nhất mất nhân quyền…đó là ông Ba đại tá hưu nói đấy nha…”

Ông Ba đại tá hưu chột dạ :

“ Không nói cái đó, tụi bay nói cái gì ?”

Thằng Bảy xe ôm lớn tiếng :

“ Chịu chơi nhất…”

Bà tổ trưởng sốt ruột :

“ Chịu chơi cái gì, sao không nói cha nó ra …”

Cô Phượng cave cười rinh rích :

“ Vậy bà tổ trưởng không coi tivi hả ?”

Bà tổ trưởng giật mình :

“ Coi chớ…tối nào chẳng coi…có thấy cái gì chịu chơi đâu ?”

Gã Ký Quèn lên tiếng :

“ Thế bà tổ trưởng không coi ông Hoàng Anh Tuấn , Bộ trưởng thể thao văn hóa giải trình là A-xì-át sẽ tổ chức tại Hà Nội cuối tháng 11 đầu tháng 12-2019. Đoàn VN sẽ chiếm 10 huy chương vàng…”

Ông Tư Gà nướng càm ràm :

“ Bốc phét, xưa nay được cái nào đâu mà đòi những chục cái. Nhưng chuyện đó nhằm nhò gì tới túi tiền của dân. Tao hỏi là chi phí hết nhiêu ? Có đáng bỏ tiền ra mua danh “ba vạn” không ?”

Gã Ký Quèn cười hô hố :

“ Ba vạn thì đứng xa mà ngó. Trước hết phải chi số lẻ là một tháng sau khi giành quyền đăng cai , VN phải nộp tiền cọc cho quốc tế 1 triệu đô la , một năm sau phải nộp 15 triệu đô la nữa để tụi nó quảng cáo, tuyên truyền đại hội.”

Thằng Bảy xe ôm hít hà :

“ ĐKM nó…mới tiền lẻ đã hết 16 triệu đô, thế còn tiền chẵn sao ?”

Gã Ký Quèn dõng dạc :

“ Như ông Hoàng Anh Tuấn tuyên bố dự chi 150 triệu đôla nhưng Bộ tài chánh dự tính sơ sơ cũng hết 300 triệu đô tính sang tiền ta là 6 ngàn tỉ đồng .”

Chí Gái hủ tíu la chói lói :

“ í mèn ôi… làm gì hết những 6 ngàn tỉ, bộ tụi nó mang tiền đi chùi đít hả ?

Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :

“ Có mang giấy 500 ngàn chùi rách đít cũng chẳng hết 6 ngàn tỉ !”

Ông đại tá hưu đập bàn quát lớn :

“ Thằng Bảy xe ôm bố láo, sao mày dám bảo mang tiền đi chùi đít ?”

Bà Tổ trưởng hùa theo :

“ Nó vậy là xúc phạm bác Hồ, tờ bạc nào chẳng in hình Bác …”

Gã Ký Quèn dàn hòa :

“ 6 ngàn tỉ là chưa tính phát sinh . Riêng xây vòng chảo đua xe đạp đã hết cha nó 10 ngàn tỉ rồi. Rồi 1.330 tỉ đồng cho hoạt động của ban tổ chức, 568 tỉ đồng nâng cấp cơ sở vật chất; 2.263 tỉ đồng xây mới công trình..Rồi tiền đào tạo vận động viên vì hiện nay mới đang ở tầm ASEAN thôi nâng tầm châu Á thì phải đào tạo may ra mới đạt vài ba huy chương vàng chớ 10 chiếc thì có mà mơ…”

Ông Tư Gà nướng càm ràm :

“ Kinh tế đang khó khăn thế này vứt tiền mua danh hão ?”

Gã Ký Quèn cười hề hề :

“ Ông Bộ trưởng Hoàng Anh Tuấn nói rồi, khó khăn chỉ là tạm thời…”

Ông Tư Gà nướng nổi quạu :

“Tạm thời con mẹ nó. Quanh năm nó ngồi phòng lạnh, cưỡi máy bay, nốc toàn rượu tây làm sao biết được dân vùng thiếu đó khổ cực sao, trẻ em đi học chui bao nylông vượt suối thế nào. Sao không mang 6 ngàn tỉ xóa đói giảm nghèo cho dân…”

Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :

“ Có mà xóa vào túi cán bộ …”

Ông đại tá hưu đập bàn quát :

“ Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của đảng, sao mày dám bảo xóa vào túi cán bộ ?”

Thằng Bảy xe ôm gân cổ cãi :

“ Chú Ba không đọc báo à ? Tiền xóa đói giảm nghèo rót xuống không đến được người nông dân mà thành tiền cho vay nặng lãi mà kẻ được lợi là cán bộ ngân hàng cùng cán bộ thôn, xã chứ người nông dân chẳng lợi lộc đ. gì ?”

Cô Phượng cave lên tiếng :

“ Không xóa đói giảm nghèo thì xây cầu, xây nhà cho dân lại chẳng hơn . Tốt nhất rút cha nó đi, thế vận thế vẹo làm đ. gì tốn tiền…”

Ông đại tá hưu đập bàn quát :

“ Tổ chức Á vận hội là chủ trương lớn của đảng, sao mày dám bảo rút cha nó đi hả ?”

Bà tổ trưởng cũng hùa theo:

“ Đã đăng ký rồi sao còn rút, phải giữ thể diện quốc gia chớ ?”

Gã Ký Quèn cười hô hố :

“ Năm 1970 Hàn quốc đăng cai rồi xin rút nhường cho thằng Thái Lan, có mất thể diện gì đâu?”

Ông đại tá hưu đập bàn :

“ Sao mày biết nó không mất thể diện. Ở ta cái lớn nhất là uy tín của đảng, 6 ngàn tỉ chứ 6 trăm ngàn tỉ vẫn phải tổ chức mới nâng cao uy tín Việt Nam trên chiến trường quốc tế…”

Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :

“ Chú Ba nói vậy thì đ. cãi nữa…Dân chết mặc dân, cứ tổ chức A-xì- át đi, cứ nâng tầm thế kỷ đi, .tự hào thay…ôi Việt Nam !!!”

Cả quán cười bò. Ông đại tá hưu biết thằng Bảy xe xỏ ngọt, đùng đùng ra khỏi quán.

21-3-2014
http://nhattuan2011.blogspot.com