giahamdzui
04-06-2014, 10:47 PM
Những hầm đi bộ 'kỳ lạ' chỉ có ở Thủ đô
Chưa đầy 2km trên tuyến đường 32 đoạn từ điểm giao đường sắt đến ĐH Công nghiệp Hà Nội, bốn hầm dành cho người đi bộ luôn trong tình trạng ngập nước, rác thải chất ứ... Đến mức, khi được hỏi, người dân sở tại chỉ biết ngao ngán: Hầm đi bộ chỉ dành cho người... bơi lội.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173906-15.jpg
Cùng với sự hoàn thành của "con đường đau khổ" sau nhiều năm chậm tiến độ, 4 hầm dành cho người đi bộ đã có mặt trên tuyến đường 32 đoạn từ Diễn xuống ĐH Công nghiệp HN.
Rác thải, nước đọng, người đi đường thản nhiên biến nó thành WC công cộng từ nhiều ngày nay... Đó là thực trạng của 4 hầm dành cho người đi bộ trên trục đường 32 đoạn từ số 5 Cầu Diễn đến ĐH Công nghiệp Hà Nội.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173834-9.jpg
Bề ngoài, những hầm đi bộ này có mái che, có biển báo..., nhưng bên trong lại là một hình ảnh khác...
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173906-14.jpg
Nó trở thành một "wc công cộng" để những người vô ý thức phóng uế và đổ rác.
Bề ngoài, những chiếc hầm đường bộ này đã được hoàn thiện phần mái che, đã được cơ quan chủ quản treo biển hướng dẫn; khu vực vỉa hè xung quanh cũng đã được lát gạch hoàn chỉnh…
Thế nhưng, bên trong những chiếc hầm này lại là một “bộ mặt” khác.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173852-11.jpg
Người đi bộ cũng chỉ dám mang khẩu trang khi đi qua nó.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173852-12.jpg
Rác tràn ngập bên trong hầm.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173823-6.jpg
và hầm đi bộ biến thành... hầm chứa nước thải.
Tại hầm đi bộ liền kề với Trung tâm mua sắm số 5 Cầu Diễn, nước tù đọng lênh láng lên đến sát mép đường dẫn xuống hầm. Có cả một đoạn đầu máy bơm nước (có lẽ của đơn vị thoát nước) nằm lại chỏng chơ từ lâu lắm.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173811-3.jpg
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173834-8.jpg
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173811-2.jpg
Người đàn ông bán nước gần hầm đi bộ ngao ngán: “Phải gọi là hầm đi bộ dành cho người… bơi lội mới đúng. Tôi bán hàng nước ở đây mấy năm qua, nhưng chưa thấy ai một lần dám sang đường bằng hầm này. Ngồi bên cạnh phải đeo khẩu trang suốt vì không chịu được mùi xú uế bốc lên”.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173823-5.jpg
Giá trị của những hầm đi bộ này lên đến rất nhiều tỷ đồng...
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173823-4.jpg
nhưng, những mái lượn sóng cầu kỳ này...
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173852-10.jpg
...vô hình chung lại thành mái che cho một "khu đổ rác" sang trọng ở Từ Liêm.
Cách hầm đi bộ này chừng 500m là hầm đi bộ liền kề với điểm giao đường sắt. Không chỉ là một hầm nước ngập úng, tù đọng, lối lên- xuống tại hầm này còn là một bãi rác khổng lồ. Mùi rác phân hủy, những người vô ý thức vào đây phóng uế… khiến đám ruồi nhặng bu kín, vo ve.
Hai hầm đi bộ gần kề với ĐH Công nghiệp HN cũng chung số phận: nó là nơi xả rác thải, phóng uế, và chưa một lần được ai đó đặt chân để băng sang bên kia đường, như mục đích cao quý mà nó được sinh ra.
Theo BaoMoi
Chưa đầy 2km trên tuyến đường 32 đoạn từ điểm giao đường sắt đến ĐH Công nghiệp Hà Nội, bốn hầm dành cho người đi bộ luôn trong tình trạng ngập nước, rác thải chất ứ... Đến mức, khi được hỏi, người dân sở tại chỉ biết ngao ngán: Hầm đi bộ chỉ dành cho người... bơi lội.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173906-15.jpg
Cùng với sự hoàn thành của "con đường đau khổ" sau nhiều năm chậm tiến độ, 4 hầm dành cho người đi bộ đã có mặt trên tuyến đường 32 đoạn từ Diễn xuống ĐH Công nghiệp HN.
Rác thải, nước đọng, người đi đường thản nhiên biến nó thành WC công cộng từ nhiều ngày nay... Đó là thực trạng của 4 hầm dành cho người đi bộ trên trục đường 32 đoạn từ số 5 Cầu Diễn đến ĐH Công nghiệp Hà Nội.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173834-9.jpg
Bề ngoài, những hầm đi bộ này có mái che, có biển báo..., nhưng bên trong lại là một hình ảnh khác...
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173906-14.jpg
Nó trở thành một "wc công cộng" để những người vô ý thức phóng uế và đổ rác.
Bề ngoài, những chiếc hầm đường bộ này đã được hoàn thiện phần mái che, đã được cơ quan chủ quản treo biển hướng dẫn; khu vực vỉa hè xung quanh cũng đã được lát gạch hoàn chỉnh…
Thế nhưng, bên trong những chiếc hầm này lại là một “bộ mặt” khác.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173852-11.jpg
Người đi bộ cũng chỉ dám mang khẩu trang khi đi qua nó.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173852-12.jpg
Rác tràn ngập bên trong hầm.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173823-6.jpg
và hầm đi bộ biến thành... hầm chứa nước thải.
Tại hầm đi bộ liền kề với Trung tâm mua sắm số 5 Cầu Diễn, nước tù đọng lênh láng lên đến sát mép đường dẫn xuống hầm. Có cả một đoạn đầu máy bơm nước (có lẽ của đơn vị thoát nước) nằm lại chỏng chơ từ lâu lắm.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173811-3.jpg
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173834-8.jpg
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173811-2.jpg
Người đàn ông bán nước gần hầm đi bộ ngao ngán: “Phải gọi là hầm đi bộ dành cho người… bơi lội mới đúng. Tôi bán hàng nước ở đây mấy năm qua, nhưng chưa thấy ai một lần dám sang đường bằng hầm này. Ngồi bên cạnh phải đeo khẩu trang suốt vì không chịu được mùi xú uế bốc lên”.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173823-5.jpg
Giá trị của những hầm đi bộ này lên đến rất nhiều tỷ đồng...
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173823-4.jpg
nhưng, những mái lượn sóng cầu kỳ này...
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/26/17/20140226173852-10.jpg
...vô hình chung lại thành mái che cho một "khu đổ rác" sang trọng ở Từ Liêm.
Cách hầm đi bộ này chừng 500m là hầm đi bộ liền kề với điểm giao đường sắt. Không chỉ là một hầm nước ngập úng, tù đọng, lối lên- xuống tại hầm này còn là một bãi rác khổng lồ. Mùi rác phân hủy, những người vô ý thức vào đây phóng uế… khiến đám ruồi nhặng bu kín, vo ve.
Hai hầm đi bộ gần kề với ĐH Công nghiệp HN cũng chung số phận: nó là nơi xả rác thải, phóng uế, và chưa một lần được ai đó đặt chân để băng sang bên kia đường, như mục đích cao quý mà nó được sinh ra.
Theo BaoMoi