PDA

View Full Version : 7 HS bị nước cuốn trôi khi bơi qua sông đến trường



duyanh
04-14-2014, 12:39 PM
Đoạn sông này hầu như năm nào cũng xảy ra tai nạn, đã có mấy người bị thiệt mạng vì bị nước cuốn trôi.

http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1397479125_boi_CRXH.jpg.ashx.jpg
ảnh minh họa Theo tin từ TTXVN, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khi bảy em học sinh tiểu học dắt nhau lội qua sông Nậm Mu (thuộc địa phận bản Hỳ, xã Ta Gia, huyện Than Uyên, Lai Châu) và bị nước cuốn trôi, trong đó có một em đã bị nước cuốn mất tích.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 13/4.
Ông Lò Văn Xương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ta Gia cho biết, hôm nay nước sông cạn, các cháu học sinh đã chủ quan lội qua để đến trường. Khi các cháu ra đến giữa sông, bất ngờ nước lớn từ đầu nguồn đổ về cuốn trôi cả 7 cháu. 6 cháu may mắn được người dân lao động ở gần đó cứu thoát, hiện vẫn còn một cháu chưa tìm thấy.
Đoạn sông này hầu như năm nào cũng xảy ra tai nạn, đã có mấy người bị thiệt mạng vì bị nước cuốn trôi. Xã đã kiến nghị nhiều lần với huyện và nhiều đoàn công tác để làm cầu treo qua sông nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Các cháu học sinh này ở bản Noong Quoài, thường được bố mẹ hoặc thầy cô giúp qua sông đi học, nhưng hôm nay các cháu thấy nước cạn nên lội qua và điều đáng tiếc đã xảy ra.
Ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên, cho biết, ngay sau khi nhận được tin, huyện đã huy động các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của xã và bà con dân bản khu vực này để tìm kiếm nạn nhân. Hiện nay Nhà máy thủy điện Bản Chát, nơi đầu nguồn cũng dừng phát điện để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn…
Bản Noong Quoài nằm bên bờ tả sông Nậm Mu, cách trung tâm xã khoảng hơn 8km. Các học sinh này đều là người dân tộc H'Mông và học bán trú tại trường. Ngày nghỉ, các em mới về thăm nhà. Hôm nay chủ nhật, các em quay trở lại trường để sáng thứ hai bắt đầu tuần học mới.
Nhiều người khi đọc thông tin này đã không khỏi xót xa. "Thật quá đau buồn! Bao giờ đất nước ta hết cảnh này!?", bạn Thu Le chia sẻ.
Nhiều bạn đọc bày tỏ rất mong cơ quan chức năng có trách nhiệm đến tình trạng này, sớm tìm được hướng giải quyết về lâu về dài để không có tai nạn đáng tiếc xảy ra.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/04/14/dt129hocsinh4_f86f6_14846493.jpg
Cảnh học sinh bơi qua sông, qua suối đến trường ở Việt Nam không phải là chuyện hiếm http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/04/14/dt129hocsinh3_82f20_14847362.jpg Sau khi bơi qua dòng nước “tử thần” các em lại chỉnh tề trang phục để tới trường
Học sinh chui vào túi ni lông, cởi trần lội sông, đu mình trên dây cầu... là những cảnh tượng ẩn chứa hiểm họa khôn lường.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/04/14/tui-ni-long_14853453.jpg Mới đây, báo Tuổi trẻ đã thông tin về đoạn clip cảnh tượng thầy và trò ở bản Sam Lang (xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, Điện Biên) chui vào túi ni lông để đến trường khiến người xem nghẹn lòng.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/04/14/con-duong-den-truong-2-173751-6764-4284-1395157052_14850966.jpg
Cảnh này khiến không ít người xem thót tim khi học sinh phải đu bám vào dây cầu, phía dưới là dòng sông chảy xiết. Trên người không học sinh nào mang theo áo phao hay đồ dùng phòng hộ. Ảnh: Báo
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/04/14/cau-tr-lat-leo_14852910.jpg
Học sinh bản Khôn Đôi, xã Bản Bo, huyện Tam Đường “cân não” vượt qua 60m cầu treo đầy hiểm nguy để đến trường trong sương sớm http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/04/14/be-mang-lai-chau_14853756.jpg Bè mảng được người dân ở Lai Châu đóng sẵn để đi lại khi lũ về cuốn trôi cầu http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/04/14/ngoc-hoi_14855354.jpg Năm 2010, sự việc học Học sinh đu dây cáp vượt sông Pô Kô, cao cách mặt nước khoảng 20 mét, dài 150 mét để sang vùng sản xuất thuộc tiểu khu 154, xã Đak Ang (huyện Ngọc Hồi) thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong ảnh là em Trần Thị Anh Tuyết một mình đu dây đến trường, đầy nguy hiểm.

theo baodatviet