giavui
05-02-2014, 02:06 AM
Thống kê của Viện Sức Khỏe Trung Quốc
- Chỉ hút thuốc, không uống rượu: Lâm Bưu thọ 63 tuổi.
- Chỉ uống rượu, không hút thuốc: Chu Ân Lai thọ 73 tuổi.
- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc: Mao Trạch Đông thọ 83 tuổi.
- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài: Đặng Tiểu Bình thọ 93 tuổi.
- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài lại có cả vợ bé: Trương Học Lương thọ 103 tuổi.
- Không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài cũng không có bạn gái, chỉ làm người tốt việc tốt: Lôi Phong hưởng dương 23 tuổi.
Bí quyết sống lâu
Tại ngôi làng hẻo lánh nọ, du khách với chiếc máy ảnh dừng lại bên ngoài một túp lều tồi tàn cạnh con đường núi ngoằn ngoèo.
Gái già giả nai / Kinh nghiệm ngoại tình
Ngồi trong một chiếc ghế xích đu ở ngoài mái hiên là hình ảnh của một ông lão sơn cước với mái tóc bạc phơ, hàm răng vàng vẩu.
Du khách nói:
- Cháu có thể chụp cho cụ một bức ảnh được không ạ?
Ông lão nói:
- Với tôi thì chẳng hề gì, cứ chụp đi.
Sau khi đã chụp được vài pô hình, du khách tỏ vẻ thích thú hỏi:
- Cháu luôn luôn thắc mắc làm thế nào mà dân miền núi như cụ lại sống được quá thọ như thế. Cụ có bí quyết gì vậy?
- Chả có bí quyết gì về cách sống của tôi cả - Ông cụ nói - Mọi người quanh đây đều biết cả. Mỗi ngày tôi uống khoảng một lít rượu nhà làm, và hút khoảng 6 điếu xì gà do tôi cuốn từ những lá thuốc nhà trồng rồi rong ruổi đi tìm mọi cô gái trong vùng để "chén".
- Cuộc sống như thế có vẻ khá phí sức đối với một người trạc tuổi như cụ - Du khách nói - Nhân tiện, xin cụ cho biết năm nay cụ được bao nhiêu tuổi rồi?
Người đàn ông nói:
- Chả giấu gì anh, đến tháng 10 này tôi được tròn 32 tuổi.
http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1398996340_1335944852_Tranhvui200-250.jpg
Tổng thống một nước Phi Châu đi duyệt đội danh dự cùng binh lính, bỗng nhiên thấy một chiếc chân hơi thò ra ngoài, ông tỏ vẻ khó chịu quay sang viên tướng chỉ huy hất hàm, ngay lập tức viên tướng rút súng ngắn bắn thẳng xuống bàn chân đi giày thò ra kia. Thật bất ngờ người lính bị bắn vào chân không hề phản kháng, không thèm rút chân lại, mặt không biến sắc, lạnh tanh như chưa từng xảy ra việc gì. Quá sốc trước hành động dũng cảm của người lính này, tổng thống bước tới vỗ vai và hỏi anh ta xem điều gì khiến anh ta có thể tạo hình ảnh “quân nhân chuyên nghiệp” đến vậy. “Cũng chẳng có gì, bên quân trang phát cho tôi đôi giầy quá rộng, thưa tổng thống” – Người lính này trả lời.
BÍ QUYẾT SỐNG LÂU
Một người phụ nữ tò mò tiến lại phía ông cụ trông rất già cả đang ngồi nghỉ ngơi trước cửa nhà, hỏi: “Tôi thấy ông trông rất vui vẻ và thoải mái. Bí quyết gì giúp ông có thể sống hạnh phúc lâu dài tới vậy?”.
- Mỗi ngày tôi hút hết 3 bao thuốc, uống 5 vại bia, ăn nhiều đồ ăn có chất béo và đặc biệt là không bao giờ tập thể dục.
- Ồ, không thể tin nổi. Thế ông bao nhiêu tuổi rồi.
- Hai mươi sáu!..
- Chỉ hút thuốc, không uống rượu: Lâm Bưu thọ 63 tuổi.
- Chỉ uống rượu, không hút thuốc: Chu Ân Lai thọ 73 tuổi.
- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc: Mao Trạch Đông thọ 83 tuổi.
- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài: Đặng Tiểu Bình thọ 93 tuổi.
- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài lại có cả vợ bé: Trương Học Lương thọ 103 tuổi.
- Không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài cũng không có bạn gái, chỉ làm người tốt việc tốt: Lôi Phong hưởng dương 23 tuổi.
Bí quyết sống lâu
Tại ngôi làng hẻo lánh nọ, du khách với chiếc máy ảnh dừng lại bên ngoài một túp lều tồi tàn cạnh con đường núi ngoằn ngoèo.
Gái già giả nai / Kinh nghiệm ngoại tình
Ngồi trong một chiếc ghế xích đu ở ngoài mái hiên là hình ảnh của một ông lão sơn cước với mái tóc bạc phơ, hàm răng vàng vẩu.
Du khách nói:
- Cháu có thể chụp cho cụ một bức ảnh được không ạ?
Ông lão nói:
- Với tôi thì chẳng hề gì, cứ chụp đi.
Sau khi đã chụp được vài pô hình, du khách tỏ vẻ thích thú hỏi:
- Cháu luôn luôn thắc mắc làm thế nào mà dân miền núi như cụ lại sống được quá thọ như thế. Cụ có bí quyết gì vậy?
- Chả có bí quyết gì về cách sống của tôi cả - Ông cụ nói - Mọi người quanh đây đều biết cả. Mỗi ngày tôi uống khoảng một lít rượu nhà làm, và hút khoảng 6 điếu xì gà do tôi cuốn từ những lá thuốc nhà trồng rồi rong ruổi đi tìm mọi cô gái trong vùng để "chén".
- Cuộc sống như thế có vẻ khá phí sức đối với một người trạc tuổi như cụ - Du khách nói - Nhân tiện, xin cụ cho biết năm nay cụ được bao nhiêu tuổi rồi?
Người đàn ông nói:
- Chả giấu gì anh, đến tháng 10 này tôi được tròn 32 tuổi.
http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1398996340_1335944852_Tranhvui200-250.jpg
Tổng thống một nước Phi Châu đi duyệt đội danh dự cùng binh lính, bỗng nhiên thấy một chiếc chân hơi thò ra ngoài, ông tỏ vẻ khó chịu quay sang viên tướng chỉ huy hất hàm, ngay lập tức viên tướng rút súng ngắn bắn thẳng xuống bàn chân đi giày thò ra kia. Thật bất ngờ người lính bị bắn vào chân không hề phản kháng, không thèm rút chân lại, mặt không biến sắc, lạnh tanh như chưa từng xảy ra việc gì. Quá sốc trước hành động dũng cảm của người lính này, tổng thống bước tới vỗ vai và hỏi anh ta xem điều gì khiến anh ta có thể tạo hình ảnh “quân nhân chuyên nghiệp” đến vậy. “Cũng chẳng có gì, bên quân trang phát cho tôi đôi giầy quá rộng, thưa tổng thống” – Người lính này trả lời.
BÍ QUYẾT SỐNG LÂU
Một người phụ nữ tò mò tiến lại phía ông cụ trông rất già cả đang ngồi nghỉ ngơi trước cửa nhà, hỏi: “Tôi thấy ông trông rất vui vẻ và thoải mái. Bí quyết gì giúp ông có thể sống hạnh phúc lâu dài tới vậy?”.
- Mỗi ngày tôi hút hết 3 bao thuốc, uống 5 vại bia, ăn nhiều đồ ăn có chất béo và đặc biệt là không bao giờ tập thể dục.
- Ồ, không thể tin nổi. Thế ông bao nhiêu tuổi rồi.
- Hai mươi sáu!..