hailua
06-21-2014, 12:05 AM
Đúng như mọi dự đoán trước giờ bóng lăn của trận đấu giữa hai đội tuyển Pháp và Thụy Sĩ, diễn ra vào lúc 12 giờ trưa (giờ California) tại thành phố Salvador, Brazil, đoàn quân áo đỏ Thụy Sĩ không chịu nổi trước đội tuyển Pháp quá mạnh với những chân sút nổi tiếng nên thủ môn đành phải vào lưới lượm banh đến năm lần nhưng đỡ mất mặt khi rời khỏi sân với hai bàn thắng thu ngắn khoảng cách.
Cả hai đội tuyển Pháp và Thụy Sĩ đều may mắn lọt vào bảng E rất nhẹ với hai đội yếu hơn là Honduras và Ecuador và đều được ba điểm trong trận đấu đầu tiên. Thế nên ở trận này, nếu Pháp và Thụy Sĩ đội nào thắng sẽ chính thức đi tiếp với điều kiện Honduras hòa với Ecuador trong trận đấu cùng ngày.
Huấn luyện viên Didier Deschamps của Pháp tung ra đội hình 4-3-3 mạnh nhất không thay đổi gì so với trận đá bại Honduras 3-0 trước đây với sự tin tưởng vào ngôi sao Karim Benzemar, hiện chơi cho Real Madrid kết hợp với Giroud, Valbuena... trong khi đoàn quân Thụy Sĩ, đội hình đồng đều nhưng không có cầu thủ nào nổi bật.
Trong khi đó, Thụy Sĩ lại chơi với đội hình nhiều tiền vệ, hy vọng kiểm soát khu trung tuyến và kèm chặt mũi nhọn Benzema của Pháp. Nhưng thật khó lòng.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190317-TT--Switzerland-vs-France-1-400.jpg
Thủ môn Thụy Sĩ bay người đón đỡ banh sút vào nhưng bất thành. (Hình: Getty Images)
Nhìn qua thành phần, ai cũng đoán trước không sớm thì muộn lưới của Thụy Sĩ sẽ bị lủng. Nhưng với những bất ngờ xảy ra trong các trận đấu vừa qua, hy vọng một lần nữa các cầu thủ áo đỏ sẽ tạo sự ngạc nhiên lớn.
Tuy nhiên trước sự phòng thủ kín kẽ, hàng phòng ngự Pháp không để cho các chân sút Thụy Sĩ có được cơ hội tốt nào để tạo tỷ số trước.
Sau 15 phút không bên nào mở tỷ số, nhưng rồi chuyện gì đến phải đến, phút 17 sau các đợt tấn công liên tiếp, Pháp hưởng quả phạt góc và từ quả đá của Matuidi, banh bay vào trước khung thành và cầu số 9 Giroud, đánh đầu tung lưới mở tỷ số đầu tiên cho Pháp.
Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua đầu tiên, chỉ một phút sau đó, phút 19, lưới Thụy Sĩ lại rung lên lần thư hai. Từ đợt phản công nhanh ở cánh trái, Benzemar dẫn banh lao xuống rồi chuyền cho số 14 Matuidi sút vào sát phía trong góc phải nâng tỷ số lên 2-0.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190317-TT--Switzerland-vs-France-2-400.jpg
Tiền đạo Benzema ghi bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ. (Hình: Getty Images)
Thua 2-0 quá nhanh chỉ trong vòng hai phút, các cầu thủ Thụy Sĩ gần như mất tinh thần thi đấu, những đường banh tấn công của họ trở nên rời rạt và thường bị phá lên hoặc ra khỏi lằn vôi cuối sân.
Đến phút 40, thủ môn Benaglio của Thụy Sĩ lại vào lưới lượm banh lần thứ ba khi cũng từ đợt phản công nhanh ở cánh trái, số 9 Giroud dẫn banh thoát nhanh xuống trong khi các cầu thủ áo đỏ Thụy Sĩ không về kịp, chỉ còn một hậu vệ lao ra truy cản và Giroud bình tĩnh tạt banh vào giữa qua khỏi cầu thủ này đến ngay chân Valbuena số 8 của Pháp, không bỏ lỡ cơ hội tung cú dứt điểm đưa banh vào lưới nâng tỷ số lên 3-0.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190317-TT--Switzerland-vs-France-3-400.jpg
Thủ môn Pháp bay người nhìn....banh vào lưới. (Hình: Getty Images)
Vào hiệp hai, tình hình không có gì cải thiện cho Thụy Sĩ, khi họ tiếp tục thi đấu rời rạc, và Pháp có thêm hai bàn thắng ở phút 67 khi từ đường banh giao thẳng vào ngay trước khung thành, các hậu vệ áo đỏ để mất banh đến chân Benzema sút tung lưới.
Đến phút 73, với pha dàn xếp quá đẹp của ba cầu thủ áo trắng ngay trước vùng cấm địa Thụy Sĩ để cuối cùng số 18 Sissoko ở sát lằn vôi 16.50m tung cú dứt điểm banh sà đi xéo góc trái nâng tỷ số lên 5-0 cho Pháp.
Thắng quá đậm, các cầu thủ áo trắng lơi chân, lợi dụng cơ hội này Thụy Sĩ có được hai bàn gỡ lại ở phút 81 do Dzemaili đá vào từ quả phạt trực tiếp và phút 87 từ cú dứt điểm của số 10 Xhaka.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190317-TT--Switzerland-vs-France-4-400.jpg
Cầu thủ số 10 Xhaka thu ngắn khoảng cách còn 2-5 cho Thụy Sĩ. (Hình: Getty Images)
Với 8 bàn thắng và chỉ để lọt 2 bàn qua hai trận đấu, Pháp được 6 điểm gần như chắc chắn có mặt ở vòng 16 tuy còn phải chờ kết quả trận Honduras và Ecuador thi đấu lúc 3 giờ chiều (giờ California) cùng ngày. Nếu hai đội này hòa nhau, Pháp chính thức có mặt nếu một trong hai thắng đối phương, phải chờ lượt trận đấu cuối cùng mới biết kết quả. Tuy nhiên cửa vào vòng trong của Pháp rất sáng sủa. Còn Thụy Sĩ phải chờ ở trận đấu cuối cùng gặp Honduras vào ngày 25 tới đây mới biết số phận của mình.
Người Việt
Cả hai đội tuyển Pháp và Thụy Sĩ đều may mắn lọt vào bảng E rất nhẹ với hai đội yếu hơn là Honduras và Ecuador và đều được ba điểm trong trận đấu đầu tiên. Thế nên ở trận này, nếu Pháp và Thụy Sĩ đội nào thắng sẽ chính thức đi tiếp với điều kiện Honduras hòa với Ecuador trong trận đấu cùng ngày.
Huấn luyện viên Didier Deschamps của Pháp tung ra đội hình 4-3-3 mạnh nhất không thay đổi gì so với trận đá bại Honduras 3-0 trước đây với sự tin tưởng vào ngôi sao Karim Benzemar, hiện chơi cho Real Madrid kết hợp với Giroud, Valbuena... trong khi đoàn quân Thụy Sĩ, đội hình đồng đều nhưng không có cầu thủ nào nổi bật.
Trong khi đó, Thụy Sĩ lại chơi với đội hình nhiều tiền vệ, hy vọng kiểm soát khu trung tuyến và kèm chặt mũi nhọn Benzema của Pháp. Nhưng thật khó lòng.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190317-TT--Switzerland-vs-France-1-400.jpg
Thủ môn Thụy Sĩ bay người đón đỡ banh sút vào nhưng bất thành. (Hình: Getty Images)
Nhìn qua thành phần, ai cũng đoán trước không sớm thì muộn lưới của Thụy Sĩ sẽ bị lủng. Nhưng với những bất ngờ xảy ra trong các trận đấu vừa qua, hy vọng một lần nữa các cầu thủ áo đỏ sẽ tạo sự ngạc nhiên lớn.
Tuy nhiên trước sự phòng thủ kín kẽ, hàng phòng ngự Pháp không để cho các chân sút Thụy Sĩ có được cơ hội tốt nào để tạo tỷ số trước.
Sau 15 phút không bên nào mở tỷ số, nhưng rồi chuyện gì đến phải đến, phút 17 sau các đợt tấn công liên tiếp, Pháp hưởng quả phạt góc và từ quả đá của Matuidi, banh bay vào trước khung thành và cầu số 9 Giroud, đánh đầu tung lưới mở tỷ số đầu tiên cho Pháp.
Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua đầu tiên, chỉ một phút sau đó, phút 19, lưới Thụy Sĩ lại rung lên lần thư hai. Từ đợt phản công nhanh ở cánh trái, Benzemar dẫn banh lao xuống rồi chuyền cho số 14 Matuidi sút vào sát phía trong góc phải nâng tỷ số lên 2-0.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190317-TT--Switzerland-vs-France-2-400.jpg
Tiền đạo Benzema ghi bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ. (Hình: Getty Images)
Thua 2-0 quá nhanh chỉ trong vòng hai phút, các cầu thủ Thụy Sĩ gần như mất tinh thần thi đấu, những đường banh tấn công của họ trở nên rời rạt và thường bị phá lên hoặc ra khỏi lằn vôi cuối sân.
Đến phút 40, thủ môn Benaglio của Thụy Sĩ lại vào lưới lượm banh lần thứ ba khi cũng từ đợt phản công nhanh ở cánh trái, số 9 Giroud dẫn banh thoát nhanh xuống trong khi các cầu thủ áo đỏ Thụy Sĩ không về kịp, chỉ còn một hậu vệ lao ra truy cản và Giroud bình tĩnh tạt banh vào giữa qua khỏi cầu thủ này đến ngay chân Valbuena số 8 của Pháp, không bỏ lỡ cơ hội tung cú dứt điểm đưa banh vào lưới nâng tỷ số lên 3-0.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190317-TT--Switzerland-vs-France-3-400.jpg
Thủ môn Pháp bay người nhìn....banh vào lưới. (Hình: Getty Images)
Vào hiệp hai, tình hình không có gì cải thiện cho Thụy Sĩ, khi họ tiếp tục thi đấu rời rạc, và Pháp có thêm hai bàn thắng ở phút 67 khi từ đường banh giao thẳng vào ngay trước khung thành, các hậu vệ áo đỏ để mất banh đến chân Benzema sút tung lưới.
Đến phút 73, với pha dàn xếp quá đẹp của ba cầu thủ áo trắng ngay trước vùng cấm địa Thụy Sĩ để cuối cùng số 18 Sissoko ở sát lằn vôi 16.50m tung cú dứt điểm banh sà đi xéo góc trái nâng tỷ số lên 5-0 cho Pháp.
Thắng quá đậm, các cầu thủ áo trắng lơi chân, lợi dụng cơ hội này Thụy Sĩ có được hai bàn gỡ lại ở phút 81 do Dzemaili đá vào từ quả phạt trực tiếp và phút 87 từ cú dứt điểm của số 10 Xhaka.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190317-TT--Switzerland-vs-France-4-400.jpg
Cầu thủ số 10 Xhaka thu ngắn khoảng cách còn 2-5 cho Thụy Sĩ. (Hình: Getty Images)
Với 8 bàn thắng và chỉ để lọt 2 bàn qua hai trận đấu, Pháp được 6 điểm gần như chắc chắn có mặt ở vòng 16 tuy còn phải chờ kết quả trận Honduras và Ecuador thi đấu lúc 3 giờ chiều (giờ California) cùng ngày. Nếu hai đội này hòa nhau, Pháp chính thức có mặt nếu một trong hai thắng đối phương, phải chờ lượt trận đấu cuối cùng mới biết kết quả. Tuy nhiên cửa vào vòng trong của Pháp rất sáng sủa. Còn Thụy Sĩ phải chờ ở trận đấu cuối cùng gặp Honduras vào ngày 25 tới đây mới biết số phận của mình.
Người Việt