hailua
06-22-2014, 07:32 PM
Trận đấu lượt thứ nhì của bảng F giữa Nigeria và Bosnia-Herzegovina diễn ra tại Cuiaba, Brazil, vào lúc 3 giờ chiều (giờ California) ngày 21 tháng 6-2014. Trước trận đấu, Nigeria chỉ có một điểm với trận hòa Iran trong khi Bosnia-Herzegovina không có điểm nào. Kết quả Nigeria tiễn Bosnia về nước với bàn thắng duy nhất ở phút 29 trong trận đấu quá nhàm chán.
Bước vào trận đấu, muốn có cơ hội đi tiếp, cả Nigeria và Bosnia buộc phải thắng để có 3 điểm. Nếu hòa nhau, cả hai đều có hy vọng...về nước sớm.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190385-TT-NIGERIA-BOSNIA-1-400.jpg (http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190385-TT-NIGERIA-BOSNIA-1-400.jpg)
Các cổ động viên Bosnia trên khán đài của trận Bosnia-Herzegovina gặp Nigeria tại Cuiaba, Brazil. (Hình: Getty Images)
Lần đầu tiên dự World Cup, Bosnia ngay trận ra quân đầu tiên vào ngày Chủ Nhật vừa qua bị Argentina đá bại với tỷ số 2-1. Chính siêu sao Lionel Messi với cú dứt điểm hiểm hóc ấn định chiến thắng chung cuộc cho Argentina. Trước đó, tiền vệ Vedad Ibisevic vào thay thế đồng đội ghi bàn gỡ hòa cho Bosnia. Tuy nhiên, trong thành phần ra quân gặp Nigeria, cầu thủ này lại bị cho ngồi ở băng ghế dự bị. Hàng công của Bosnia chỉ trông cậy vào phong độ thi đấu của mũi nhọn số 11 Dzeko.
Trong khi đó, đội tuyển Nigeria, chín lần tham dự World Cup trước đây, đều trở thành khán giả ngay từ vòng bảng. Hy vọng lần này Nigeria có cơ hội đi tiếp sau khi vượt qua Bosnia.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190385-TT-NIGERIA-BOSNIA-2-400.jpg (http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190385-TT-NIGERIA-BOSNIA-2-400.jpg)
Các cầu thủ Nigeria vui mừng với bàn thắng đầu tiên. (Hình: Getty Images)
Với lực lượng cân bằng giữa đôi bên nên trận đấu thật ngang ngửa. Cả hai đều tổ chức những đợt tấn công và phản công lẫn nhau. Và đến phút 29, Nigeria mở tỷ số trước khi từ cánh phải, cầu thủ số 9 Emenike, dẫn banh qua một hậu vệ chuyền nhanh vào giữa cho đồng đội số 8 Odemwingie dễ dàng sút banh qua khỏi tay thủ môn Begovic vào lưới. Tỷ số này giữ nguyên đến khi kết thúc hiệp một.
Qua hiệp nhì, có thể do ảnh hưởng thời tiết quá nóng, hầu như các cầu thủ áo trắng Bosnia tỏ ra mệt mỏi, thi đấu dật dờ gần như đi bộ. Và Nigeria thường tạo áp lực trước khung thành Bosnia nhưng vẫn không có dịp nâng cao tỷ số. Trận đấu chậm lại và nhàm chán. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Nigeria.
Thắng trận này, Nigeria được tổng cộng 4 điểm hy vọng lọt vào vòng 16 nếu như thủ hòa với Argentina trong trận đấu vào lúc 9 giờ sáng (giờ California) ngày 25 tháng Sáu, 2014 tới đây. Trong trường hợp thua Argentina, số phận của Nigeria được quyết định tùy theo kết quả của trận Bosnia gặp Iran, đá cùng ngày cùng giờ. Riêng Bosnia không có điểm nào sau hai trận, chính thức rời khỏi giải dù thắng hay thua Iran.
Nguoi Viet
Bước vào trận đấu, muốn có cơ hội đi tiếp, cả Nigeria và Bosnia buộc phải thắng để có 3 điểm. Nếu hòa nhau, cả hai đều có hy vọng...về nước sớm.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190385-TT-NIGERIA-BOSNIA-1-400.jpg (http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190385-TT-NIGERIA-BOSNIA-1-400.jpg)
Các cổ động viên Bosnia trên khán đài của trận Bosnia-Herzegovina gặp Nigeria tại Cuiaba, Brazil. (Hình: Getty Images)
Lần đầu tiên dự World Cup, Bosnia ngay trận ra quân đầu tiên vào ngày Chủ Nhật vừa qua bị Argentina đá bại với tỷ số 2-1. Chính siêu sao Lionel Messi với cú dứt điểm hiểm hóc ấn định chiến thắng chung cuộc cho Argentina. Trước đó, tiền vệ Vedad Ibisevic vào thay thế đồng đội ghi bàn gỡ hòa cho Bosnia. Tuy nhiên, trong thành phần ra quân gặp Nigeria, cầu thủ này lại bị cho ngồi ở băng ghế dự bị. Hàng công của Bosnia chỉ trông cậy vào phong độ thi đấu của mũi nhọn số 11 Dzeko.
Trong khi đó, đội tuyển Nigeria, chín lần tham dự World Cup trước đây, đều trở thành khán giả ngay từ vòng bảng. Hy vọng lần này Nigeria có cơ hội đi tiếp sau khi vượt qua Bosnia.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190385-TT-NIGERIA-BOSNIA-2-400.jpg (http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190385-TT-NIGERIA-BOSNIA-2-400.jpg)
Các cầu thủ Nigeria vui mừng với bàn thắng đầu tiên. (Hình: Getty Images)
Với lực lượng cân bằng giữa đôi bên nên trận đấu thật ngang ngửa. Cả hai đều tổ chức những đợt tấn công và phản công lẫn nhau. Và đến phút 29, Nigeria mở tỷ số trước khi từ cánh phải, cầu thủ số 9 Emenike, dẫn banh qua một hậu vệ chuyền nhanh vào giữa cho đồng đội số 8 Odemwingie dễ dàng sút banh qua khỏi tay thủ môn Begovic vào lưới. Tỷ số này giữ nguyên đến khi kết thúc hiệp một.
Qua hiệp nhì, có thể do ảnh hưởng thời tiết quá nóng, hầu như các cầu thủ áo trắng Bosnia tỏ ra mệt mỏi, thi đấu dật dờ gần như đi bộ. Và Nigeria thường tạo áp lực trước khung thành Bosnia nhưng vẫn không có dịp nâng cao tỷ số. Trận đấu chậm lại và nhàm chán. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Nigeria.
Thắng trận này, Nigeria được tổng cộng 4 điểm hy vọng lọt vào vòng 16 nếu như thủ hòa với Argentina trong trận đấu vào lúc 9 giờ sáng (giờ California) ngày 25 tháng Sáu, 2014 tới đây. Trong trường hợp thua Argentina, số phận của Nigeria được quyết định tùy theo kết quả của trận Bosnia gặp Iran, đá cùng ngày cùng giờ. Riêng Bosnia không có điểm nào sau hai trận, chính thức rời khỏi giải dù thắng hay thua Iran.
Nguoi Viet