duyanh
06-24-2014, 12:41 PM
Những tay buôn ở thành phố Ngọc Lâm, Trung Quốc, dọa giết những con chó để ăn thịt nếu các nhà bảo vệ động vật không móc hầu bao mua lại chúng.
http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1403613661_L__h_i__n_h_ng_ngh_n-be44141178ca272ab89fc70c4088294f.jpg
ảnh minh họa Hôm 20/6, đông đảo người dân Ngọc Lâm tụ tập quanh một người đàn ông bán chó. Họ cười đùa, vỗ tay cổ vũ khi nhìn anh ta kẹp cổ một con chó bằng cây gậy kim loại rồi đưa lên cao. Người này hét lên, giọng dọa dẫm: "Các anh không mua nó là tôi sẽ nghiền nó đến chết!".">
Hôm 20/6, đông đảo người dân Ngọc Lâm tụ tập quanh một người đàn ông bán chó. Họ cười đùa, vỗ tay cổ vũ khi nhìn anh ta kẹp cổ một con chó bằng cây gậy kim loại rồi đưa lên cao. Người này hét lên, giọng dọa dẫm: "Các anh không mua nó là tôi sẽ nghiền nó đến chết!".
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/06/24/dog-fest3-1403496713_660x0.jpg
">
Họ cũng mua 6 con chó con ở một chợ chó với giá 1.200 nhân tệ (193 USD). "Cứu được con chó nào là tôi sẽ cứu", Yang Yuhua, một nhà hoạt động 64 tuổi, nói.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/06/24/dog6-1403496712_660x0.jpg "Nước nào cũng có lưu manh cả nhưng không thể phủ nhận rằng lưu manh ở Trung Quốc là nhiều nhất", một người viết, trong khi người khác ước rằng "có thêm nhiều người tốt ở đất nước chúng ta".
">
Một phụ nữ đang chăm sóc chó sau khi giải cứu nó từ một tay buôn.Những kẻ buôn chó và lợi dụng lòng thương của mọi người để kiếm tiền bị những người sử dụng Internet ở Trung Quốc lên án là "cặn bã của nhân loại"."Nước nào cũng có lưu manh cả nhưng không thể phủ nhận rằng lưu manh ở Trung Quốc là nhiều nhất", một người viết, trong khi người khác ước rằng "có thêm nhiều người tốt ở đất nước chúng ta".
http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1403613661_L__h_i__n_h_ng_ngh_n-be44141178ca272ab89fc70c4088294f.jpg
ảnh minh họa Hôm 20/6, đông đảo người dân Ngọc Lâm tụ tập quanh một người đàn ông bán chó. Họ cười đùa, vỗ tay cổ vũ khi nhìn anh ta kẹp cổ một con chó bằng cây gậy kim loại rồi đưa lên cao. Người này hét lên, giọng dọa dẫm: "Các anh không mua nó là tôi sẽ nghiền nó đến chết!".">
Hôm 20/6, đông đảo người dân Ngọc Lâm tụ tập quanh một người đàn ông bán chó. Họ cười đùa, vỗ tay cổ vũ khi nhìn anh ta kẹp cổ một con chó bằng cây gậy kim loại rồi đưa lên cao. Người này hét lên, giọng dọa dẫm: "Các anh không mua nó là tôi sẽ nghiền nó đến chết!".
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/06/24/dog-fest3-1403496713_660x0.jpg
">
Họ cũng mua 6 con chó con ở một chợ chó với giá 1.200 nhân tệ (193 USD). "Cứu được con chó nào là tôi sẽ cứu", Yang Yuhua, một nhà hoạt động 64 tuổi, nói.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/06/24/dog6-1403496712_660x0.jpg "Nước nào cũng có lưu manh cả nhưng không thể phủ nhận rằng lưu manh ở Trung Quốc là nhiều nhất", một người viết, trong khi người khác ước rằng "có thêm nhiều người tốt ở đất nước chúng ta".
">
Một phụ nữ đang chăm sóc chó sau khi giải cứu nó từ một tay buôn.Những kẻ buôn chó và lợi dụng lòng thương của mọi người để kiếm tiền bị những người sử dụng Internet ở Trung Quốc lên án là "cặn bã của nhân loại"."Nước nào cũng có lưu manh cả nhưng không thể phủ nhận rằng lưu manh ở Trung Quốc là nhiều nhất", một người viết, trong khi người khác ước rằng "có thêm nhiều người tốt ở đất nước chúng ta".