hailua
06-30-2014, 10:38 PM
Ngày thứ hai của vòng 16 với trận đầu tiên lúc 9 giờ sáng ngày 29 tháng 6-2014, trên sân tại Fortaleza, Brazil diễn ra trận đối đầu giữa đội tuyển Hòa Lan và Mexico với kết quả Hòa Lan lội dòng nước ngược chỉ trong vài phút cuối cùng trận đấu thắng lại Mexico 2-1 để tiếp tục tiến sâu vào vòng tứ kết trong khi Mexico tức tối khi trở thành khán giả.
Đây là trận đấu rất hồi hộp hấp dẫn và đầy kịch tính đến từng phút cuối cùng. Tuy nhiên vẫn thể hiện sức mạnh của một đội bóng thuộc đẳng cấp thế giới Hòa Lan.
Hai đội gặp nhau chính thức tổng cộng 6 lần. Hà Lan thắng 3, hòa 1 và thua 2. Hà Lan hiện được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch với dàn cầu thủ tài năng như Robben, Van Persie, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên nổi tiếng Louis Vaan Gaal. Thế nhưng, cũng không thể xem thường Mexico khi họ vừa tự tin vượt qua vòng bảng cầm hòa chủ nhà Brazil một cách hết sức ấn tượng.
Thành phần hai đội:
Hòa Lan: Áo quần cam
Thủ môn: Cillessen (1)
Hậu vệ: Vlaar (2), Stefan de Vrij (3), Blind (5)
Tiền vệ: Nigel de Jong (6), Sneijder (10), Verhaegh (12), Dirk Kuyt (15), Wijnaldum (20)
Tiền đạo: Van Persie (9), Arjen Robben (11)
Mexico: Áo xanh lá cây, quần trắng.
Thủ môn: Ochoa (13)
Hậu vệ: Francisco Rodriguez (2), Marquez (4), Layun (7), Moreno (15), Aguilar (22)
Tiền vệ: Salcido (3), Hector Herrera (6), Guardado (18)
Tiền đạo: Dos Santos (10), Peralta (19)
Nhìn qua thành phần trận đấu, Mexico tung ra thành phần mạnh nhất của mình tuy thiếu vắng Juan Vazquez vì bị hai thẻ vàng. Tiền vệ Carlos Salcido, từng thi đấu tại Hòa Lan cho đội bóng PSV Eindhoven sẽ thế vào chỗ của Vazquez trong khi tiền đạo Manchester United, Javier Hernandez tiếp tục ngồi ghế dự bị mặc dù có ghi bàn trong trận thắng Croatia vừa qua.
Phía Hòa Lan, huấn luyện viên Louis van Gaal buộc phải có sự thay đổi so với đội hình ban đầu. Trong khi Van Persie ra sân trở lại sau khi nghỉ ngơi ở trận đấu với Chile, còn Daryl Jamaat ngồi ngoài. Dirk Kuyt được thế vào ở vị trí cánh phải còn Paul Verhaegh cánh trái. Hàng tấn công vẫn trông cậy vào chân sút Robben.
Trái với sự dự đoán của mọi người, bước vào trận đấu, đoàn quân áo xanh lá cây của huấn luyện viên Herrera chơi một trận rất sòng phẳng ăn miếng trả miếng trước Hòa Lan. Vừa phòng thủ kín kẻ và tổ chức những cuộc phản công rất sắc nét vào khung thành thủ môn Cillessen của Hòa Lan.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190844-TT-HOA-LAN-MEX-1-400.jpg
Các cầu thủ Mexico tạm nghỉ 3 phút để giải lao vì thời tiết quá nóng lên đến 90 độ F
trong trận đấu giữa Mexico và Hòa Lan. (Hình: Getty Images)
Đặc biệt trong trận đấu này, vì khí hậu quá nóng lên đến 90 độ F, buộc trọng tài phải hai lần trong suốt trận đấu cho cầu thủ trên sân tạm nghỉ 3 phút mỗi lần để uống nước nghỉ ngơi. Đây là lần thứ hai mà trọng tài có quyết định này. Lần đầu tiên xảy ra trong trận Hoa Kỳ hòa Bồ Đào Nha 2-2 tại Manaus của khu rừng già Amazon.
Hiệp đầu kết thúc với bất phân thắng bại. Nhưng khi bước vào hiệp hai được ba phút - phút 48 – trong đợt tấn công vào vùng cấm địa, tiền vệ số 10 Santos, từng thi đấu cho đội bóng câu lạc bộ tại Tây Ban Nha, tung cú sút mạnh và chính xác, banh đi trúng ngay đầu gối hậu vệ Hòa Lan đi luôn vào lưới mở tỷ số đầu tiên trước sự vỡ hòa niềm vui của các cổ động viên Mexico trên khán đài và cả dân chúng tại quốc gia láng giềng phía Nam Hoa Kỳ.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190844-TT-HOA-LAN-MEX-2-400.jpg
Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ Hòa Lan (té ngã) với cầu thủ Mexico. (Hình: Getty Images)
Bị dẫn trước, Hòa Lan tiếp tục tạo áp lực để hòng gỡ hòa tuy nhiên những cú dứt điểm của họ không đưa được banh vào lưới thủ môn Ochoa. Ngược lại, cũng nhiều lần Mexico cũng gây khốn khó cho thủ môn Hòa Lan không ít.
Thời gian trôi qua, trong lúc mọi người nghĩ bất ngờ lớn lại xảy ra tại World Cup lần này khi đội tuyển được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch lại phải rời khỏi sân cỏ ở vòng 16 trước đội yếu hơn là Mexico.
Chỉ còn vài phút cuối cùng là kết thúc trận đấu, dân chúng Mexico chuẩn bị ăn mừng, nhưng đến phút 88, từ quả đá phạt góc trên phần sân Mexico, banh dội trở ra rồi đến chân tiền vệ số 10 Sneijder ngay sát vùng cấm địa tung ngay cú dứt điểm đưa banh đi sát cột dọc phải vào lưới trong lúc thủ môn Ochoa không kịp phản ứng. Hòa Lan gỡ hòa 1-1.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190844-TT-HOA-LAN-MEX-3-400.jpg
Cú sút ngay sát lằn vôi vùng cấm địa Mexico của tiền vệ số 10 Sneijder tung lưới thủ môn Ochoa,
giúp Hoa Lan quân bình tỷ số 1-1. (Hình: Getty Images)
Lên tinh thần, Hòa Lan tiếp tục tấn công áp sát khung thành Ochoa, và chuyện gì đến phải đến, thứ tự sức mạnh bóng tròn trên thế giới được tái lập, khi phút 90+1, khi dẫn banh sâu xuống sát lằn vôi cuối sân Mexico ngay trong vùng cấm địa, tiền đạo Robben bị truy cản trái phép té ngã và trọng tài cho Hòa Lan hưởng quả phạt đền.
Và phút 90+3, cầu thủ số 19 Huntelaar vào thay thế cho đồng đội kết thúc giấc mở đi tiếp của Mexico khi đá tung lưới ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Hòa Lan.
Lội dòng nước ngược, đá bại Mexico 2-1 chỉ trong vài phút cuối cùng trận đấu, Hòa Lan chứng tỏ đẳng cấp của mình tuy rất vất vả trước một Mexico chơi thật kiên cường dù phải về nước sau trận này trong khi Hòa Lan tiếp tục theo đuổi giấc mơ lần đầu tiên vô địch World Cup.
Người Việt
Đây là trận đấu rất hồi hộp hấp dẫn và đầy kịch tính đến từng phút cuối cùng. Tuy nhiên vẫn thể hiện sức mạnh của một đội bóng thuộc đẳng cấp thế giới Hòa Lan.
Hai đội gặp nhau chính thức tổng cộng 6 lần. Hà Lan thắng 3, hòa 1 và thua 2. Hà Lan hiện được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch với dàn cầu thủ tài năng như Robben, Van Persie, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên nổi tiếng Louis Vaan Gaal. Thế nhưng, cũng không thể xem thường Mexico khi họ vừa tự tin vượt qua vòng bảng cầm hòa chủ nhà Brazil một cách hết sức ấn tượng.
Thành phần hai đội:
Hòa Lan: Áo quần cam
Thủ môn: Cillessen (1)
Hậu vệ: Vlaar (2), Stefan de Vrij (3), Blind (5)
Tiền vệ: Nigel de Jong (6), Sneijder (10), Verhaegh (12), Dirk Kuyt (15), Wijnaldum (20)
Tiền đạo: Van Persie (9), Arjen Robben (11)
Mexico: Áo xanh lá cây, quần trắng.
Thủ môn: Ochoa (13)
Hậu vệ: Francisco Rodriguez (2), Marquez (4), Layun (7), Moreno (15), Aguilar (22)
Tiền vệ: Salcido (3), Hector Herrera (6), Guardado (18)
Tiền đạo: Dos Santos (10), Peralta (19)
Nhìn qua thành phần trận đấu, Mexico tung ra thành phần mạnh nhất của mình tuy thiếu vắng Juan Vazquez vì bị hai thẻ vàng. Tiền vệ Carlos Salcido, từng thi đấu tại Hòa Lan cho đội bóng PSV Eindhoven sẽ thế vào chỗ của Vazquez trong khi tiền đạo Manchester United, Javier Hernandez tiếp tục ngồi ghế dự bị mặc dù có ghi bàn trong trận thắng Croatia vừa qua.
Phía Hòa Lan, huấn luyện viên Louis van Gaal buộc phải có sự thay đổi so với đội hình ban đầu. Trong khi Van Persie ra sân trở lại sau khi nghỉ ngơi ở trận đấu với Chile, còn Daryl Jamaat ngồi ngoài. Dirk Kuyt được thế vào ở vị trí cánh phải còn Paul Verhaegh cánh trái. Hàng tấn công vẫn trông cậy vào chân sút Robben.
Trái với sự dự đoán của mọi người, bước vào trận đấu, đoàn quân áo xanh lá cây của huấn luyện viên Herrera chơi một trận rất sòng phẳng ăn miếng trả miếng trước Hòa Lan. Vừa phòng thủ kín kẻ và tổ chức những cuộc phản công rất sắc nét vào khung thành thủ môn Cillessen của Hòa Lan.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190844-TT-HOA-LAN-MEX-1-400.jpg
Các cầu thủ Mexico tạm nghỉ 3 phút để giải lao vì thời tiết quá nóng lên đến 90 độ F
trong trận đấu giữa Mexico và Hòa Lan. (Hình: Getty Images)
Đặc biệt trong trận đấu này, vì khí hậu quá nóng lên đến 90 độ F, buộc trọng tài phải hai lần trong suốt trận đấu cho cầu thủ trên sân tạm nghỉ 3 phút mỗi lần để uống nước nghỉ ngơi. Đây là lần thứ hai mà trọng tài có quyết định này. Lần đầu tiên xảy ra trong trận Hoa Kỳ hòa Bồ Đào Nha 2-2 tại Manaus của khu rừng già Amazon.
Hiệp đầu kết thúc với bất phân thắng bại. Nhưng khi bước vào hiệp hai được ba phút - phút 48 – trong đợt tấn công vào vùng cấm địa, tiền vệ số 10 Santos, từng thi đấu cho đội bóng câu lạc bộ tại Tây Ban Nha, tung cú sút mạnh và chính xác, banh đi trúng ngay đầu gối hậu vệ Hòa Lan đi luôn vào lưới mở tỷ số đầu tiên trước sự vỡ hòa niềm vui của các cổ động viên Mexico trên khán đài và cả dân chúng tại quốc gia láng giềng phía Nam Hoa Kỳ.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190844-TT-HOA-LAN-MEX-2-400.jpg
Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ Hòa Lan (té ngã) với cầu thủ Mexico. (Hình: Getty Images)
Bị dẫn trước, Hòa Lan tiếp tục tạo áp lực để hòng gỡ hòa tuy nhiên những cú dứt điểm của họ không đưa được banh vào lưới thủ môn Ochoa. Ngược lại, cũng nhiều lần Mexico cũng gây khốn khó cho thủ môn Hòa Lan không ít.
Thời gian trôi qua, trong lúc mọi người nghĩ bất ngờ lớn lại xảy ra tại World Cup lần này khi đội tuyển được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch lại phải rời khỏi sân cỏ ở vòng 16 trước đội yếu hơn là Mexico.
Chỉ còn vài phút cuối cùng là kết thúc trận đấu, dân chúng Mexico chuẩn bị ăn mừng, nhưng đến phút 88, từ quả đá phạt góc trên phần sân Mexico, banh dội trở ra rồi đến chân tiền vệ số 10 Sneijder ngay sát vùng cấm địa tung ngay cú dứt điểm đưa banh đi sát cột dọc phải vào lưới trong lúc thủ môn Ochoa không kịp phản ứng. Hòa Lan gỡ hòa 1-1.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/190844-TT-HOA-LAN-MEX-3-400.jpg
Cú sút ngay sát lằn vôi vùng cấm địa Mexico của tiền vệ số 10 Sneijder tung lưới thủ môn Ochoa,
giúp Hoa Lan quân bình tỷ số 1-1. (Hình: Getty Images)
Lên tinh thần, Hòa Lan tiếp tục tấn công áp sát khung thành Ochoa, và chuyện gì đến phải đến, thứ tự sức mạnh bóng tròn trên thế giới được tái lập, khi phút 90+1, khi dẫn banh sâu xuống sát lằn vôi cuối sân Mexico ngay trong vùng cấm địa, tiền đạo Robben bị truy cản trái phép té ngã và trọng tài cho Hòa Lan hưởng quả phạt đền.
Và phút 90+3, cầu thủ số 19 Huntelaar vào thay thế cho đồng đội kết thúc giấc mở đi tiếp của Mexico khi đá tung lưới ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Hòa Lan.
Lội dòng nước ngược, đá bại Mexico 2-1 chỉ trong vài phút cuối cùng trận đấu, Hòa Lan chứng tỏ đẳng cấp của mình tuy rất vất vả trước một Mexico chơi thật kiên cường dù phải về nước sau trận này trong khi Hòa Lan tiếp tục theo đuổi giấc mơ lần đầu tiên vô địch World Cup.
Người Việt