duyanh
07-02-2014, 11:46 AM
Cảnh sát quận hạt Franklin County, Bắc Carolina cho hay: Mẹ của đứa trẻ là một thiếu nữ 16 tuổi. Cô gái này đã giấu cha mẹ chuyện mình có thai và sinh con, sau đó lé chôn đứa trẻ ở sân sau nhà. Vụ việc bị cảnh sát phát hiện hôm Chủ Nhật và mãi đến ngày thứ Ba mới được công khai với giới truyền thông.
Cali Today News - Cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của một trẻ sơ sinh nặng 8.5 pounds bị chôn vùi trong phần sân sau của một ngôi nhà.
Cảnh sát quận hạt Franklin County, Bắc Carolina cho hay: Mẹ của đứa trẻ là một thiếu nữ 16 tuổi. Cô gái này đã giấu cha mẹ chuyện mình có thai và sinh con, sau đó lé chôn đứa trẻ ở sân sau nhà. Vụ việc bị cảnh sát phát hiện hôm Chủ Nhật và mãi đến ngày thứ Ba mới được công khai với giới truyền thông. Dựa vào những tin tức ban đầu của văn phòng giám định pháp y tiểu bang, nhà chức trách tin rằng đứa trẻ đã tử vong rồi mới được chôn cất. Nhưng họ vẫn đang chờ báo cáo cuối cùng để xác định nguyên nhân cái chết và để xem thử khi sinh ra đứa trẻ còn sống hay không. Cuộc điều tra bắt đầu vào khoảng 7:30 tối ngày Chủ Nhật, sau khi một người nào đó nhìn thấy một tin nhắn nói về sự việc này và liền báo cho cảnh sát.
http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1404301516_baby.jpg
Xác của đứa bé được tìm thấy trong phần đất sân sau của một gia đình. Photo Courtersy: dailymail.co.uk
Ngay lập tức cảnh sát tìm ra được gia đình có liên quan đến vụ án và tìm đến nhà. Lúc này cô gái là mẹ của đứa bé đã đi làm. Khi nghe cảnh sát thông báo những gì mà họ nghi ngờ, gia đình này đã tỏ ra rất bất ngờ và bị sốc. Họ không tin rằng trong gia đình mình có người mang thai và sinh con mà họ lại không hề hay biết. Cảnh sát tìm kiếm xung quanh ngôi nhà và tìm thấy một vật dính đầy máu (một chiếc khăn tắm hoặc một chiếc áo) trong phòng ngủ của cô con gái 16 tuổi của gia đình này. Nhưng tất cả chỉ là những nghi ngờ vì thế cảnh sát đành phải rời khỏi ngôi nhà. Khi cảnh sát xin được lệnh khám xét và chuẩn bị quay trở lại ngôi nhà thì chính cha của cô gái đã gọi điện cho cảnh sát vào khoảng 10:00 tối cùng ngày, nói rằng:
“Các ông cần phải quay lại đây ngay. Tôi nghĩ chúng tôi đã tìm thấy thứ mà các ông muốn tìm.”
Người này đã dẫn cảnh sát đến một cái hố nông ở sân sau, nơi ông phát hiện ra một vật như đầu của một đứa trẻ. Ban đầu, cảnh sát không tin rằng cha mẹ của cô gái không biết con mình có thai. Nhưng các nhân viên dịch vụ xã hội cho biết các thanh thiếu niên ngày nay rất thông minh, họ có nhiều cách để che dấu việc có thai mà người lớn không thể phát hiện ra được. Sau khi sự việc bị phát hiện, mẹ của đứa bé đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ và được xuất viện vào tối ngày thứ Hai. Các nhà điều tra hy vọng có thể thẩm vấn cô ta vào thứ Ba. Cũng theo những thông tin do cảnh sát cung cấp: cha của đứa bé cũng chưa đủ tuổi thành niên, nhưng người này biết rõ chuyện bạn gái mình đang có thai. Hiện vẫn chưa rõ nam thiếu niên này có biết chuyện đứa bé bị chôn hay không. Có thể vụ việc sẽ trở thành một vụ án mạng và cha mẹ của đứa bé sẽ trở thành những nghi can đầu tiên của vụ án.
Linh Lan
Cali Today News - Cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của một trẻ sơ sinh nặng 8.5 pounds bị chôn vùi trong phần sân sau của một ngôi nhà.
Cảnh sát quận hạt Franklin County, Bắc Carolina cho hay: Mẹ của đứa trẻ là một thiếu nữ 16 tuổi. Cô gái này đã giấu cha mẹ chuyện mình có thai và sinh con, sau đó lé chôn đứa trẻ ở sân sau nhà. Vụ việc bị cảnh sát phát hiện hôm Chủ Nhật và mãi đến ngày thứ Ba mới được công khai với giới truyền thông. Dựa vào những tin tức ban đầu của văn phòng giám định pháp y tiểu bang, nhà chức trách tin rằng đứa trẻ đã tử vong rồi mới được chôn cất. Nhưng họ vẫn đang chờ báo cáo cuối cùng để xác định nguyên nhân cái chết và để xem thử khi sinh ra đứa trẻ còn sống hay không. Cuộc điều tra bắt đầu vào khoảng 7:30 tối ngày Chủ Nhật, sau khi một người nào đó nhìn thấy một tin nhắn nói về sự việc này và liền báo cho cảnh sát.
http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1404301516_baby.jpg
Xác của đứa bé được tìm thấy trong phần đất sân sau của một gia đình. Photo Courtersy: dailymail.co.uk
Ngay lập tức cảnh sát tìm ra được gia đình có liên quan đến vụ án và tìm đến nhà. Lúc này cô gái là mẹ của đứa bé đã đi làm. Khi nghe cảnh sát thông báo những gì mà họ nghi ngờ, gia đình này đã tỏ ra rất bất ngờ và bị sốc. Họ không tin rằng trong gia đình mình có người mang thai và sinh con mà họ lại không hề hay biết. Cảnh sát tìm kiếm xung quanh ngôi nhà và tìm thấy một vật dính đầy máu (một chiếc khăn tắm hoặc một chiếc áo) trong phòng ngủ của cô con gái 16 tuổi của gia đình này. Nhưng tất cả chỉ là những nghi ngờ vì thế cảnh sát đành phải rời khỏi ngôi nhà. Khi cảnh sát xin được lệnh khám xét và chuẩn bị quay trở lại ngôi nhà thì chính cha của cô gái đã gọi điện cho cảnh sát vào khoảng 10:00 tối cùng ngày, nói rằng:
“Các ông cần phải quay lại đây ngay. Tôi nghĩ chúng tôi đã tìm thấy thứ mà các ông muốn tìm.”
Người này đã dẫn cảnh sát đến một cái hố nông ở sân sau, nơi ông phát hiện ra một vật như đầu của một đứa trẻ. Ban đầu, cảnh sát không tin rằng cha mẹ của cô gái không biết con mình có thai. Nhưng các nhân viên dịch vụ xã hội cho biết các thanh thiếu niên ngày nay rất thông minh, họ có nhiều cách để che dấu việc có thai mà người lớn không thể phát hiện ra được. Sau khi sự việc bị phát hiện, mẹ của đứa bé đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ và được xuất viện vào tối ngày thứ Hai. Các nhà điều tra hy vọng có thể thẩm vấn cô ta vào thứ Ba. Cũng theo những thông tin do cảnh sát cung cấp: cha của đứa bé cũng chưa đủ tuổi thành niên, nhưng người này biết rõ chuyện bạn gái mình đang có thai. Hiện vẫn chưa rõ nam thiếu niên này có biết chuyện đứa bé bị chôn hay không. Có thể vụ việc sẽ trở thành một vụ án mạng và cha mẹ của đứa bé sẽ trở thành những nghi can đầu tiên của vụ án.
Linh Lan