Nhập Vào

View Full Version : Brazil 2-1 Colombia: Giá đắt của chiến thắng



hailua
07-05-2014, 03:22 AM
Brazil 2-1 Colombia: Giá đắt của chiến thắng


Giống như trận đấu tứ kết đầu tiên trong cùng ngày 4 tháng 7 giữa Đức và Pháp, trận tứ kết thứ hai với đội tuyển sừng sỏ Nam Mỹ Colombia so tài với đội chủ nhà Brazil diễn ra trên sân Fortaleza, đảm bảo sẽ có một đội tuyển khu vực Nam Mỹ vào bán kết. Và đội tuyển vào bán kết lần này là đội chủ nhà Brazil khi đá bại Colombia với tỷ số 2-1 trong trận đấu diễn ra 90 phút.




http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/191151-TT-Brazil-goal-4.jpg



Số 3 Thiago Silva của Brazil ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Colombia. (Hình: Getty Images)




Mặc dù có ngôi sao trẻ đang lên James Rodriguez hiện đang dẫn đầu giải “Vua Phá Lưới” (Golden Boot) nhưng sức mạnh của đội tuyển Colombia không thể nào đương cự nổi một Brazil chơi quá hay ở trận đấu này kể từ khi chiến thắng đậm đà trước Cameroon 4-1. Ngôi sao chủ lực của Brazil là Neymar chính là đầu tàu cho các đợt tấn công đầy nguy hiểm trước khung thành Colombia.
Tuy nhiên trước trận đấu, đội tuyển chủ nhà Brazil, trong trận đấu vòng 16 phải nhờ đến giải quyết bằng những quả đá phạt đền luân lưu mới loại được Chile sau 120 phút thi đấu cho thấy sức mạnh của xứ sở Samba vẫn còn có những hạn chế. Lo ngại nhất của huấn luyện viên Scolari vẫn là chân sút Neymar đang gặp khó khăn về vấn đề sức khỏe vì chấn thương và phong độ thi đấu.
Tay tấn công Barcelona luôn là ngòi châm nổ các cuộc tấn công của các áo vàng từ đầu giải đến nay. Neymar với bốn lần tung lưới nhưng hiện gặp khó khăn tại đầu gối và cơ bắp ở chân trong trận vượt qua đầy vất vả trước Chile. Cho dù các chuyên viên y tế của Brazil đều khẳng định là Neymar sẵn sàng cho trận đấu với Colombia.





http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/191151-TT-Colombia-no-goal-4.jpg



Hỗn loạn xảy ra trước khung thành Brazil, nhưng bàn thắng của cầu thủ Colombia
không được công nhận vì việt vị. (Hình: Getty Images)




Mặc dù lúc nào cũng được sự ủng hộ cuồng nhiệt của dân chúng Brazil, nhưng liệu Brazil có mặt ở bán kết hay không trước trận đấu vẫn là dấu hỏi.
Hơn nữa điều lo lắng cho huấn luyện viên Felipe Scolari ở hàng phòng ngự khi đối thủ Colombia dù vắng mặt Falcao nhưng chân sút 22 tuổi James Rodriguez hiện thi đấu cho Monaco vẫn là mối đe dọa thường xuyên khi vùng cấm địa Brazil bị tấn công. James đến nay đang dẫn đầu giải “Vua Phá Lưới” (Golden Boots) với 5 bàn thắng. Và chính cầu thủ này hai lần tung lưới Uruguay trong trận tứ kết vừa rồi.
Trong khi đó ở hàng phòng ngự, dù bị chấn thương ở bắp đùi nhưng hậu vệ trụ cột của Colombia Mario Yepes vẫn ra sân trận đấu này.
Hai đội gặp nhau tổng cộng 25 lần. Brazil chiếm ưu thế với 15 lần thắng, 8 hòa, và chỉ 2 lần thua.
Nhưng trong sáu trận đấu gần đây nhất kể cả các trận World Cup, Brazil thắng 5 hòa 1 trong khi Colombia cũng thắng 5 hòa 1. Như vậy về thành tích cả hai bên đều tương đồng với nhau.
Với quyết tâm tiến đến đỉnh vinh quang, cả hai đều tung ra thành phần mạnh nhất của mình dù có một vài thay đổi như sau:
Brazil: Thủ môn: Julio César (12)
Hậu vệ: Thiago Silva (3), David Luiz (4), Marcelo (6), Maicon (23)
Tiền vệ: Fernandinho (5), Hulk (7), Neymar (10), Oscar (11), Paulinho (8), Oscar (11)
Tiền đạo: Fred (9)
Colombia: Thủ môn: Ospina (1)
Hậu vệ: Zapata (2), Yepes (3), Armeno (7), Zuniga (18)
Tiền vệ: Carlos Sanchez (6), Rodriguez (10), Cuadrado (11), Freddy Guarin (13), Ibarbo (14)
Tiền đạo: Guiterres (9)
Áp lực của Brazil càng lúc càng lớn qua từng trận đấu, dù thế các cầu thủ của huấn luyện viên Scolari trong trận đấu với Colombia đã chứng tỏ được tài năng của mình khi chơi trong thế áp đảo suốt 90 phút.
Mặc dù các cầu thủ Colombia với những pha tấn công dài, nhanh, rồi chạy đua…nhưng không tỏ ra sắc bén khi Neymar có banh, khuynh đảo liên tiếp khung thành thủ môn Colombia. Điều này chứng tỏ bàn thắng đầu tiên xảy ra ở phút thứ 7 khi từ đường banh chuyền của đồng đội ở cánh trái vào ngay trước khung thành Colombia, để cho hậu vệ Silva lao tới dùng chân đệm banh vào lưới mở tỷ số đầu tiên.





http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/191151-TT-Colombia-pen-kick-goal-4.jpg



Thủ môn Cesar bất lực nhìn quả banh vào lưới từ quả đá phạt đền do James
số 10 Colombia sút vào. (Hình: Getty Images)




Sau bàn thắng này, các cầu thủ áo vàng có nhiều cơ hội nâng cao thêm tỷ số nhưng rất tiếc những đường banh sút đều bị thủ môn đón đỡ hoặc hậu vệ Colombia cản phá ra kịp thời.
Bất ngờ, một pha sút phạt đẳng cấp thế giới cho thủ môn Colombia vào lưới lượm banh lần thứ hai khi đến phút 68, Brazil hưởng phạt trực tiếp ở vị trí cách xa vùng cấm địa Colombia. Hậu vệ David Luiz thay vì giao banh bổng vào vùng cấm địa cho đồng đội lại tung cú sút trực diện thật manh, banh đi sát góc thượng phải, vượt quá tầm tay của thủ môn Colombia, vào lưới nâng tỷ số lên 2-0.
Thời gian cạn dần, những tưởng Brazil sẽ an toàn vào bán kết nhưng bất ngờ đến phút 79, hổn loạn xảy ra ngay trước khung thành Brazil, thủ môn Cesar té ngã nhưng lại dùng chân truy cản cầu thủ áo đỏ trái phép trong vùng cấm địa nên trọng tài cho Colombia hưởng quả phạt đền. Và tiền đạo số 10 James Rodriguez của Colombia không bỏ lỡ cơ hội thu ngắn khoảng cách còn 1-2.




http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/191151-TT-BRAZIL-COL-A.jpg



Pha tranh chấp bóng giữa các cầu thủ hai đội Brazil áo vàng và Colombia áo đỏ. (Hình: Getty Images)




Chỉ kém một bàn và không còn gì để mất nên các cầu thủ áo đỏ Colombia lao lên tất công tới tấp. Phút 86, trong cuộc tranh chấp bóng, siêu sao Neymar bị lấn từ phía sau té xuống đất, được khiên vào sân chăm sóc. Theo tin cho biết, cầu thủ Neymar được chuyển ngay vào nhà thương để khám nghiệm và điều trị chấn thương này.
Phút 90+5 kết thúc trận đấu với kết quả 2-1 nghiêng về Brazil. Colombia vỡ mộng tiến sâu vào giải đấu đành phải xách valy về nước trong khi thầy trò huấn luyện viên Scolari sẽ gặp khó khăn trong trận đối đầu với Đức vào ngày 8 tháng 7-2014 tại Belo Horizonte tới đây vì không biết tình trạng chấn thương của Neymar ra sao trong khi hậu vệ Thiago Silva bị hai thẻ vàng sẽ vắng mặt trong trận đấu này. Tất cả…chờ xem.


Người Việt