PDA

View Full Version : 3000 người Việt Hội Ngộ Trùng Dương



khieman
08-08-2014, 12:52 AM
.
3000 người Việt Hội Ngộ Trùng Dương



http://www.vienthao.com/media/dovantron_files/3000nguoi-image01.jpg (http://www.vienthao.com/media/dovantron_files/3000nguoi-image01.jpg)


Có nên chăng khi gọi “Hội Ngộ Trùng Dương’’, chuyến ra khơi của ba ngàn người Việt trong một hải trình từ Long Beach – Cali đến Ensennada - Mễ Tây Cơ ba ngày từ 2 tháng 11/07 đến ngày 5 tháng 11/07 là sự kiện lớn của cộng đồng chúng ta trong nhiều năm qua ?

Việc vận động vài ngàn đồng hương đến với một buổi sinh hoạt cộng đồng, văn nghệ đã khó, nỗ lực thu hút ba ngàn người Việt từ khắp nơi trên thế giới cùng hội ngộ trên một đại du thuyền sang trọng giữa biển Thái Bình Dương quả là điều không đơn giản.

Nhà văn Ðỗ Vẫn Trọn, chủ nhân Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao và V Travel từ Thung Lũng Hoa Vàng, Bắc Cali, đã tổ chức thành công chuyến du lịch Hội Ngộ Trùng Dương vào đầu tháng 11/07 vừa qua, tạo được tiếng vang khá lớn không những trong cộng đồng người Việt mà còn đem lại ấn tượng tốt đẹp cho người bản xứ. Hội Ngộ Trùng Dương là niềm hãnh diện của cộng đồng người Việt nơi xứ người.

Cách đây gần 20 năm, khi ông Ðỗ Vẫn Trọn tham dự một chuyến du lịch trên biển do người Mỹ tổ chức, ông nảy sinh ra ý định thực hiện một chuyến du lịch dành riêng cho người Việt, với một ý nghĩa là Hội Ngộ Trùng Dương như trường khúc Hội Trùng Dương của cố nhạc sĩ Phạm Ðình Chương nói về ba giòng sông, nét đặc thù của dân tộc. Sông Hồng ở miền Bắc. Sông Hương ở miền Trung. Sông Cửu Long ở miền Nam. Từ quyết tâm đó, nhà văn Ðỗ Vẫn Trọn đã thực hiện được chuyến Hội Ngộ Trùng Dương đầu tiên ra khơi vào năm 1993. Ðến nay đã được 5 lần tổ chức, lần nào cũng thành công, nhưng với lần này sự thành công vẻ vang hơn do chiếc du thuyền Paradise tầm cỡ của đại công ty Carnival, có sức chứa 4,500 người. Trong đó, có nhiều tầng khách sạn dành riêng cho 3000 hành khách, những tầng còn lại dành cho 1,500 nhân viên phục vụ và thủy thủ đoàn.



(http://www.vienthao.com/media/dovantron_files/3000nguoi-image02.JPG)http://www.vienthao.com/media/dovantron_files/3000nguoi-image02.JPG (http://www.vienthao.com/media/dovantron_files/3000nguoi-image02.JPG)



V Travel trong quá khứ cũng từng tổ chức những chuyến du lịch đi Âu Châu, Úc Châu, Việt Nam, Trung Quốc. Từng đoàn người từ 20 người lên đến 200 người rất thân thiết như một đại gia đình đi du lịch với nhau.

Nhờ sự quảng bá mạnh mẽ của các cơ quan truyền thông Việt ngữ khắp nơi, đuợc sự ủng hộ nhiệt tình của đồng hương, không chỉ tại Hoa kỳ mà còn ở các quốc gia khác, khoảng ba ngàn vé của chuyến hải trình độc đáo, ra khơi từ bến cảng Long Beach, Nam Cali, đến Ensenada của Mễ tây cơ, đã được bán hết chỉ trong vòng vài tháng.

Nhà văn Ðỗ Vẫn Trọn phát biểu: “Thật không thể tưởng tượng được sự ủng hộ của quý đồng hương dành cho Hội Ngộ Trùng Dương. Rất khó khăn và nhiều thử thách để có thể làm nên cuộc hội ngộ trên biển Thái Bình Dương của ba ngàn đồng hương. Con số người tham dự đã nói lên rất nhiều điều. Một gia đình từ 5 đến 7 người đi ra nước ngoài du lịch đã là điều không đơn giản, mà lần này Ðại Gia Ðình Người Việt cùng xuất ngoại thì đó là yếu tố thật đáng nhớ, một kỷ niệm vô cùng gắn bó”.

Trong số hành khách tham dự Hội Ngộ Trùng Dương lần thứ 5 này, đồng hương Bắc Cali đã chiếm đa số với trên 1,500 người. Từ San Jose, San Francisco, Oakland, Sacramento, hàng chục xe buýt đã đưa đồng hương từ Bắc Cali xuống bến cảng Long Beach, miền Nam Cali vào sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 11/07. Còn nhiều đồng hương khác ở khắp Hoa Kỳø, xa nhất là tiểu bang lạnh giá Alaska và ở các nước Canada, Úc, Anh, Pháp, kể cả Việt Nam đã cùng bay về Nam Cali để Hội Ngộ Trùng Dương.

Có nhiều hành khách và ca sĩ chỉ với mục đích là tham dự Hội Ngộ Trùng Dương xong là về ngay. Họ không ngại xa xôi, không ngại tốn kém tiền vé máy bay. Tất cả như chờ đợi ngày hội lớn diễn ra trong một ý nghĩa họp mặt đồng hương và một chuyến du lịch thú vị.

Bến cảng Long Beach từ 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 11/07 trước giờ du thuyền “ Thiên Ðường” nhổ neo trở nên nhộn nhịp hơn bình thường với dòng người đến từ xe buýt, xe taxi, xe riêng, xe đưa đón từ các sân bay Long Beach, Orange County, Los Angeles. Nét mặt ai cũng háo hức mong đợi giờ ra khơi.



(http://www.vienthao.com/media/dovantron_files/3000nguoi-image03.JPG)http://www.vienthao.com/media/dovantron_files/3000nguoi-image03.JPG (http://www.vienthao.com/media/dovantron_files/3000nguoi-image03.JPG)



Khó có thể kể hết đựơc những câu chuyện vui, buồn, hờn trách, những hoạt động trên tàu của ba ngàn đồng hương trong chuyến Hội Ngộ Trùng Dương, nhưng điều mà nhiều người có thể ghi nhận từ chuyến đi này là :

“ Thật tuyệt vời” !

Gia đình cô Trang Ðài ở San Jose có đến gần 30 người có mặt trong chuyến Hội Ngộ Trùng Dương lần thứ 5. Cô cho biết:

‘‘Nghe giới thiệu về chuyến đi chơi với nhiều đồng hương như vậy, ai mà không thích. Dù bận rộn công việc nhưng chúng tôi vẫn thu xếp thời gian để tham dự’’.

Nhiều đồng hương từ Michigan, Alabama, New York tâm sự:

‘‘Thật khó để có dịp cùng một lúc gặp gỡ nhiều đồng hương đến như vậy, nhất là trên một đại du thuyền sang trọng, lênh đênh trên biển suốt mấy ngày trời’’.

Có những hành khách còn nói:

“ Chúng tôi ở thành phố xa xôi ít gặp người Việt. Mỗi lần có dịp gặp người Việt chúng tôi vui lắm. Chuyến đi này là cả một kỷ niệm đẹp, cả ngàn tấm hình đẹp mà chúng tôi lưu giữõ ”

Có mặt với Hội Ngộ Trùng Dương không ít đồng hương đã gặp lại những người bạn từ bao nhiêu năm xa cách như : Biên tập viên Xuân Hồng, xướng ngôn viên kỳ cựu của đài Việt Ngữ BBC, khi bay từ Luân Ðôn đến Cali để cùng ra khơi với đồng hương Việt Nam đã gặp lại một số bạn bè, thân hữu mà từ vài thập niên qua chưa gặp như nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng và ca sĩ Duy Quang. Tay bắt mặt mừng, cùng cạn ly chuyện kể thâu đêm.

Anh Nguyễn Văn Phong từ San Jose kể lại với nỗi vui mừng: ‘‘Nhờ chuyến đi này mà bà xã tôi gặp lại một người bạn từ hơn 30 năm. Suốt mấy ngày trên tàu, cả hai người cứ hàn huyên tâm sự quên mất cả tôi’’.



(http://www.vienthao.com/media/dovantron_files/3000nguoi-image04.JPG)http://www.vienthao.com/media/dovantron_files/3000nguoi-image04.JPG (http://www.vienthao.com/media/dovantron_files/3000nguoi-image04.JPG)



Anh Phạm Khải ở Cali, lần đầu tiên đi du lịch cũng là lần đầu tiên anh gặp lại người em kết nghĩa ở Seattle sau 20 năm mất liên lạc từ lúc rời Việt Nam đến giờ.

Một mối tình ở lứa tuổi 70 đã chớm nở trong những ngày Hội Ngộ Trùng Dương. Bác Lê Minh ở Houston gặp bác Dương Thị… ở Virginia đồng cảm trong hoàn cảnh đơn chiếc, tâm đầu ý hợp qua những bữa ăn ngồi cùng bàn đã đi đến quyết định cùng nương tựa nhau đến trọn đời.

Hội Ngộ Trùng Dương cũng là dịp để nhiều đồng hương chưa từng biết nhau bắt một nhịp cầu quen biết. Rất nhiều mẫu chuyện “Nối duyên” đã xảy ra. Có người đi một mình về lại hai mình. Rất nhiều người kết thân với nhau trong chuyến đi này.

Họ hứa hẹn cùng gặp trong những chuyến du lịch khác.

Một buổi chiều đến ăn tại Nhà hàng buffet Paris ở tầng 10 của tàu Paradise, người viết bài này đã đuợc ‘‘no nê’’ với...một buổi nói chuyện vui nhộn cùng những hành khách đến từ San Jose, Canada, Alabama, New York, Michigan. Chúng tôi chẳng biết nhau từ trước nhưng tất cả đều cùng hăng say nói chuyện suốt vài tiếng đồng hồ mà chẳng thấy chán. Sau buổi gặp gỡ này chúng tôi như những người bạn quen biết nhau từ khi nào, cùng hẹn có một dịp gặp lại.

Cũng có một vài hành khách nóng nảy nói:

“Tổ chức gì mà bắt chúng tôi phải sắp hàng mấy tiếng mới lên tàu được. Tại sao đi coi văn nghệ mà chờ lâu như vậy?"

Rồi cũng có những hành khách khác trả lời:

“ Ði máy bay về Việt Nam có mấy trăm người, chúng tôi cũng đợi mấy tiếng. Còn cái tàu này cả mấy ngàn người họ làm như vậy là nhanh rồi. Xem văn nghệ thì tại vì chúng ta nóng lòng muốn vào trước, chứ ban tổ chức đã nhắc nhở là chỉ cần tới rạp trước nửa giờ là được rồi. Mình cứ muốn vào rạp sớm rồi trách người ta cũng tội”.

Khác với những chuyến “Cruise” của người Mỹ, Hôị Ngộ Trùng Dương của Ðại Gia Ðình Người Việt có những nét ‘‘lạ’’ hơn. Giám đốc tàu Paradise cho biết:

‘‘Chuyến ra khơi lần này với người Việt Nam khiến nhân viên của chúng tôi rất thích thú. Chưa bao giờ chiếc tàu này lại tưng bừng như vậy. Ði đâu cũng nghe hành khách ‘í ới’ nhau rất thân mật, giống như họ đến từ một gia đình vậy’’.

Dĩ nhiên, với một chuyến đi chơi xa của một gia đình, chuyện trục trặc, những điều chưa hoàn hảo so với dự tính vẫn thường xảy ra. Chuyến Hội Ngộ Trùng Dương lần thứ 5 của Ðại Gia Ðình ba ngàn người Việt cũng không tránh khỏi một vài khiếm khuyết. Tin rằng, lần sau V-Travel và Hội Ngộ Trùng Dương sẽ tổ chức chu đáo hơn.

Có những ý kiến của hành khách rất hay. Nhưng cũng có những phê bình không do lỗi của ban tổ chức. Ði du lịch phải mang một tinh thần vui vẻ thì chuyến đi sẽ thoải mái hơn. Và quan trọng nữa là đọc kỹ những lời hướng dẫn của ban tổ chức. Như trường hợp của chị Nguyễn Thị… ở Santa Rosa, cách San Jose 2 tiếng lái xe, nhưng chị đi xe buýt tại San Jose với một người bạn từ Canada qua. Xe sắp lăn bánh thì chị mới biết là đã quên Passport ở nhà. Chị định ở lại nhưng con trai chị nhất định là mẹ phải đi. Từ Santa Rosa cháu lái xe tới phi trường Oakland, gửi xe ở đó rồi đi máy bay xuống phi trường Los Angeles. Thuê xe từ phi trường để chạy đến cảng Long Beach đưa Passport cho mẹ mình rồi về lại Santa Rosa. Việc làm này của cháu thật cảm kích.

Trong số ba ngàn hành khách “check- in” lên tàu đã có 14 người trễ tàu và quên mang giấy tờ. Trường hợp này thật đáng tiếc mà ban tổ chức không thể nào xoay sở được.

Mang ý nghĩa của ngày hội ngộ, nhiều hành khách đã gặp gỡ, chụp hình, trò chuyện và cả ‘‘nhậu’’ với các thần tượng văn nghệ của mình.



(http://www.vienthao.com/media/dovantron_files/3000nguoi-image05.JPG)http://www.vienthao.com/media/dovantron_files/3000nguoi-image05.JPG (http://www.vienthao.com/media/dovantron_files/3000nguoi-image05.JPG)



Tham dự chương trình văn nghệ Hội Ngộ Trùng Dương trên tàu Paradise là thành phần nghệ sĩ khá hùng hậu: Khánh Ly, Tuấn Anh, Ánh Tuyết, Trường Vũ, Ngọc Ánh, Diễm Liên, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Duy Quang, Hương Lan, Quách Thành Danh, Hồ Ngọc Như, Tiểu Phụng, Anh Vũ, Nguyễn Hồng Ân, Chí Tài, Ngọc Giàu. MC Kim Khánh, Thanh Tùng, Quốc Bảo, Ðỗ Thanh. Ðạo diễn Ngọc Lâm, chuyên viên âm thanh-ánh sáng Việt Anh, ban nhạc Trung Nghĩa…

Ca sĩ Ánh Tuyết khi trình bày trường khúc Hội Trùng Dương đã được khán giả tán thưởng nồng nhiệt. Và ca khúc này thật ý nghĩa cho cuộc hội ngộ này.

Ba ngày ra khơi, các anh chị em nghệ sĩ tiếp xúc thường xuyên với khán giả, khoảng cách giữa họ thật gần và dễ thương.
Một hành khách thốt lên khi bắt gặp ‘‘dân ca chi bảo’’ đang thả hồn bay bay theo gió biển:

‘‘Hương Lan kìa, trông cô ở ngoài trẻ quá”.

‘‘Tuý ca’’ Truờng Vũ thì cứ liên tục ‘‘Không say không về’’ với khán giả ái mộ, khiến các MC lo sốt vó vì sợ ca sĩ nhạc mùi không đủ sức lên sân khấu. Vậy mà Dạ Vũ Trùng Dương được tổ chức vào tối Chủ Nhật, đêm cuối của chuyến Hội Ngộ Trùng Dương, Trường Vũ đã hát thật hay, thật lửa dù anh đã ‘‘dzô’’ với khán giả không biết bao nhiêu ly rượu.

Nếu như ở các buổi dạ vũ bình thường, nguời ta có thể chỉ thấy khán giả tham dự “ra sàn”, lả luớt theo từng điệu nhạc, nhưng đêm Dạ Vũ Trùng Dương, tất cả anh chị em nghệ sĩ, hành khách không ai còn ‘‘giữ kẻ’’, như MC Thanh Tùng đã nói:

‘‘Chúng ta không còn giữ sự dè dặt để hết mình với nhau”. Ca sĩ nhảy đầm với khán giả, nghệ sĩ dance với nghệ sĩ, các hành khách cao niên cũng trẻ trung theo từng vũ điệu. Không Valse, không Bebop, không Chachacha thì cũng hồn nhiên nhún nhảy.



(http://www.vienthao.com/media/dovantron_files/3000nguoi-image06.JPG)http://www.vienthao.com/media/dovantron_files/3000nguoi-image06.JPG (http://www.vienthao.com/media/dovantron_files/3000nguoi-image06.JPG)



Ðối với nhiều khán giả - nghệ sĩ, cảm xúc của họ như muốn trào ra khi cùng nhau có mặt ở thượng tầng Paradise để ‘‘Không vui không về’’ cùng đêm Dạ Vũ Trùng Dương. Không xúc động, không ấn tượng sao được khi các ca sĩ có dịp cất cao tiếng hát giữa đại dương mênh mông trong một không gian nghe tiếng sóng vỗ về lời tình tự yêu thương. Nghệ sĩ hát, khán giả nghe, khán giả hát theo hòa nhịp một bản tình ca Hội Ngộ Trùng Dương. Trong đời ca hát của những nghệ sĩ, nếu có bao lần họ có được những hình ảnh tuyệt đẹp như vậy, thì câu trả lời phải là đêm Hội Ngộ Trùng Dương. Ðêm của tiếng hát bay bỗng. Ðêm của hàng ngàn người giang rộng cánh tay vỗ theo từng nhịp đập, hoà theo nỗi mừng vui oà vỡ giữa biển trời bao la. Ðêm tận hưởng tột cùng để ngày mai chia tay. Giữ lại trong tâm tư những cảm xúc khó quên.

Ý nghĩa trên hết của chuyến Hội ngộ Trùng Dương là cuộc gặp gỡ của ba ngàn người Việt trên biển, đáp ứng đuợc mong đợi của đồng huơng về một cuộc hội ngộ của “các con sông” từ Việt Nam, Úc châu, Âu Châu, Mỹ Châu cùng đổ về Thái Bình Dương.


Bài viết: Thanh Sơn
Nguồn: vienthao online