giahamdzui
08-22-2014, 02:58 AM
Kỳ lạ cậu bé có đôi bàn tay khổng lồ
Mắc một căn bệnh quái dị, cậu bé Kaleem, 8 tuổi ở Ấn Độ đã khiến nhiều bác sĩ phải đau đầu vì hai bàn tay của cậu đột nhiên sưng to như của người khổng lồ.
Mỗi bên bàn tay của bé Kaleem nặng tới 8 kg và dài 33 cm tính từ cổ tay đến cuối ngón tay giữa.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/e1.jpg
Vì căn bệnh quái dị mà Kaleem, người hâm mộ đặc biệt của trò chơi bóng gậy không thể làm được gì từ những việc đơn giản nhất như buộc dây giày, mặc đồ và cài cúc áo... Cậu bé thường xuyên bị những người xung quanh trêu chọc và xa lánh.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/e2%20%281%29.jpg
"Cháu không đi học vì giáo viên nói rằng các bạn sợ bàn tay của cháu. Cháu từng bị các bạn ấy chọc ghẹo vì sự dị dạng này. Một vài bạn đã đánh cháu và thường xuyên đi theo cháu", Kaleem nói.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/e7.jpg
Những chị em của Kaleem khỏe mạnh bình thường
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/e8.JPG
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/e3%20%281%29.jpg
Với đôi bàn tay biến dạng, Kaleem gặp khó khăn trong mọi việc.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/e4.jpg
Mẹ của cậu bé là cô Haleema, 27 tuổi, cho biết cô nhận thấy con trai mình có điểm khác thường ngay từ lúc mới sinh nhưng không biết làm gì để giúp con. "Lúc mới chào đời, hai tay của thằng bé to gấp đôi một đứa trẻ bình thường. Dần dần bàn tay và cả ngón tay của Kaleem to lên nhiều", Haleema nói.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/hgh.jpg
Trong khi đó, anh Shamim, bố của Kaleem lo lắng rằng con trai sẽ không bao (http://www.nguoiduatin.vn/) giờ tự lập được. Anh cũng tự đổ lỗi cho mình vì kiếm được ít tiền. "Thằng bé không tự ăn được. Chúng tôi thường phải bón cho nó", anh Shamin chia sẻ. "Chúng tôi muốn đưa con đến bệnh viện chữa trị, nhưng không đủ tiền... Thậm chí lúc đưa Kaleem đến trường, thầy hiệu trưởng cũng nói rằng nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm nếu những đứa trẻ khác cười nhạo và chế giễu Kaleem".
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/e6.JPG
Bác sĩ Ratan, giám đốc bệnh viện, nói: "Theo kiến thức của tôi thì đây là một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy trường hợp nào tương tự trên mạng hay các tạp chí y khoa. Chúng tôi không thể xác được được nguyên nhân gây nên sự biến dạng này nếu như không tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng".
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/e5.jpg
Ngoài việc có đôi bàn tay khổng lồsức khỏe của Kaleem khá tốt. Tuy nhiên nếu hai tay vẫn tiếp tục phát triển, nó có thể gây áp lực lên hệ tim mạch và rút ngắn quãng đời của cậu bé.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/e9.jpg
Bác sĩ Krishan Chugh, trưởng khoa nhi của viện nghiên cứu Fortis Memorial ở Gurgaon, gần thủ đô Delhi, cho rằng Kaleem có thể đang mắc bệnh u bạch huyết hoặc u mô thừa. Cả hai bệnh này đều có thể chữa khỏi.
Thần Nông
Mắc một căn bệnh quái dị, cậu bé Kaleem, 8 tuổi ở Ấn Độ đã khiến nhiều bác sĩ phải đau đầu vì hai bàn tay của cậu đột nhiên sưng to như của người khổng lồ.
Mỗi bên bàn tay của bé Kaleem nặng tới 8 kg và dài 33 cm tính từ cổ tay đến cuối ngón tay giữa.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/e1.jpg
Vì căn bệnh quái dị mà Kaleem, người hâm mộ đặc biệt của trò chơi bóng gậy không thể làm được gì từ những việc đơn giản nhất như buộc dây giày, mặc đồ và cài cúc áo... Cậu bé thường xuyên bị những người xung quanh trêu chọc và xa lánh.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/e2%20%281%29.jpg
"Cháu không đi học vì giáo viên nói rằng các bạn sợ bàn tay của cháu. Cháu từng bị các bạn ấy chọc ghẹo vì sự dị dạng này. Một vài bạn đã đánh cháu và thường xuyên đi theo cháu", Kaleem nói.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/e7.jpg
Những chị em của Kaleem khỏe mạnh bình thường
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/e8.JPG
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/e3%20%281%29.jpg
Với đôi bàn tay biến dạng, Kaleem gặp khó khăn trong mọi việc.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/e4.jpg
Mẹ của cậu bé là cô Haleema, 27 tuổi, cho biết cô nhận thấy con trai mình có điểm khác thường ngay từ lúc mới sinh nhưng không biết làm gì để giúp con. "Lúc mới chào đời, hai tay của thằng bé to gấp đôi một đứa trẻ bình thường. Dần dần bàn tay và cả ngón tay của Kaleem to lên nhiều", Haleema nói.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/hgh.jpg
Trong khi đó, anh Shamim, bố của Kaleem lo lắng rằng con trai sẽ không bao (http://www.nguoiduatin.vn/) giờ tự lập được. Anh cũng tự đổ lỗi cho mình vì kiếm được ít tiền. "Thằng bé không tự ăn được. Chúng tôi thường phải bón cho nó", anh Shamin chia sẻ. "Chúng tôi muốn đưa con đến bệnh viện chữa trị, nhưng không đủ tiền... Thậm chí lúc đưa Kaleem đến trường, thầy hiệu trưởng cũng nói rằng nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm nếu những đứa trẻ khác cười nhạo và chế giễu Kaleem".
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/e6.JPG
Bác sĩ Ratan, giám đốc bệnh viện, nói: "Theo kiến thức của tôi thì đây là một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy trường hợp nào tương tự trên mạng hay các tạp chí y khoa. Chúng tôi không thể xác được được nguyên nhân gây nên sự biến dạng này nếu như không tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng".
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/e5.jpg
Ngoài việc có đôi bàn tay khổng lồsức khỏe của Kaleem khá tốt. Tuy nhiên nếu hai tay vẫn tiếp tục phát triển, nó có thể gây áp lực lên hệ tim mạch và rút ngắn quãng đời của cậu bé.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/8/20/e9.jpg
Bác sĩ Krishan Chugh, trưởng khoa nhi của viện nghiên cứu Fortis Memorial ở Gurgaon, gần thủ đô Delhi, cho rằng Kaleem có thể đang mắc bệnh u bạch huyết hoặc u mô thừa. Cả hai bệnh này đều có thể chữa khỏi.
Thần Nông