PDA

View Full Version : Kinh Hãi Những Vụ " Cắt Của Quý" của Chồng



Nhan
11-08-2010, 05:17 PM
Cali Today News – Ngày xưa, Hoạn Thư nổi tiếng với tính ghen của mình, nhưng có lẽ có những cái ghen thời nay trong nước thật đáng sợ, đầy bạo lực như chuyện cắt “của qúy” của chồng mà hiện nay báo chí trong nước khai thác khá nhiêàu, mà một trong những chuyện đó như sau:



Nói đến bạo hành trong gia đình, người ta thường nghĩ đến cảnh người chồng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Nhưng thực tế, đâu đó vẫn xảy ra nhiều tình cảnh éo le, người chồng chính là nạn nhân của của những vụ bạo hành gia đình.

Mới đây, tại phiên tòa xét xử ở Quảng Ngãi, chồng là nạn nhân, vợ đứng trước vành móng vì đã cắt “của quý” của chồng…



Mới cưới 7 tháng đã bị vợ cắt “của quý”

Ngày 3/11, Toà án nhân dân huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Huỳnh Thị Lệ Chi (24 tuổi, thôn Thạch An, xã Phổ An, huyện Đức Phổ) mức án 20 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích cắt “của quý” của chồng. Vụ việc trên đã gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài.

Sau một thời gian tìm hiểu, anh Bùi Văn Quý (28 tuổi) ngụ thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức và chị Huỳnh Thị Lệ Chi đã quyết định đến với nhau. Lúc đầu, cha mẹ của Quý không đồng ý chuyện hôn nhân này vì cho rằng Chi tuổi Dần - cái tuổi hung dữ của cọp. Nhưng thấy con trai cương quyết, ông bà cũng đành chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Tháng 3/2009, Chi về xã Đức Phong, huyện Mộ Đức làm dâu, cũng từ đây anh Quý càng phải làm việc cực nhọc hơn để nuôi vợ.

Trong khi đó người mẹ ruột trên 70 tuổi cũng phải rời khỏi quê nghèo vào TP.HCM bán vé số kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình.

Tuy vóc dáng người nhỏ, mảnh mai, nhưng Huỳnh Thị Lệ Chi thường bộc lộ tính cách khó chịu, cằn nhằn chồng mình. Tối ngày 12/10/2009, anh Quý đi với nhóm bạn uống cà phê, về nhà hơi khuya, người vợ gặng hỏi, anh Quý trả lời đùa: "Đi tán gái chứ đi đâu". Nghe thế, Chi càng điên tiết tức giận, nhưng cố nén im lặng, âm thầm tìm cách “xử” chồng.

Sáng hôm sau, người vợ chuẩn bị sẵn 1 cái kéo sắc giấu dưới giường. Cũng như mọi khi, 2 vợ chồng cùng ăn sáng với người cha. Đâu đó xong xuôi, khoảng 9h sáng, Chi kéo chồng vào buồng riêng. Chi chủ động ngọt ngào "chăm sóc" chồng.

Trong lúc anh Quý đang nằm "tận hưởng", không một chút đề phòng, bất ngờ Chi rút cái kéo đã giấu sẵn cắt phăng "của quý” của chồng. Anh Quý vùng dậy kêu cứu, người vợ càng cố giữ anh lại. Anh càng hoảng sợ, một tay bụm lấy “của quý” máu vương vãi khắp vỉa hè, vừa la: “Bớ làng xóm ơi, nó cắt...”.

Hàng xóm đã tổ chức đưa anh Quí và “của quý” đứt lìa chuyển đi bệnh viện huyện cấp cứu. "Của quý" được để riêng vào một thùng đá đầy. Anh Quí và thùng đựng "của qúy" được xe cấp cứu tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Sau 4 tiếng đồng hồ tiến hành ca phẫu thuật, "của quý" đã được gắn lại về chủ cũ.



Còn Tiếp

Nhan
11-08-2010, 05:18 PM
Ngày ra tòa ly hôn, tối "triệt sản" chồng

Ở huyện Mộ Đức người ta vẫn không quên cách đây hơn 1 năm, hai vợ chồng bà T. sống không hòa thuận, đành kéo nhau ra tòa ly hôn. Nhưng vì "hơn thua" chuyện chia tài sản nên qua nhiều phiên tòa không ai chịu nhường nhịn ai. Sau một ngày tòa xử phúc thẩm, bà T. không "phục", tối hôm đó bà chỉ đạo đứa con ruột phụ bà một tay, giữ chồng, còn bà làm nhiệm vụ "nặng nề" hơn.

Hai mẹ con cùng hợp lực, ông chồng đã bị bà T. dùng tay bóp "của quý". Tất cả sự tức giận, hung hãn dồn nén vào bàn tay của bà T., hậu quả ông chồng phải đi cấp cứu các tuyến bệnh viện để chữa vết thương do bà T. gây ra.

Cũng ở huyện Mộ Đức cách đây nhiều năm, một người chồng cũng bị người vợ dùng dao cắt đứt lìa "của quý". Đó cũng là vụ cắt "của quý" đầu tiên xảy ra trên địa bàn huyện. Cũng từ đó thi thoảng xảy ra một số vụ tương tự. So với các huyện khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cũng như trên cả nước, huyện Mộ Đức nổi đình nổi đám xảy ra vụ việc chồng bị cắt "của quý".

Thời gian gần đây, việc xử “của quý” của chồng đã xảy ra liên tục ở nhiều tỉnh, thành trong nước. Mới đây, TAND huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đỗ Thị Mùi, 31 tuổi ở Tây Giang, Tiền Hải với mức án phạt 5 năm tù giam. Lúc 0h30 ngày 23/12/2009, do nghi ngờ chồng là anh Vi Văn Roãn ngoại tình, Mùi đã dùng dao cắt đứt “của quý” của chồng trước mặt hai đứa con nhỏ. Ngay sau đó, anh này đã được đưa đến bệnh viện để nối liền phần bị đứt lìa. Tỉ lệ thương tật được xác định là 32%.

Tiếp đó giữa tháng 3/2010, Tòa án nhân dân TP. Tuy Hòa ( Phú Yên) cũng mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Đỗ Thị Kim Hoa (38 tuổi, khu phố Phước Hậu 1, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) 36 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Người phụ nữ này do nghi ngờ chồng ngoại tình, đã đun dầu ăn đổ vào bộ phận sinh dục để anh này tiệt đường lăng nhăng.

Cho dù nguyên nhân như thế nào đi nữa thì kiểu ra tay triệt "của quý" của những người vợ "máu lạnh" như trên không thể chấp nhận được. Pháp luật sẽ nghiêm trị thích đáng, để răn đe ngăn chặn hành vi này không để tiếp tục xảy ra.

Theo Võ Thành/Khoa học Đời sống





Phú Yên: Báo động nạn bạo hành vì… ghen

Do thiếu bình tĩnh, ghen tuông mù quáng và không kiềm chế nỗi bức xúc dồn nén, nên một số người đã vội vã giải quyết mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, tình yêu bằng hành động thô bạo dẫn đến kết cục người bị thương tật suốt đời, kẻ đếm bước vào trại giam. Trên địa bàn Phú Yên trong 2 năm qua đã xảy ra ít nhất 6 vụ án hình sự bắt nguồn từ… ghen tuông.



Vợ chồng hành xử thô bạo

Ngày 15/3 sắp tới, Đỗ Thị Kim Hoa - người phụ nữ 38 tuổi, trú ở khu phố Nguyễn Trung Trực, phường 9, TP Tuy Hòa phải hầu tòa về tội cố ý gây thương tích. Xuất thân từ miền núi Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, thời thanh xuân, Hoa có chút nhan sắc, nên khi vào TP Tuy Hòa học nghề y tế đã chiếm được tình cảm nhiều người. Duyên phận đến với Hoa khi anh Võ M. - một thẩm phán tòa án ở Phú Yên ngỏ lời yêu thương. Họ thuê nhà sinh sống bằng đồng lương của anh M., nên không tránh khỏi khó khăn chật vật khi hai đứa con lần lượt chào đời. Cuộc sống thêm vất vả khi anh M. bị cho thôi việc, cũng từ đó tình cảm vợ chồng rạn nứt, dẫn đến ly hôn.

Hoa đến với Nguyễn Anh Tuấn, 51 tuổi, trú ở khu phố Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Tuy Hòa, vừa ly hôn vợ. Chồng chắp vợ nối, họ sống ở nhà trọ và đã có đứa con trai hai tuổi. Đêm 9/8/2009, trong lúc lưu trú tại một ngôi nhà ở khu phố Phước Hậu 1, phường 9 thì xảy ra cãi vã do mâu thuẫn tình cảm. Tuấn ra phòng khách ngủ riêng và bảo vợ: "Ngày mai mày thu dọn tư trang, bế con ra khỏi nhà để tao ở với người khác". Cơn ghen tức trỗi dậy, Hoa mưu tính hủy hoại "của quý" người chồng. 3h sáng hôm sau, Tuấn đang ngon giấc ngủ thì Hoa lấy dầu ăn đổ vào ca inox, đun sôi để "xử" chồng.

Dù thoát chết sau khi cấp cứu và điều trị, nhưng Tuấn vẫn bị thương tích 28%, Hoa phải vào vòng tố tụng hình sự về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó tại xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa xảy ra vụ bạo hành gây xôn xao dư luận. 8 năm về trước, Dương Thị Bình vào TP HCM làm công nhân may mặc và yêu thương Nguyễn Đăng Trai, 32 tuổi, quê ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đang làm thợ sơn. Tình yêu nồng nhiệt khiến họ thuê nhà trọ chung sống không kết hôn. Khi đứa con đầu lòng chào đời, cuộc sống vấp phải khó khăn nên họ phải về Quảng Nam một thời gian thì phát sinh mâu thuẫn.

Năm 2003, Bình bồng con về quê, dựng ngôi nhà nhỏ bán tạp hóa. Đầu tháng 7/2009, Trai tìm gặp Bình xin nối lại tình chồng nghĩa vợ. Hơn 1 tháng sau tình cờ nhìn thấy điện thoại của Bình có số máy lạ, nên Bình nổi cơn ghen. Sau một cuộc tra vấn, cãi vã, Trai bị đuổi ra khỏi nhà nên nghĩ tới chuyện sát hại vợ con rồi tự sát. 23h đêm, Trai lấy can xăng 20 lít đổ xuống nền nhà và tưới lên người chị Bình, rồi bật lửa. Căn nhà thiêu rụi, nạn nhân bị bỏng với tỷ lệ thương tích 20%. Tại phiên xử sơ thẩm gần đây, TAND tỉnh Phú Yên xử phạt bị cáo Nguyễn Đăng Trai 12 năm tù về tội giết người.

Tương tự như thế, chị Đỗ Thị Thiếu Hạnh ở thôn Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa đem lòng yêu thương Đỗ Ngọc Tuấn, trú ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, khi người thanh niên này hết hạn cải tạo ở Cơ sở giáo dục A1 - Bộ Công an. Nương nhờ nhà vợ hơn 7 năm thì xảy ra mâu thuẫn vì Tuấn có lời lẽ xúc phạm, nên Hạnh dọa sẽ ly hôn. Nào ngờ Tuấn nghi ngờ vợ bạc tình, nên cầm chiếc liềm cắt, chém Hạnh nhiều nhát rồi tẩu thoát, 4 tháng sau mới bị bắt theo lệnh truy nã. Với thương tích 12% để lại trên người chị Hạnh, Tuấn lãnh án 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.



Xử người yêu theo kiểu côn đồ

Bạo hành không chỉ phát sinh ở vợ chồng có đời sống tình cảm phức tạp, mà còn xuất hiện ở giới trẻ đang yêu. Nạn nhân vụ án gần đây nhất là Lê Thị Hà Tuyên, 20 tuổi, còn hung thủ là Trần Thanh Tùng, 21 tuổi, trú ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh. Đang thuê phòng trọ trong một con hẻm ở phố Lý Thường Kiệt, phường 7, TP Tuy Hòa để theo học Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, thì giữa tháng 6/2009, Tùng nhường lại phòng trọ cho Hà Tuyên lưu trú để ôn thi đại học.

Khi thấy Tuyên tiếp chuyện mình hơi lạnh nhạt, Tùng nghi ngờ người yêu đã có cuộc tình khác, nên nổi cơn ghen bóng. Trong một phút cạn nghĩ, Tùng mưu tính giết Tuyên rồi tự sát, nên mua xăng đổ xuống nền nhà phòng trọ. Tuyên lao vào can ngăn, nhưng Tùng trút một phần xăng lên chân người yêu. Cô gái chưa kịp mở chốt khóa cửa thoát ra ngoài thì ngọn lửa bùng cháy, gây thương tích cho nạn nhân 69%, hung thủ 32%. Sắp tới Tùng phải ra hầu tòa về tội giết người.

Cùng tội danh này, TAND tỉnh Phú Yên đã xử phạt 8 năm tù đối với bị cáo Hồ Tuấn An, 22 tuổi, trú ở xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trước đó hai năm, An lên TP Hồ Chí Minh và yêu thương cô gái đồng cảnh ngộ Dương Thúy Hằng, 19 tuổi, trú ở thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. Hai người thuê nhà trọ chung sống một thời gian thì phát sinh mâu thuẫn, nên Hằng ra Phú Yên làm tiếp viên một quán karaoke ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa. Sau hai tháng dò tìm, An đến quán karaoke thuyết phục Hằng không được dẫn đến cãi vã, xô xát. Trong một phút giận dữ, An vớ lấy con dao chém Hằng. Nạn nhân không chết, nhưng bi kịch lụy tình đã đẩy An vào vòng lao lý…

Những vụ án nêu trên chỉ là vài minh chứng về nạn bạo hành vì… ghen tuông. Giá như người trong cuộc biết tĩnh tâm trước những tình huống bất hòa để giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi tế nhị hơn thì loại tội phạm này sẽ không phát sinh. Chỉ có chính họ mới lý giải ổn thỏa những vướng mắc trong quan hệ tình cảm vợ chồng, người yêu khi cả hai biết tự kiểm trách mình trước và đừng vội hành động mù quáng khi nổi giận.



Theo CAND