sophienguyen
03-02-2015, 02:39 AM
Bác sĩ tưởng bở
http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/02/26/26-2-5-8731-1424945705.jpg
Một bệnh nhân cũ quay lại gặp bác sĩ và nói:
- Thưa bác sĩ, tôi phải nói với ông là tôi đã thực hiện đúng yêu cầu của bác sĩ, đi bộ trong 2 tháng.
Ông bác sĩ ân cần:
- Tôi sung sướng khi nghe anh nói thế!
- Đương nhiên, thưa bác sĩ. Vì khi nhận được biên lai của ông, tôi đã phải bán chiếc xe duy nhất của mình.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/02/26/26-2-5-8731-1424945705.jpg
Một bệnh nhân cũ quay lại gặp bác sĩ và nói:
- Thưa bác sĩ, tôi phải nói với ông là tôi đã thực hiện đúng yêu cầu của bác sĩ, đi bộ trong 2 tháng.
Ông bác sĩ ân cần:
- Tôi sung sướng khi nghe anh nói thế!
- Đương nhiên, thưa bác sĩ. Vì khi nhận được biên lai của ông, tôi đã phải bán chiếc xe duy nhất của mình.