PDA

View Full Version : Lại một tội phạm chết oan trong cơ quan công an



duyanh
03-02-2015, 07:12 PM
Một vụ việc diễn biến quá nhanh ngoài dự kiến liên quan đến cái chết của 1 người phạm tội đánh bạc. Cái chết của người này có rất nhiều điểm đáng ngờ vì rất có thể đã bị tra tấn chứ không chỉ ăn 1 cái tát mà chết được!Liên quan đến vụ anh Nguyễn Văn T. chết bất thường khi bị công an xã tạm giữ, qua khám nghiệm tử thi anh T. cho thấy có tụ máu trong não.

Chiều ngày 2/3, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết trên Pháp Luật TP.HCM: “Qua khám nghiệm tử thi anh T. cho thấy có tụ máu trong não. Hiện cơ quan kỹ thuật hình sự đang giám định chuyên môn các mẫu, việc khám nghiệm tử thi chưa có kết luận cuối cùng. Hiện chúng tôi đang khẩn trương điều tra làm rõ, vụ việc sai đến đâu xử lý nghiêm đến đó”.Trước đó, ông Trần Khánh Dũng, Trưởng Công an xã Kỳ Văn cho biết trên báo Thanh Niên, khoảng 4h sáng 28/2, tại nhà anh Nguyễn Văn C. (43 tuổi, ngụ xã Kỳ Văn), tổ công tác của đơn vị này gồm 3 chiến sĩ công an phát hiện, bắt quả tang anh C. cùng anh Nguyễn Văn T. đang có hành vi đánh bạc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một bộ bài tang vật và 72.000 đồng.

Sau khi lập biên bản vụ việc, vì anh C. và anh T. có biểu hiện say rượu, la hét, chống đối và gây mất an ninh trật tự nên lực lượng Công an xã Kỳ Văn đã đưa cả 2 người về tạm giữ tại trụ sở làm việc.

“Sau đó, thấy anh T. có biểu hiện mệt mỏi, nhưng nghĩ anh ấy đang say rượu nên chúng tôi để anh ấy tạm ngủ trên ghế của cơ quan. Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, thấy sức khỏe anh T. yếu hơn, mặt mày xanh tái như bị trúng gió nên chúng tôi đã đưa anh ra trạm y tế xã thăm khám. Khoảng 1 giờ sau, anh T. tử vong trên đường chuyển tới Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh điều trị”, ông Dũng nói.

Chiều 2/3, ông Trần Khánh Dũng-Trưởng Công an xã Kỳ Văn cho biết Pháp Luật TP.HCM: Cơ quan công an huyện Kỳ Anh đã triệu tập, tạm giữ ông Bùi Ngọc Sơn (công an viên thôn Thanh Sơn kiêm đội trưởng đội cơ động mạnh xã Kỳ Văn), anh Nguyễn Văn Thanh và anh Cao Ngọc Thảo (cùng thuộc đội cơ động mạnh xã Kỳ Văn) để phục vụ điều tra cái chết của anh T.. Trong tường trình với công an xã, ông Sơn thừa nhận khi bắt giữ có tát anh T. một cái.

Được biết, gia đình anh T. thuộc diện hộ nghèo, rất khó khăn. Sáng nay 1/3, gia đình đã làm lễ an táng anh T. theo phong tục địa phương. UBND xã Kỳ Văn đã xuất kinh phí ra mua hòm và chi phí mai táng anh Tình.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=746328&stc=1&d=1425318773 (http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=746328&stc=1&d=1425318773)
Di ảnh nạn nhân.


VietSN