PDA

View Full Version : Người Việt thật dã man, bắt voi chở khách kiệt sức đến chết gục



duyanh
03-08-2015, 07:31 PM
Việc voi chở khách du lịch đã trở thành một loại hình du lịch hấp dẫn ở Đắk Lawsk, người ta vẫn thường nói "khỏe như voi" nhưng kiểu dã man làm voi phải lao động đến chết gục thì chỉ có những con người dã man mới hành động như vậy.

Ngày 8/3, thông tin từ UBND xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), một con voi nhà trị giá 700 triệu đồng đã chết gục do phục vụ khách du lịch quá sức. Thật là "thiển cận" mới bắt những con voi trị giá tiền cao như vậy mà phải chết để đổi lấy những lợi ích trước mắt.

Đó là con voi đực 40 tuổi, thuộc sở hữu của ông Y Ka Tứk (trú buôn Đôn, xã Krông Na, Buôn Đôn). Con voi có trị giá khoảng 700 triệu đồng. Con voi chết khi đang phục vụ du lịch tại Khu du lịch Bản Đôn (buôn Trí A, xã Krông Na).
http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/mtfuc/2015_03_08/20150308165040a1.jpg

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường một con voi tại Buôn Đôn bị chết.

Sau khi voi chết, gia đình Y Ka Tứk và buôn làng đã làm lễ cúng theo đúng phong tục truyền thống. Các cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn cũng tiến hành lập biên bản, khám nghiệm và tiêu hủy xác voi theo quy định.

Con voi đực này đang ở tuổi sung mãn, được đặt nhiều kỳ vọng trong việc thúc đẩy sinh sản, tăng đàn voi nhà. Tuy nhiên, nó đã bất ngờ gục chết.

Vài năm trở lại đây, đàn voi nhà Đắk Lắk liên tục bị chết, nguyên nhân là do bị khai thác du lịch quá sức. Dù Đề án Bảo tồn voi đã được HĐND tỉnh này thông qua, số tiền lên đến gần cả trăm tỷ đồng nhưng đến nay vẫn dậm chân tại chỗ.



Theo Zing