PDA

View Full Version : Can ngăn đánh nhau, người bán hủ tiếu bị thiếu nữ 16 tuổi đâm chết



duyanh
03-12-2015, 12:40 PM
Can ngăn đánh nhau, người bán hủ tiếu bị thiếu nữ 16 tuổi đâm chết


Hôm nay (12/3), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã y án sơ thẩm tuyên phạt Trần Thị Tuyết Nhung (18 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) mức án 14 năm tù về tội “giết người”.

http://admin.doisong.vn/js/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/bi-cao-NHung.jpg
Nhung gây tội giết người khi vừa 16 tuổi.

Cùng với đó, các bị cáo Huỳnh Phú Quý (SN 1990) và Võ Phi Hải (SN 1996, đều ngụ Đồng Nai) cũng bị HĐXX y án sơ thẩm tuyên phạt mức án lần lượt là 13 và 11 năm tù cùng về tội danh trên.

Can đánh nhau, chủ quán hủ tiếu bị đâm chết

Theo hồ sơ vụ án, Nhung bỏ học từ lớp 8, rồi theo bạn bè ăn chơi. Trong thời gian này, Nhung quen biết với 2 thanh niên cùng xã là Quý và Hải.

Khuya 15/12/2013, Hải chạy xe máy chở Nhung và Quý đi chơi. Khi đến gần ngã tư Lý Tự Trọng - Hai Bà Trưng (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành), nhóm Hải gặp anh Huỳnh Phát Minh chở vợ lưu thông phía trước. Cho rằng người này chạy xe ép mình, Hải tăng ga áp sát để Quý đạp xe anh Minh.

Bị gây hấn, anh Minh chạy vào quán hủ tiếu của vợ chồng anh Nguyễn Văn Luật (28 tuổi, quê Quảng Ngãi) lấy khúc củi chặn xe Hải. Đôi bên lời qua tiếng lại, rồi xông vào đánh nhau.

Anh Minh cầm khúc củi đánh 3 kẻ gây hấn. Tức giận, Nhung rút dao bấm ra đâm loạn xạ về phía trước. Chủ quán hủ tiếu tới can ngăn liền bị thiếu nữ đâm 2 nhát vào người. Thấy nạn nhân gục xuống, nhóm côn đồ lên xe bỏ đi.

Anh Luật được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Hai ngày sau khi gây án, 3 nghi can lần lượt bị công an bắt giữ. Sau đó, TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nhung 14 năm, Quý 13 năm, Hải 11 năm tù cùng về tội Giết người. HĐXX buộc 3 bị cáo bồi thường 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Không đồng ý với phán quyết của tòa, vợ anh Luật là Đỗ Thị Minh (26 tuổi) kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường.

Nỗi đau người vợ

Ngày 12/3, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Do không có kháng cáo hình sự, HĐXX không xét hỏi về tình tiết vụ án mà tập trung phần bồi thường dân sự.

Trả lời trước tòa, chị Minh cho biết, vợ chồng sinh được 3 đứa con, đứa lớn 5 tuổi, còn 2 đứa sau sinh đôi vừa lên 4. Do cuộc sống ở quê khó khăn, anh Luật đưa vợ con vào Đồng Nai bán hủ tiếu.

"Chồng tôi thương vợ con lắm, sáng anh đi chợ mua đồ về nấu hủ tiếu, đến chiều mang ra vỉa hè bán. Đêm về, anh ấy lại trông con cho vợ làm việc nhà", chị Minh nức nở khi kể về người chồng quá cố.
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2015/03/12/WP_20150312_09_26_06_Pro.jpg
Chị Minh khóc nức nở khi nhắc về người chồng đã mất.

Chị kể, tối hôm đó, vợ chồng đang bán hủ tiếu thì có nhiều người xông vào đánh nhau. Anh Luật can ngăn liền bị họ cầm dao đâm chết. "Vợ chồng tôi không hề quen biết cũng không có mâu thuẫn gì mà họ lại ra tay tàn ác đến vậy", người vợ nói.

Anh Luật mất, chị Minh phải vay mượn để có tiền đưa thi thể chồng về quê. Số nợ lên đến gần 80 triệu, đến nay chị không có khả năng trả. Trong khi đó, gia đình 3 bị cáo mới bồi thường cho chị được 20 triệu đồng.

Chồng chết, mọi gánh nặng kinh tế, nuôi con đổ lên vai người vợ. Hiện chị Minh vẫn đi bán hủ tiếu, nhưng tiền lời không được bao nhiêu. Xe hủ tiếu nặng, sức yếu nên chị phải nhờ người khác kéo dùm. Ngày nào không có ai kéo cho hoặc chủ không cho mượn đất bán thì 4 mẹ con phải rau cháo trừ bữa.

"Tôi khẩn thiết xin HĐXX tăng mức bồi thường. 100 triệu mà tòa sơ thẩm buộc các bị cáo bồi thường không đủ trả nợ làm đám tang cho chồng. Trong khi tôi còn phải một mình nuôi 3 con", người vợ nói.

Trước vành móng ngựa, các bị cáo không tỏ ra hối hận. Trong giờ nghị án 3 thanh niên này còn cười đùa, nói chuyện với người thân phía dưới.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX chấp nhận yêu cầu của chị Minh, buộc 3 bị cáo bồi thường 350 triệu chi phí ma chay và cấp dưỡng nuôi 3 con nhỏ của anh Luật đến 18 tuổi.


Theo zing.vn