duyanh
03-17-2015, 12:55 PM
“Ác mẫu” ép con gái uống thuốc sâu bật khóc nức nở tại tòa
Ngày 16/3, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tú Anh (24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) 12 năm tù về tội “Giết người”.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 27/10, do buồn chuyện gia đình nên Tú Anh đã lấy thuốc trừ sâu uống với ý định tự tử. Sau khi uống, Tú Anh chờ thuốc ngấm thì con gái là cháu Khánh Băng (2 tuổi) chạy vào nằm bên cạnh.
Mô tả ảnh.
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2015/03/17/uong-thuoc-sau1.jpg
Tú Anh bật khóc nức nở tại phiên tòa xét xử
Thấy vậy, Tú Anh đã cho con gái uống thuốc sâu để cùng chết. Một lúc sau, thuốc ngấm khiến hai mẹ con nôn ói. Thấy bé Khánh Băng chưa chết, Tú Anh đã dùng dao nhọn gần đấy đâm 2 nhát vào ngực bé gái gây tử vong. Giết con xong, người mẹ tàn ác tiếp tục cắt mạch máu tay trái để tìm đến cái chết.
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2015/03/17/uong-thuoc-sau.jpg
Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, mẹ chồng Tú Anh vào phòng và phát hiện vụ việc nên tri hô để mọi người cứu giúp. Ngay sau đó, hai mẹ con được đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp. Tú Anh được cứu sống nhưng con gái là Khánh Băng đã tử vong do mất máu cấp.
Tại phiên tòa, Tú Anh bật khóc nức nở vì hành vi tàn ác đã gây ra với chính đứa con đẻ của mình. Giá như Tú Anh bình tĩnh xử lý tình huống thì giờ đâu phải đứng trước vòng móng ngựa, lương tâm cắn xé mỗi khi nghĩ về đứa con gái dứt ruột sinh thành.
Cuối phiên tòa, căn cứ vào hành động nhẫn tâm của “ác mẫu”, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tú Anh 12 năm tù về tội “Giết người”.
Theo Khỏe & Đẹp
Ngày 16/3, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tú Anh (24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) 12 năm tù về tội “Giết người”.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 27/10, do buồn chuyện gia đình nên Tú Anh đã lấy thuốc trừ sâu uống với ý định tự tử. Sau khi uống, Tú Anh chờ thuốc ngấm thì con gái là cháu Khánh Băng (2 tuổi) chạy vào nằm bên cạnh.
Mô tả ảnh.
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2015/03/17/uong-thuoc-sau1.jpg
Tú Anh bật khóc nức nở tại phiên tòa xét xử
Thấy vậy, Tú Anh đã cho con gái uống thuốc sâu để cùng chết. Một lúc sau, thuốc ngấm khiến hai mẹ con nôn ói. Thấy bé Khánh Băng chưa chết, Tú Anh đã dùng dao nhọn gần đấy đâm 2 nhát vào ngực bé gái gây tử vong. Giết con xong, người mẹ tàn ác tiếp tục cắt mạch máu tay trái để tìm đến cái chết.
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2015/03/17/uong-thuoc-sau.jpg
Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, mẹ chồng Tú Anh vào phòng và phát hiện vụ việc nên tri hô để mọi người cứu giúp. Ngay sau đó, hai mẹ con được đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp. Tú Anh được cứu sống nhưng con gái là Khánh Băng đã tử vong do mất máu cấp.
Tại phiên tòa, Tú Anh bật khóc nức nở vì hành vi tàn ác đã gây ra với chính đứa con đẻ của mình. Giá như Tú Anh bình tĩnh xử lý tình huống thì giờ đâu phải đứng trước vòng móng ngựa, lương tâm cắn xé mỗi khi nghĩ về đứa con gái dứt ruột sinh thành.
Cuối phiên tòa, căn cứ vào hành động nhẫn tâm của “ác mẫu”, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tú Anh 12 năm tù về tội “Giết người”.
Theo Khỏe & Đẹp