PDA

View Full Version : Cô ve chai không nghĩ sẽ được 5 triệu yen .



duyanh
05-14-2015, 01:41 PM
Cô ve chai không nghĩ sẽ được 5 triệu yen .



"Tỷ phú ve chai" (trên lý thuyết). chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi quê Quảng Ngãi, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết sẽ dùng số tiền vào những việc có ích và vẫn tiếp tục công việc đi mua ve chai, chứ không bỏ nghề.


Không nghĩ sẽ nhận được http://www.vietfreefun.com/forum/showthread.php?218679-V%E1%BB%A5-5-tri%E1%BB%87u-Yen-Ch%E1%BB%8B-ve-chai-s%E1%BA%BD-khi%E1%BA%BFu-n%E1%BA%A1i-C%C3%B4ng-an-qu%E1%BA%ADn-T%C3%A2n-B%C3%ACnh

Trao đổi với PV báo Một Thế Giới chị Hồng tâm sự: “Cuộc đời vợ chồng tôi nghèo khó nên mới phải gửi con cái ở quê cho ông bà nuôi lên Sài Gòn mưu sinh làm nghề mua ve chai, kiếm gạo lo cho cuộc sống gia đình. Nếu nhận được số tiền 5 triệu Yen tôi vẫn theo cái nghề mua ve chai, bởi công việc này đã gắn bó với tôi 14 năm qua, nó là nguồn nuôi sống của cả gia đình”.
Cũng theo chị Hồng thì khi nhặt được số tiền 5 triệu Yen cả 2 vợ chồng không bao giờ nghĩ có ngày nhận lại và được sở hữu số tiền khoảng 1 tỉ đồng. Chính vì vậy mà khi phát hiện số tiền ở trong chiếc thùng loa cũ là vợ chồng chị Hồng liền bàn giao cho Công an.
Mãi đến khi báo chí thông tin “nếu đúng 1 năm không xác định được ai là chủ sở hữu, thì tài sản đó thì sẽ được đưa ra giải quyết, trao cho người tìm thấy” khi đó tôi cũng vui mừng nhưng không dám chắc chắn mình sẽ nhận được, chị Hồng cho biết thêm.


http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=765309&stc=1&d=1431505579
Nếu nhận được 5 triệu Yen chị Hồng vẫn sẽ đi mua ve chai
Nếu nhận được số tiền 5 triệu Yen vợ chồng tôi có thể trả được nợ nần, sắp đến mùa lũ tính sửa sang căn nhà sắp sập ở dưới quê cho bố mẹ 2 bên, mua gạo ủng hộ hội người mù cũng như trẻ em mồ côi. Phần tiền còn lại sẽ làm vốn để chăm lo cho con cái ăn học đàng hoàng thế nhưng bây giờ thấy các dự định đó lại gặp trắc trở, chị Hồng nói về dự định.
Nhiều người trong xóm trọ từng cho rằng tôi không bình thường khi mà nhặt được số tiền lớn lại giao cho Công an. “Mặc dù tới nay mất rất nhiều thời gian và tôi gặp nhiều khó khăn vì không biết chữ mà Công an cứ hẹn tới, hẹn lui rất mất công khiến tôi không chuyên tâm vào công việc. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận khi bàn giao số tiền ấy cho Công an. Tôi chỉ mong phía Công an có một câu trả lời dứt khoát để tôi ổn định cuộc sống làm ăn, chị Hồng khẳng định chắc nịch.
Công an vẫn giam lại số tiền 5 triệu Yen
Trao đổi về vụ việc Đại tá Lê Hoàng Châu - Trưởng Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết: “Hiện chúng tôi vẫn đang xác minh làm rõ về đơn trình bày của bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) với nội dung số tiền của chồng bà để quên trong loa thùng, do không nhớ nên bà đã cho thùng loa đi, giờ yêu cầu nhận lại số tiền 5 triệu Yen Nhật mà bà Hồng nhặt được”.
“Giờ không biết tôi lo hay mừng khi mà chuyện tôi nhặt được số tiền 5 triệu Yen ai cũng biết, ở dưới quê mọi người ai cũng hỏi thăm về vụ việc trong khi đó tôi vẫn chưa nhận được một câu trả lời cụ thể, thỏa đáng từ phía cơ quan Công an”, chị Hồng lo lắng nói.


http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=765310&stc=1&d=1431505579
Tâm trạng lo lắng của chị Hồng vì đến nay Công an vẫn chưa có câu trả lời cụ thể
Liên quan đến vụ việc chị Hồng, cuối tháng 4 vừa qua, khi sắp đến thời hạn một năm kể từ khi Công an quận Tân Bình ra thông báo tìm chủ sở hữu đối với số tiền 5 triệu Yen nhưng không có ai đủ cơ sở pháp lý để nhận lại số tiền và chị Hồng chuẩn bị làm thủ tục nhận lại tiền thì bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) gửi đơn đến cơ quan Công an nhận số tiền trên là của chồng bà, ông Afolayan Caled (quốc tịch Nam Phi).
Theo bà Ngọt thì trước đó, ông Afolayan Caled có thời gian giảng dạy tiếng Anh ở Nhật. Năm 2009, ông Afolayan Caled sang Việt Nam và kết hôn với bà. Trong thời gian sống chung, bà Ngọt thấy chồng có 3 chiếc loa thùng và có nghe ông Afolayan Caled nói đến số tiền 6 triệu Yen nhưng không biết cất ở đâu. Đến năm 2013, ông Afolayan Caled về nước chăm sóc mẹ già và ở luôn bên đó.
Theo Điều 239, Bộ Luật Dân sự quy định, người nhặt được tài sản thì không được quyền chiếm hữu, mà phải có nghĩa vụ giao trả nếu biết chủ sở hữu hay người quản lý hợp pháp. Nếu không xác định được chủ sỡ hữu, thì phải giao nộp cho UBND xã, phường, thị trấn hoặc Công an cơ sở gần nhất để cất giữ, thông báo cho chủ sỡ hữu đến nhận.
Trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà vẫn không xác định được ai là chủ sở hữu, thì tài sản đó sẽ được đưa ra giải quyết, trao cho người tìm thấy.

Lê Quyết/MTG