PDA

View Full Version : Hai 'dị nhân" ăn ớt, bôi ớt vào mắt, tắm bằng "nước ớt"



giavui
10-05-2010, 12:00 PM
Hai dị nhân này nhai ớt sống ngấu nghiến, nuốt chửng cả cân ớt chỉ trong 10 phút. Quái hơn, họ còn bẻ đôi những quả ớt, chọc vào mắt hay ngâm mình trong nước ớt mà không hề có phản ứng gì.


http://i796.photobucket.com/albums/yy249/hangnga_01/723an-ot1.jpg

Anh Vinh (trái) và anh Khánh bắt đầu màn ăn ớt thay cơm...

http://i796.photobucket.com/albums/yy249/hangnga_01/657an-ot2.jpg

... chà xát ớt vào mắt.

Hai vua ớt này là hai anh em ruột, gồm anh Bùi Ngọc Vinh (43 tuổi, trú tại xóm Mới, kiệt 86 Lê Ngô Cát, phường Thuỷ Xuân, TP Huế) và anh Bùi Ngọc Khánh (40 tuổi, trú tại thôn Hạ, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).

Để chứng tỏ cho khả năng hiếm có của mình, 2 anh em đem ra 1 kg ớt tiêu (loại ớt nhỏ rất cay). Chỉ trong vòng 10 phút, họ vừa bốc vừa nhai ngấu nghiến và nuốt hết số ớt này với vẻ mặt bình thản. Tiếp đến, họ bẻ đôi những trái ớt xanh, đỏ to bằng ngón tay trỏ rồi chà xát mạnh lên tai, mũi, toàn thân. Vẫn không có một phản ứng gì.

Màn biểu diễn gây choáng nhất là họ dùng ớt chà vào hai con ngươi của mắt rồi nhắm mắt lại trong vài phút. Lấy ớt ra, mắt 2 người vẫn mở to và sáng quắc.

Trong 2 người, anh Vinh có khả năng ăn ớt nhiều hơn anh Khánh. Anh Vinh cho biết, lúc còn nhỏ anh thường nhai các loại quả cho chim ăn, trong đó có trái ớt. Càng ngày, anh càng thấy ớt ngon. Riết rồi anh ghiền ăn ớt khi nào chẳng hay.

Trẻ con trong xóm thấy anh ăn ớt nhiều bèn mở cuộc thi ăn ớt. Vinh giành giải nhất vì ăn được hơn 1 kg ớt trong vòng 15 phút. Các đối thủ khác chỉ được khoảng vài lạng đã đỏ mặt tía tai, nước mắt chảy ròng ròng, chắp tay xin thua vua ớt.

Đến năm 2005, anh Vinh bắt đầu dùng khả năng của mình để đi trình diễn trước công chúng. Nhiều người Huế vốn ăn ớt nhiều cũng không thể nào bằng anh và họ đã tôn anh là người ăn ớt số 1 ở Huế. Nhiều chuyến lưu diễn cùng những đoàn xiếc sau đó đã đưa tên tuổi anh đến với cả nước vì khả năng ăn ớt kỳ lạ.

giavui
10-05-2010, 12:02 PM
http://i796.photobucket.com/albums/yy249/hangnga_01/1aban-ot3.jpg

Anh Vinh có khả năng tiếp xúc với ớt tốt hơn anh Khánh

Tại Festival Huế 2006, anh đã có suất diễn “Người ăn ớt như khoai” với màn diễn: giã nhỏ những trái ớt tươi rồi chà lên khắp cơ thể và mắt. Năm 2007 tại Đà Nẵng, anh đã biểu diễn thành công màn tắm trong nước ớt. Năm 2005 và 2008, anh được các đài truyền hình KBS và MBC của Hàn Quốc đến ghi hình, phát sóng tại Hàn Quốc và nhiều nước trên thế giới.

Đài KBS đã đưa anh đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế. Sau khi chụp phim X-Quang và khám nội soi kỹ lưỡng, các bác sĩ kết luận: thực quản, dạ dày, tá tràng của anh Vinh hoàn toàn bình thường.

http://i796.photobucket.com/albums/yy249/hangnga_01/2fean-ot4.jpg

Anh Vinh biểu diễn “Ăn ớt như khoai sống” tại Festival Huế 2006.

Từ đó, anh trở thành người rất nổi tiếng cả nước và tham gia nhiều chương trình như “Những chuyện lạ VN”,“Tìm kiếm những kỷ lục Guinness Việt Nam” do VTV tổ chức, “Những con người đặc biệt” của đài KBS, Hàn Quốc…

Ông Bùi Ngọc Sang (70 tuổi, bố của 2 anh) cho biết: “Trong 9 đứa con và cháu sau này, chỉ có Vinh và Khánh là ăn ớt nhiều và cho được ớt vào mắt. Một bữa cơm, người Huế bình thường chỉ ăn khoảng chục trái ớt là nhiều, nhưng kỳ lạ, 2 đứa con tui có thể ăn ớt thay cơm”.

Hiện anh Vinh đang làm nghề nhiếp ảnh kèm viết báo và giảng dạy thanh thiếu niên Phật tử tại Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế. Anh Khánh thì làm công nhân xây dựng. Tuy ăn ớt rất giỏi nhưng lạ thay, các quả thuộc dạng cay khác như tỏi, gừng, riềng nếu đưa vào mắt hay ngửi qua thì 2 anh chảy nước mắt ngay lập tức.

Hiện, 2 anh em với khả năng ăn ớt kỳ lạ đang được nhiều tổ chức, cá nhân có ý định đề xuất vào kỷ lục Việt Nam.

Theo Bách khoa toàn thư Việt Nam, ớt là một gia vị không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam, nhất là với người Huế. Nếu ăn điều độ, ớt là vị thuốc bổ cho con người vì chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, ớt không thể ăn nhiều vì đây là một trái mang nồng độ cay rất cao.


Đại Dương