Nhập Vào

View Full Version : Khỏa thân suốt 40 năm do dị ứng quần áo



duyanh
08-29-2015, 12:03 PM
Khỏa thân suốt 40 năm do dị ứng quần áo

Một người đàn ông Ấn Độ không thể mặc quần áo vì dị ứng. Anh rất muốn kết hôn nhưng sợ rằng sẽ không có ai chịu lấy mình.


http://c1.f41.img.vnecdn.net/2015/08/29/2BBC4FDC00000578-0-image-a-62-6779-2366-1440812465.jpg

Dân làng đã quen với cảnh Subal khỏa thân. Ảnh: Cover Asia Press.

Anh tên là Subal Barman, sống ở làng Rajpur, phía tây Bengal, thuộc miền bắc Ấn Độ. Ông được cả làng biết đến với biệt danh là người khỏa thân.Anh cho biết: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã không thể mặc quần áo bởi vì tôi cảm thấy rất khó chịu, cảm giác nóng rát khắp cơ thể”. Anh thậm chí không thể ngủ trên ga giường bởi chất liệu này cũng làm ảnh hưởng đến làn da nhạy cảm của anh.

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2015/08/29/khoa-than-blogtamsu2.jpgnh Subal Burman, 43 tuổi không thể chịu nổi khi mặc quần áo.Anh Subal đã được chẩn đoán mắc bệnh hiếm khi anh mới lên 5 tuổi và đến 17 tuổi một cán bộ y tế tại địa phương đã khẳng định lại điều đó.Vì sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, hoàn cảnh còn khó khăn nên việc đến thành phố để chữa trị căn bệnh này là không thể. Thay vào đó, anh đã quyết định sống một cuộc sống thật thoải mái của một người khỏa thân. Trong khi nhiều người có thể bị sốc khi nhìn thấy một người đàn ông mình gặp hàng ngày lại trong hình dạng không mặc gì như vậy. Nhưng thời gian trôi qua, người dân trong làng cũng quen thuộc với con người ấy, họ không còn ngại ngùng và coi đó là chuyện bình thường.Anh chia sẻ: “Họ biết tôi gặp vấn đề rắc rối này trong nhiều năm nay nên họ không bao giờ trêu chọc tôi. Vì vậy, tôi không cho phép vì nỗi khổ không mặc được quần áo mà ảnh hưởng đến cuộc sống hay sinh hoạt hàng ngày của mình. Nên tôi đã đi tham dự đám cưới, tiệc, thậm chí là đến các ngôi đền ở địa phương trong bộ dạng hoàn toàn khỏa thân”.
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2015/08/29/khoa-than-blogtamsu11.jpg
Anh luôn trong bộ dạng không mặc gì dù đi làm việc.Anh Subal chưa bao giờ có ý định rời xa ngôi làng của mình cho dù anh thường xuyên gặp rắc rối với thời tiết ở đây. Trong khi anh chỉ thích mùa đông bởi mùa này khiến làn da trần của anh thấy dễ chịu, nhưng ngược lại mùa hè lại là vấn đề rắc rối với làn da nhạy cảm của anh.Anh nói: “Vào mùa hè, tôi phải đi tắm rất nhiều lần vì làn da của tôi rất nhạy cảm, nó không chịu được nhiệt.”
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2015/08/29/khoa-than-blogtamsu5.jpg
Mọi người trong làng đã rất quen thuộc với người đàn ông khỏa thân này.Khi được hỏi về gia đình, anh tâm sự: “Sẽ không có bất cứ gia đình nào đồng ý cho con gái mình kết hôn với một người như tôi. Tôi biết và tôi chấp nhận sống một mình mãi mãi. Tuy cũng hơi buồn nhưng đó là số phận của tôi, nếu cứ chán nản thì cũng không giải quyết được vấn đề gì.”Cha mẹ của anh đều đã mất vào năm 2003, vì vậy cuộc sống độc thân đối với anh rất bình thường. Bây giờ, anh chấp nhận sống như một đứa trẻ không mặc gì suốt phần đời còn lại.
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2015/08/29/khoa-than-blogtamsu31.jpg
Anh rất muốn lấy một người vợ nhưng sẽ chẳng có ai chấp nhận được hoàn cảnh này của anh.Giáo sư [B]Hywel Williams, một phát ngôn viên của Viện da liễu Anh nói rằng anh Subal có thể mắc căn bệnh Dysaesthesia – đó là một cảm giác khó chịu bất thường do bị tổn thương các dây thần kinh ngoại biên. Biểu hiện của bệnh là ngứa, rát như kim tiêm.http://www.xaluan.com/images/news/Image/2015/08/29/khoa-than-blogtamsu4.jpg

Anh vẫn sống lạc quan trong bộ dạng như một đứa trẻ không mặc quần áo.


Theo blogtamsu.vn