giahamdzui
12-16-2015, 09:32 PM
MUA VẸT
Một du khách Tây đến Việt Nam thấy cái gì cũng lạ. Nhưng không cái lạ nào bằng mấy con vẹt bán giữa chợ. Lão bán vẹt PR về mấy con vẹt Việt đa năng mà vẹt thế giới không thể có được. Vị khách Tây hỏi giá con thứ nhất. Lão bán vẹt nói:
- Con này giá mười đô.
Khách hỏi nó biết làm gì. Lão bán vẹt thưa:
- Nó vừa đi du học về, biết nói tiếng Anh và làm toán.
Khách kiểm tra và xác nhận không sai, nhưng ngạc nhiên vì sao giá rẻ thế. Bèn hỏi sang con thứ hai:
- Thế con này biết làm gì? Trông nó cũng nhanh nhẹn đấy chứ!
Lão bán vẹt khoe:
- Nó biết làm thơ. Các sếp nhớn rất hài lòng và kí chi cả triệu đô để mở trại thi và diễn trò cho các dịp lễ hội đấy!
Du khách không ngờ con vẹt lẻo mép này có giá cao gấp ngàn lần con kia. Bèn hỏi sang con thứ ba:
- Còn con này chắc giá bình dân nhỉ? Trông nó béo và lù đù như bị bệnh đao vậy?
Lão bán vẹt cười ré lên:
- Không dám đâu. Trông thế chứ giá cao nhất đấy. Gom hết tiền thuế của dân phố này cũng không nuôi nổi nó kia!
Vị khách trố mắt:
- Thế nó biết làm gì?
Lão bán vẹt trịnh trọng:
- Không biết làm gì cả! Nhưng nó là sếp của hai con kia!
Một du khách Tây đến Việt Nam thấy cái gì cũng lạ. Nhưng không cái lạ nào bằng mấy con vẹt bán giữa chợ. Lão bán vẹt PR về mấy con vẹt Việt đa năng mà vẹt thế giới không thể có được. Vị khách Tây hỏi giá con thứ nhất. Lão bán vẹt nói:
- Con này giá mười đô.
Khách hỏi nó biết làm gì. Lão bán vẹt thưa:
- Nó vừa đi du học về, biết nói tiếng Anh và làm toán.
Khách kiểm tra và xác nhận không sai, nhưng ngạc nhiên vì sao giá rẻ thế. Bèn hỏi sang con thứ hai:
- Thế con này biết làm gì? Trông nó cũng nhanh nhẹn đấy chứ!
Lão bán vẹt khoe:
- Nó biết làm thơ. Các sếp nhớn rất hài lòng và kí chi cả triệu đô để mở trại thi và diễn trò cho các dịp lễ hội đấy!
Du khách không ngờ con vẹt lẻo mép này có giá cao gấp ngàn lần con kia. Bèn hỏi sang con thứ ba:
- Còn con này chắc giá bình dân nhỉ? Trông nó béo và lù đù như bị bệnh đao vậy?
Lão bán vẹt cười ré lên:
- Không dám đâu. Trông thế chứ giá cao nhất đấy. Gom hết tiền thuế của dân phố này cũng không nuôi nổi nó kia!
Vị khách trố mắt:
- Thế nó biết làm gì?
Lão bán vẹt trịnh trọng:
- Không biết làm gì cả! Nhưng nó là sếp của hai con kia!