PDA

View Full Version : Các giáo sĩ ISIS bật đèn xanh cho việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng



duyanh
12-28-2015, 12:55 PM
Các giáo sĩ ISIS bật đèn xanh cho việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng



ISIS đã quyết định, bởi một quyết định do các giáo sĩ của nhóm Hồi giáo này đưa ra, lấy nội tạng của “những kẻ ngoại đạo”, làm dấy lên những lo ngại về việc các phần tử thánh chiến có thể tham gia vào đường dây buôn bán nội tạng trên quy mô lớn.

http://www.epochtimes-romania.com/news_images/2015/12/2015_12_15_slamic_rsz_crp.jpg
Các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo ở thành phố Raqqa của Syria (Ảnh chụp màn hình)

Tài liệu đề ngày 31 tháng 1 năm 2015, do lực lượng đặc nhiệm của Mỹ thu được trong một cuộc đột kích hồi tháng 5, vụ này đã giết được một trong những lãnh đạo hàng đầu của ISIS – chỉ huy Abu Sayyaf, theo hãng tin Reuters.
Lấy nội tạng từ một tù nhân để cứu cuộc sống của một người Hồi giáo, thậm chí nếu điều này gây tử vong cho người bị bắt, là được phép, theo nội dung tài liệu thu giữ được nêu trên, dưới hình thức fatwa (sắc lệnh), mộtquyết định tôn giáo do Ủy ban Nghiên cứu và Fatwa của Nhà nước Hồi giáo đưa ra, cơ quan này báo cáo trực tiếp với lãnh đạo ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi.
“Cuộc sống và các cơ quan nội tạng của kẻ bỏ đạo không nên được tôn trọng và có thể lấy đi mà không bị kết tội. Còn nếu mổ lấy nội tạng của kẻ bị bắt mà gây ra cái chết cho kẻ đó thì điều này cũng không bị cấm,” theo nội dung của Fatwa số 68, được chính quyền Mỹ trích dẫn.


Fatwa quy định việc mổ lấy nội tạng từ những người mà các chiến binh thánh chiến gọi là “kẻ ngoại đạo” biện minh cho việc thực hành, một phần, qua một quyết định tương tự trước đó liên quan đến ăn thịt người trong những điều kiện khắc nghiệt.
“Một nhóm các giáo sĩ Hồi giáo đã cho phép một người Hồi giáo giết chết một kẻ bỏ đạo để ăn thịt người này, điều này là một phần của quyền (của người hồi giáo) được hưởng lợi từ cơ thể của kẻ bỏ đạo”, chính quyền Mỹ cho biết.

Các giáo sĩ ISIS cũng trích dẫn, bằng văn bản, các nguyên tắc và luật Hồi giáo trong đó nói rằng “ý định cấy ghép nội tạng khỏe mạnh cho cơ thể của một người hồi giáo, nhằm để cứu sống người này hoặc để thay thế một bộ phận bị hư hỏng, là được phép”.
Mặc dù tài liệu này không cung cấp bằng chứng về quy mô của việc này, trước đó Iraq đã cáo buộc các phần tử thánh chiến của ISIS tiến hành thu hoạch nội tạng từ các tù nhân và buôn bán nội tạng để thu lợi nhuận.

ISIS theo bước của Đảng Cộng sản Trung Quốc Phương thức trộm cướp nội tạng vì lợi nhuận từ những người vô tội, dường như đang được phát huy, còn ý định vừa được Fatwa của các giáo sĩ ISIS công bố đáng tiếc không phải là điều mới.
Chế độ cộng sản ở Bắc Kinh đang đối mặt với những cáo buộc tương tự.
Tuy Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện điều này từ đầu những năm 1980, việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân bị kết án tử hình, mà được cho là tù nhân hiến tặng tự nguyện trước khi thực hiện hình phạt; mức độ và tính nghiêm trọng của những hành vi của giới cầm quyền Trung Quốc đạt đến cấp độ quốc gia chỉ sau năm 1999, khi cựu lãnh đạo Cộng sản Giang Trạch Dân phát động đàn áp phong trào tinh thần Pháp Luân Công [một môn khí công cổ truyền của Trung Quốc với sự kết hợp các bài tập, thiền định và giáo lý đạo đức dựa trên những nguyên lý chân, thiện, nhẫn].
Một cuộc điều tra của Epoch Times chúng tôi từ đầu những năm 2000 đã cho thấy chế độ cộng sản ở Bắc Kinh đã tổ chức nên một ngành công nghiệp trộm cướp rùng rợn nội tạng lấy từ người còn đang sống, khi tận dụng nguồn từ hàng chục triệu tín đồ Pháp Luân Công đang bị giam giữ trong các trại lao động, được hình thành nên trong cuộc đàn áp được phát động bởi cựu lãnh đạo cộng sản Giang Trạch Dân.
Theo cuộc điều tra của báo chúng tôi, được các nhà luật sư độc lập người Canada – hai ông David Matas và David Kilgour – nghiên cứu lại, họ đã tiến hành điều tra riêng của họ, thì chế độ cộng sản sử dụng vũ lực đề lấy cướp một cách có hệ thống nội tạng của những tù nhân chính trị trong các trại lao động được liên kết với các bệnh viện quân đội Trung Quốc. Những người này chết sau khi bị mổ lấy nội tạng, thi thể của họ thường bị ném vào những lò hỏa táng.

Sự tồn tại của ngành công nghiệp rùng rợn này đã bị cộng đồng các bác sĩ phẫu thuật cấy ghép nội tạng chú ý, ngành công nghiệp này đã gây ra hàng triệu nạn nhân từ đầu những năm 2000, theo một điều tra mới đây của Tổ chức Thế giới Điều tra về cuộc bức hại Pháp Luân Công (World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong).


Theo DKN