PDA

View Full Version : Câu chuyện cảm động về chú chó cứu sống người chủ của mình



tini
04-20-2016, 08:15 PM
Câu chuyện cảm động về chú chó cứu sống người chủ của mình



Ở 51 tuổi, Epic OF’Grey đã được một bác sĩ bảo rằng ông nên mua sẵn một cái quan tài vì ông sẽ cần nó trong năm năm tới.



https://www.youtube.com/watch?v=Rm0qYRWQpZI

O’Grey, người đã chia sẻ câu chuyện của mình với Tổ chức nhân đạo ở Thung lũng Silicon (HSSV) về sáng kiến “Giải cứu Tương hỗ” (Mutual Rescue) đã được dựng thành một bộ phim ngắn, cho biết ông nặng 145 kg, bị tiểu đường Tuýp 2, hàm lượng cholesterol cao, và cao huyết áp. Ông đã tiêu tốn 1.000 $ cho tiền thuốc mỗi tháng.

Ông quyết định phải thay đổi tình trạng của mình và tìm đến sự trợ giúp của một bác sĩ khác cho căn bệnh béo phì của mình. O’Grey đã nhận được một lời khuyên kỳ quặc ngoài dự kiến – nuôi một chú chó.

O’Grey đến nơi nuôi dưỡng động vật vô gia cư gần nhà ở San Jose, California. Ông nói rằng ông muốn một con chó trung niên và béo phì giống mình.

Ông cuối cùng đã chọn Peety. Chú chó buộc ông phải đi ra ngoài và tham gia nhiều hơn trong xã hội. Ông bắt đầu bằng cách dắt chó đi dạo nửa giờ mỗi ngày. Qua một năm O’Grey giảm 65kg, trong khi Peety giảm được 11kg.

“Chúng tôi thực sự đã hình thành một mối liên kết không thể tách rời, thứ mà tôi chưa bao giờ thực sự trải qua với một con vật hay bất cứ ai”, ông nói về chú chó trong bộ phim. Peety cũng thúc đẩy ông tiếp tục thói quen lành mạnh của mình. “Nó nhìn tôi như thể tôi là người tốt nhất trên hành tinh vậy, và tôi muốn trở thành người mà nó hình dung”, ông nói.

O’Grey cho biết ông đã khỏi bệnh tiểu đường Tuýp 2, chú chó Peety đã dạy ông “lòng trung thành vô hạn” và cho ông “tình yêu vô điều kiện”.

“Toàn bộ quá trình này đã mang tôi ra khỏi cái vỏ của chính mình và làm cho tôi trở thành một con người khác”, ông nói.

Peety cũng đã có được sự thay đổi. Nó đã từng là một con chó mà chẳng ai muốn chơi, bị viêm khớp, và phát ban. Nhờ có O’Grey, Peety đã trở thành một con chó đáng tự hào.

Peety đã qua đời sáu tháng trước khi bộ phim ngắn được thực hiện. “Tôi yêu nó rất nhiều”, O’Grey nói trong nước mắt.

Ông cho biết ông vẫn chưa hết đau buồn về cái chết của Peety, nhưng bây giờ ông có một chú chó khác, Jake, chạy bộ cùng ông mỗi ngày. Khi bộ phim được thực hiện cả hai đang tập luyện cho một cuộc thi bán marathon sắp tới.

Sáng kiến “Giải cứu Tương hỗ” cho phép những người có những câu chuyện giống như O’Grey chia sẻ trải nghiệm của họ thông qua một cuộc thi. Câu chuyện của người thắng cuộc sẽ được làm thành một bộ phim ngắn, giống như bộ phim ngắn về O’Grey và Peety.

“Động vật thực sự có thể tác động và cải biến cuộc sống của chúng ta”, Carol Novello, chủ tịch của HSSV nói.

Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh, vật nuôi có thể giúp chống lại bệnh cao huyết áp, cholesterol, triglyceride (một loại mỡ máu – người dịch), và sự cô đơn, và chúng cũng làm tăng cơ hội để tập thể dục và giao tiếp với những người khác.


Denisse Moreno, Epoch Times