PDA

View Full Version : Xâm hại hai bé gái rồi chạy lên rừng uống thuốc sâu tự tử



duyanh
07-12-2016, 12:26 PM
Xâm hại hai bé gái rồi chạy lên rừng uống thuốc sâu tự tử


Hắn đã có đến 3 vợ.

Hắn khốn nạn đến mức cùng 1 lúc xâm phạm đến hai bé con.

Biết không thể thoát khi bị phát giác, hăn sđã xử sự thế này…


http://st.galaxypub.vn/staticFile/Subject/2016/07/10/711622/hiep-dam-2-be-gai-mac-cam-chay-len-rung-tu-tu_101622490.jpg
Ảnh minh họa

Trong vụ xâm hại hai bé gái rồi chạy lên rừng uống thuốc sâu tự tử, người đàn ông này có viết lại bức thư gửi lại cho vợ.

Theo thông tin từ Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa qua trên địa bàn xảy ra vụ việc xâm hại trẻ em.
Nạn nhân là 2 cháu nhỏ dưới 10 tuổi trú tại xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc. Nghi phạm gây ra vụ việc là Hà Văn Phìn (trú cùng địa phương).


http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=909466&stc=1&d=1468291487 (http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=909466&stc=1&d=1468291487)

Sau khi sự việc bị phát giác, ông Phìn đã chạy trốn vào rừng, sau đó uống thuốc sâu tự tử.

Chiều ngày 11/7, trao đổi với ông Lê Văn Sinh -Chủ tịch xã Tân Pheo, Đà Bắc, ông Sinh cho biết thêm, nạn nhân là hai đứa cháu nội và ngoại của một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Hai cháu bé này chỉ khoảng 4-5 tuổi thôi. Ông Phìn biết người đàn ông này nghiện rượu nên buổi trưa đã mua rượu đến nhà người đàn ông này (cùng địa phương) để uống.

Sau khi uống say, người đàn ông này không còn biết gì nữa, còn ông Phìn liền giở trò đốn mạt hai đứa cháu. Sự việc bị phát hiện khi tối bố mẹ hai đứa nhỏ tắm cho chúng, qua gặng hỏi thì các cháu kể lại sự việc nên gia đình đã trình báo công an. Tuy nhiên khi gia đình nạn nhân phát hiện ra thì ông Phìn đã trốn trước rồi. Chiều hôm sau họ tìm thấy ông Phìn trên rừng nhưng ông này đã uống thuốc sâu tự tử.

Nói về nguyên nhân dẫn đến ông Phìn lên núi tìm cái chết, ông Sinh phân tích: Ông Phìn là người hiểu luật, nguyên nhân dẫn đến việc ông Phìn tự tử có thể ông ấy biết chắc hành vi của mình sẽ không tránh khỏi việc đi tù, và cũng không ai cứu được nên nghĩ đến cái chết.

Ở địa phương ông Phìn là người chuyên đi dắt trâu, bò cho cánh lái buôn. Ông Phìn cũng chưa bao giờ vi phạm điều gì ở thôn, xã cả. Mặc dù có 2-3 vợ nhưng ông ấy không sống chung cùng vợ nào mà sống một mình. Chính vì vậy trước khi chết ông ấy không gặp vợ con mà lên rừng tự tử.

"Sự việc xảy ra người dân địa phương chúng tôi bức xúc lắm, không nghĩ ông Phìn lại có hành động như vậy với hai đứa cháu tuổi còn quá nhỏ.

Việc ông Phìn gây ra tổn thương cho hai cháu bé khiến gia đình bức xúc. Họ không đe dọa gì, nói đúng hơn là chưa kịp đe dọa thì ông Phìn bỏ trốn rồi tự tử mất. Khi gặp được thì ông ấy đã sắp mất rồi.

Khi tìm thấy ông Phìn trên rừng, ông ta rất yếu và không nói được. Người dân phải đỡ ông ấy lên xe về trạm xã, khi thấy không có khả năng cứu được nữa thì cho ông ấy về nhà rồi gia đình, anh em tập trung làm tang cho ông ấy.

Thời điểm tìm thấy, ông Phìn hoàn toàn không nói được mà chỉ có thể ra biệt hiệu rằng đã uống thuốc sâu và sắp mất" -ông Sinh nói.
Ông Sinh kể tiếp: Trước lúc mất ông Phìn cũng không thấy nhắn gửi xin lỗi tới gia đình nạn nhân lời. Ông Phìn chỉ để lại một bức thư xin lỗi vợ, con mình. Nội dung có đoạn ông Phìn cảm thấy có lỗi với vợ con, lúc còn sống đã không ở bên cạnh để chăm sóc được vợ, con...

Theo báo Điện Từ