duyanh
11-19-2016, 02:01 PM
Nền giáo dục VN suy đồi !
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/one-party-parliament-tests-strong-debates-nn-11172016222200.html/chat-van-3-171116-489.jpg/image (http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/one-party-parliament-tests-strong-debates-nn-11172016222200.html/chat-van-3-171116-489.jpg/image)
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của Quốc hội ngày 17/11/2016.
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ListenerForum/corresponding-reply-111816-ha-11182016091211.html/trao-doi-thu-tin-ngay-18.11.2016
Phát biểu gây sốc của các Bộ trưởng
Các buổi chất vấn trong kỳ họp thứ hai của Quốc hội Việt Nam khóa XIV, diễn ra trong tuần qua tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố Việt Nam sẵn sàng tham gia Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhưng ngay cả khi không có Hiệp định TPP thì Việt Nam cũng cam kết mở cửa kinh tế với thế giới. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài nguyên-Môi trường Việt Nam, ông Trần Hồng Hà khẳng định vùng biển bốn tỉnh Bắc miền Trung bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thảm họa môi trường, do nhà máy thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả hóa chất độc hại hồi tháng Tư thì nay đã an toàn cho các hoạt động du lịch và thể thao.
Hòa Ái ghi nhận nhiều khán thính giả và độc giả RFA thảo luận về viễn ảnh kinh tế thương mại của Việt Nam những ngày sắp tới sẽ ra sao qua lời phát biểu của Thủ tướng đương nhiệm và ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường. Tuy nhiên, ghi nhận đáng chú ý nhất là lời phát biểu của Bộ trưởng Giáo dục& Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trong buổi chất vấn về việc Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh điều động hơn 20 giáo viên rót rượu, tiếp khách khi ông nói rằng nếu các giáo viên này có thái độ im lặng đồng tình, không có kiến nghị, phản ứng gì thì trước tiên phải quy trách nhiệm cho các giáo viên; xong rồi mới tính đến người ép buộc. Lời phát biểu vừa nêu của người đứng đầu ngành giáo dục tại Việt Nam đối diện với búa rìu dư luận trong quần qua.
Hiện tượng điều động nhân viên nữ cấp dưới làm trò mua vui cho các quan chức không phải là ít, ngày càng tinh vi và thủ đoạn. Điều đáng nói là quan chức công tác mà ăn nhậu, vui chơi lại không bị lên án. Nếu cứ để những bầy sâu mọt này ngang nhiên hoành hành thì tương lai Việt Nam sẽ hỗn loạn và tan nát.
-Thính giả RFA
Lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do, Nhà nghiên cứu Biển Đông-Đinh Kim Phúc, với tư cách là giảng viên đại học, ông cho rằng câu trả lời của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trong buổi chất vấn là “trả lời của một tên đầu gấu bảo vệ cho những tên ma cô trong giáo dục Việt Nam hiện nay”. Đồng tình với quan điểm của ông Đinh Kim Phúc, rất nhiều khán thính giả và độc giả RFA gửi về ý kiến của họ. Hòa Ái trích đăng một số nhận xét liên quan lời phát biểu của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ:
“Không đi là cãi lệnh cấp trên. Còn đi là phải xét tư cách. Thật không tin nỗi ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam phát biểu như vậy!”
“Tôi là công dân Việt Nam, học vấn không nhiều và làm công ăn lương bình thường còn biết phân biệt thế nào đúng sai và thế nào là nhân phẩm đạo đức; huống hồ ông ta là một bộ trưởng, mà là người đứng đầu của một nghành cao quý, lại phát ngôn như một kẻ thất học, thiếu đạo đức. Thật đáng thất vọng cho nghành giáo dục của nước nhà. Tôi không biết con mình sau này sẽ ra sao đây?”
“Tôi lên án thái độ gần như bao che của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khi nói về chuyện buộc nữ giáo viên đi phục vụ mua vui cho cán bộ. Tôi nghĩ ông Bộ trưởng Giáo dục phải phẫn nộ lên án việc làm đó và kiên quyết nhanh chóng sa thải ngay bọn quan lại giáo dục địa phương mới phải; đàng này còn có ý định bao che cho chúng, chỉ bằng hình thức ‘kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm’. Đây là một lối nói quá dễ dãi mà các quan chức Việt Nam hay tuyên bố.”
“Những người như ông Phùng Xuân Nhạ làm Bộ trưởng Giáo dục, hèn chi nền giáo dục Việt Nam bị suy đồi, đạo đức học đường xuống tận đáy bùn.”
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-indignation-fr-education-minister-s-statement-ml-11152016113910.html/phung-xuan-nha-622B.jpg/@@images/32602cc5-25b5-41fa-97ab-6720ea6cd6f5.jpeg
Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 14/11. Courtesy giaothong.vn
“Đầu óc của ông Bộ trưởng Giáo dục như thế nên nền giáo dục tạo ra những người lãnh đạo vô liêm sĩ.”
“Hiện tượng điều động nhân viên nữ cấp dưới làm trò mua vui cho các quan chức không phải là ít, ngày càng tinh vi và thủ đoạn. Điều đáng nói là quan chức công tác mà ăn nhậu, vui chơi lại không bị lên án. Nếu cứ để những bầy sâu mọt này ngang nhiên hoành hành thì tương lai Việt Nam sẽ hỗn loạn và tan nát.”
“Không bảo vệ giáo viên trước việc làm sai trái của bọn quan lại địa phương, là công dân Việt Nam, tôi đề nghị Chính phủ cách chức bộ trưởng đối với ông Phùng Xuân Nhạ.”
Sự phẫn nộ và phản đối của dư luận
Trong không khí tri ân thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 2016, có lẽ chưa bao truyền thống “tôn sư trọng đạo” của người Việt bị sa sút như bây giờ vì sự phẫn nộ của những ai quan tâm đến nền giáo dục Việt Nam đối với ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.
Và trong tuần qua, quý khán thính giả cùng độc giả RFA cũng bày tỏ sự phản đối trước lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân rằng việc kỷ luật hành chính đối với ông cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng do có những sai phạm bổ nhiệm trong thời gian đương chức là vấn đề khó vì chưa có tiền lệ. Thính giả Chau Lee đặt câu hỏi: “Có gì mà khó ? Nếu kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng thì tương lai các ông cũng vậy, nên bây giờ che cho ông ta, tức là che cho các ông sau nầy. Có công thì thưởng, còn có tội thì trừng, ‘quân pháp bất vị thân’… Sao gọi là khó?”. Thính giả Van Luyen đưa ra lập luận “Tất cả người nhân dân đều bình đẳng trước pháp luật; đó là theo Hiến pháp Việt Nam”. Thính giả Nguyễn Quyết Thắng nói tuy là xử lý ông cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng theo quy định pháp luật trong Hiến pháp rất chính xác nhưng quyền hạn của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo lại đứng trên pháp quyền của quốc gia nên mọi vấn nạn hiện tại đều do sự lãnh đạo trái khoáy này mà ra.
Mất chủ quyền ngay cả trong buổi họp Quốc hội. Thật, không thể chấp nhận được! Ôi, dân tộc-tổ quốc Việt Nam của chúng ta sẽ đi về đâu.
-Thính giả RFA
Một ghi nhận đặc biệt trong tuần qua là lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, ông Trương Đức Giang dự khán kỳ họp thứ hai của Quốc hội Việt Nam khóa XIV. Rất nhiều thính giả RFA cho rằng “Đây là quốc nhục” như thính giả Nguyễn Thanh Long chia sẻ
“Mất chủ quyền ngay cả trong buổi họp Quốc hội. Thật, không thể chấp nhận được! Ôi, dân tộc-tổ quốc Việt Nam của chúng ta sẽ đi về đâu?”
Hòa Ái xin lưu ý, hiện nay chương trình phát thanh mỗi ngày chỉ còn một chương trình buổi tối, phát trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét cùng trên làn sóng trung bình 1503 KHz, từ 9 giờ đến 10 giờ tối, giờ Việt Nam. Quý thính giả vui lòng nghe các chương trình phát thanh trực tiếp hoặc các chương trình mới nhất qua internet tại trang nhà www.rfa.org/vietnamese hoặc www.RFATiengViet.net hoặc www.achautudo.info. Quý vị cũng có thể nghe qua trang mạng Soundcloud tại www.soundcloud.com/rfavietnam
Quý thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe qua điện thoại tại số 563-999-3262. Sau khi bấm dãy số này, quý vị bấm thêm số 1 để nghe chương trình phát thanh hàng ngày của chúng tôi. Và vào lúc 10 giờ tối, giờ Việt Nam, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần, chương trình truyền hình 30 phút của Ban Việt ngữ được phát trực tiếp trên Facebook, Youtube và trang mạng của Ban Việt ngữ, Đài Á Châu Tự Do. Kính mong quý khán thính giả và độc giả đón xem. Ban Việt ngữ luôn mong mỏi quý vị đóng góp ý kiến về các vấn đề quý vị quan tâm cũng như góp ý cho các chương trình phát hình trực tiếp được hoàn thiện hơn để chúng tôi tiếp tục cùng đồng hành với quý vị trong công việc chuyển tải thông tin chính xác và trung thực. Quý vị có thể liên lạc qua email tại địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc hoaai@rfa.org, hoặc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775.
https://www.youtube.com/watch?v=Lqvi0Y0aJ5I
Hòa Ái, RFA
2016-11-19
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/one-party-parliament-tests-strong-debates-nn-11172016222200.html/chat-van-3-171116-489.jpg/image (http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/one-party-parliament-tests-strong-debates-nn-11172016222200.html/chat-van-3-171116-489.jpg/image)
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của Quốc hội ngày 17/11/2016.
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ListenerForum/corresponding-reply-111816-ha-11182016091211.html/trao-doi-thu-tin-ngay-18.11.2016
Phát biểu gây sốc của các Bộ trưởng
Các buổi chất vấn trong kỳ họp thứ hai của Quốc hội Việt Nam khóa XIV, diễn ra trong tuần qua tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố Việt Nam sẵn sàng tham gia Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhưng ngay cả khi không có Hiệp định TPP thì Việt Nam cũng cam kết mở cửa kinh tế với thế giới. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài nguyên-Môi trường Việt Nam, ông Trần Hồng Hà khẳng định vùng biển bốn tỉnh Bắc miền Trung bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thảm họa môi trường, do nhà máy thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả hóa chất độc hại hồi tháng Tư thì nay đã an toàn cho các hoạt động du lịch và thể thao.
Hòa Ái ghi nhận nhiều khán thính giả và độc giả RFA thảo luận về viễn ảnh kinh tế thương mại của Việt Nam những ngày sắp tới sẽ ra sao qua lời phát biểu của Thủ tướng đương nhiệm và ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường. Tuy nhiên, ghi nhận đáng chú ý nhất là lời phát biểu của Bộ trưởng Giáo dục& Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trong buổi chất vấn về việc Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh điều động hơn 20 giáo viên rót rượu, tiếp khách khi ông nói rằng nếu các giáo viên này có thái độ im lặng đồng tình, không có kiến nghị, phản ứng gì thì trước tiên phải quy trách nhiệm cho các giáo viên; xong rồi mới tính đến người ép buộc. Lời phát biểu vừa nêu của người đứng đầu ngành giáo dục tại Việt Nam đối diện với búa rìu dư luận trong quần qua.
Hiện tượng điều động nhân viên nữ cấp dưới làm trò mua vui cho các quan chức không phải là ít, ngày càng tinh vi và thủ đoạn. Điều đáng nói là quan chức công tác mà ăn nhậu, vui chơi lại không bị lên án. Nếu cứ để những bầy sâu mọt này ngang nhiên hoành hành thì tương lai Việt Nam sẽ hỗn loạn và tan nát.
-Thính giả RFA
Lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do, Nhà nghiên cứu Biển Đông-Đinh Kim Phúc, với tư cách là giảng viên đại học, ông cho rằng câu trả lời của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trong buổi chất vấn là “trả lời của một tên đầu gấu bảo vệ cho những tên ma cô trong giáo dục Việt Nam hiện nay”. Đồng tình với quan điểm của ông Đinh Kim Phúc, rất nhiều khán thính giả và độc giả RFA gửi về ý kiến của họ. Hòa Ái trích đăng một số nhận xét liên quan lời phát biểu của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ:
“Không đi là cãi lệnh cấp trên. Còn đi là phải xét tư cách. Thật không tin nỗi ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam phát biểu như vậy!”
“Tôi là công dân Việt Nam, học vấn không nhiều và làm công ăn lương bình thường còn biết phân biệt thế nào đúng sai và thế nào là nhân phẩm đạo đức; huống hồ ông ta là một bộ trưởng, mà là người đứng đầu của một nghành cao quý, lại phát ngôn như một kẻ thất học, thiếu đạo đức. Thật đáng thất vọng cho nghành giáo dục của nước nhà. Tôi không biết con mình sau này sẽ ra sao đây?”
“Tôi lên án thái độ gần như bao che của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khi nói về chuyện buộc nữ giáo viên đi phục vụ mua vui cho cán bộ. Tôi nghĩ ông Bộ trưởng Giáo dục phải phẫn nộ lên án việc làm đó và kiên quyết nhanh chóng sa thải ngay bọn quan lại giáo dục địa phương mới phải; đàng này còn có ý định bao che cho chúng, chỉ bằng hình thức ‘kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm’. Đây là một lối nói quá dễ dãi mà các quan chức Việt Nam hay tuyên bố.”
“Những người như ông Phùng Xuân Nhạ làm Bộ trưởng Giáo dục, hèn chi nền giáo dục Việt Nam bị suy đồi, đạo đức học đường xuống tận đáy bùn.”
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-indignation-fr-education-minister-s-statement-ml-11152016113910.html/phung-xuan-nha-622B.jpg/@@images/32602cc5-25b5-41fa-97ab-6720ea6cd6f5.jpeg
Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 14/11. Courtesy giaothong.vn
“Đầu óc của ông Bộ trưởng Giáo dục như thế nên nền giáo dục tạo ra những người lãnh đạo vô liêm sĩ.”
“Hiện tượng điều động nhân viên nữ cấp dưới làm trò mua vui cho các quan chức không phải là ít, ngày càng tinh vi và thủ đoạn. Điều đáng nói là quan chức công tác mà ăn nhậu, vui chơi lại không bị lên án. Nếu cứ để những bầy sâu mọt này ngang nhiên hoành hành thì tương lai Việt Nam sẽ hỗn loạn và tan nát.”
“Không bảo vệ giáo viên trước việc làm sai trái của bọn quan lại địa phương, là công dân Việt Nam, tôi đề nghị Chính phủ cách chức bộ trưởng đối với ông Phùng Xuân Nhạ.”
Sự phẫn nộ và phản đối của dư luận
Trong không khí tri ân thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 2016, có lẽ chưa bao truyền thống “tôn sư trọng đạo” của người Việt bị sa sút như bây giờ vì sự phẫn nộ của những ai quan tâm đến nền giáo dục Việt Nam đối với ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.
Và trong tuần qua, quý khán thính giả cùng độc giả RFA cũng bày tỏ sự phản đối trước lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân rằng việc kỷ luật hành chính đối với ông cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng do có những sai phạm bổ nhiệm trong thời gian đương chức là vấn đề khó vì chưa có tiền lệ. Thính giả Chau Lee đặt câu hỏi: “Có gì mà khó ? Nếu kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng thì tương lai các ông cũng vậy, nên bây giờ che cho ông ta, tức là che cho các ông sau nầy. Có công thì thưởng, còn có tội thì trừng, ‘quân pháp bất vị thân’… Sao gọi là khó?”. Thính giả Van Luyen đưa ra lập luận “Tất cả người nhân dân đều bình đẳng trước pháp luật; đó là theo Hiến pháp Việt Nam”. Thính giả Nguyễn Quyết Thắng nói tuy là xử lý ông cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng theo quy định pháp luật trong Hiến pháp rất chính xác nhưng quyền hạn của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo lại đứng trên pháp quyền của quốc gia nên mọi vấn nạn hiện tại đều do sự lãnh đạo trái khoáy này mà ra.
Mất chủ quyền ngay cả trong buổi họp Quốc hội. Thật, không thể chấp nhận được! Ôi, dân tộc-tổ quốc Việt Nam của chúng ta sẽ đi về đâu.
-Thính giả RFA
Một ghi nhận đặc biệt trong tuần qua là lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, ông Trương Đức Giang dự khán kỳ họp thứ hai của Quốc hội Việt Nam khóa XIV. Rất nhiều thính giả RFA cho rằng “Đây là quốc nhục” như thính giả Nguyễn Thanh Long chia sẻ
“Mất chủ quyền ngay cả trong buổi họp Quốc hội. Thật, không thể chấp nhận được! Ôi, dân tộc-tổ quốc Việt Nam của chúng ta sẽ đi về đâu?”
Hòa Ái xin lưu ý, hiện nay chương trình phát thanh mỗi ngày chỉ còn một chương trình buổi tối, phát trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét cùng trên làn sóng trung bình 1503 KHz, từ 9 giờ đến 10 giờ tối, giờ Việt Nam. Quý thính giả vui lòng nghe các chương trình phát thanh trực tiếp hoặc các chương trình mới nhất qua internet tại trang nhà www.rfa.org/vietnamese hoặc www.RFATiengViet.net hoặc www.achautudo.info. Quý vị cũng có thể nghe qua trang mạng Soundcloud tại www.soundcloud.com/rfavietnam
Quý thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe qua điện thoại tại số 563-999-3262. Sau khi bấm dãy số này, quý vị bấm thêm số 1 để nghe chương trình phát thanh hàng ngày của chúng tôi. Và vào lúc 10 giờ tối, giờ Việt Nam, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần, chương trình truyền hình 30 phút của Ban Việt ngữ được phát trực tiếp trên Facebook, Youtube và trang mạng của Ban Việt ngữ, Đài Á Châu Tự Do. Kính mong quý khán thính giả và độc giả đón xem. Ban Việt ngữ luôn mong mỏi quý vị đóng góp ý kiến về các vấn đề quý vị quan tâm cũng như góp ý cho các chương trình phát hình trực tiếp được hoàn thiện hơn để chúng tôi tiếp tục cùng đồng hành với quý vị trong công việc chuyển tải thông tin chính xác và trung thực. Quý vị có thể liên lạc qua email tại địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc hoaai@rfa.org, hoặc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775.
https://www.youtube.com/watch?v=Lqvi0Y0aJ5I
Hòa Ái, RFA
2016-11-19