PDA

View Full Version : So sánh thực đơn chiêu đãi Tập Cận Bình của Trump và Obama



sophienguyen
04-08-2017, 12:29 AM
So sánh thực đơn chiêu đãi Tập Cận Bình của Trump và Obama



http://tapchihaingoai.com/wp-content/uploads/2017/04/1491531483-149152883078979-trump-xi.jpg (http://tapchihaingoai.com/wp-content/uploads/2017/04/1491531483-149152883078979-trump-xi.jpg)

Tổng thống Trump chiêu đãi Chủ tịch Tập Cận Bình bữa tối tại Mar-a-Lago (Ảnh: Twitter)

Tổng thống Donald Trump và ông Barack Obama có phong cách hoàn toàn khác nhau trong việc lựa chọn thực đơn chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong chuyến thăm 24h của Chủ tịch Tập và phu nhân tại bang Florida, Mỹ, Tổng thống Trump sẽ chiêu đãi ông Tập cùng khách mời bữa tối ngày 6/4, và bữa trưa ngày 7/4 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.


http://tapchihaingoai.com/wp-content/uploads/2017/04/1491531483-149152885252038-ban-an.jpg (http://tapchihaingoai.com/wp-content/uploads/2017/04/1491531483-149152885252038-ban-an.jpg)
Không có bánh hamburger như khi ông Trump từng phát biểu nếu đắc cử Tổng thống Mỹ.




Các bữa ăn tối với ẩm thực tinh tế thường là cơ hội để thể hiện phong cách ngoại giao. Khi ông Tập Cận Bình đến thăm Mỹ vào tháng 9/2015, ông Barack Obama đã chọn một thực đơn truyền thống của người Mỹ kết hợp với hương vị Trung Quốc.

Thực đơn của ông Obama bao gồm: món súp nấm đen với rượu gạo Thiệu Hưng truyền thống của Trung Quốc, tôm hùm Maine nấu với rau chân vịt, nấm đông cô và tỏi tây, dẻ cừu Colorado nướng ăn kèm với pho mát panza cotta. Món tráng miệng với tên gọi “ngự uyển” bao gồm các loại bánh ngọt và sô cô la, trang trí giống như một khu vườn rực rỡ với hoa hồng và hoa sen trắng.

Bữa ăn thể hiện sự ghép nối hương vị từ truyền thống Mỹ và Trung Quốc là một chiến lược ngoại giao của ông Obama.

http://tapchihaingoai.com/wp-content/uploads/2017/04/1491531483-149152884386079-trump-tap.jpg (http://tapchihaingoai.com/wp-content/uploads/2017/04/1491531483-149152884386079-trump-tap.jpg)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đeo cà vạt đỏ tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.


Ngược lại, với bữa tối duy nhất ngày 6/4, Tổng thống Trump đã lựa chọn một chiến lược khác. Thực đơn rất cơ bản thường được Nhà Trắng chiêu đãi báo chí với các món ăn đặc trưng của Mỹ.

Thực đơn của ông Trump bắt đầu với món sa lát Caesar và bánh tráng focaccia. Món chính có 2 lựa chọn là bồ câu áp chảo với nước sốt rượu sâm banh ăn kèm khoai tây nướng, hoặc Sườn bò bíp tết dùng với khoai tây nghiền và các loại rau củ nướng. Tráng miệng với bánh sôcôla và các loại kem sôcôla và trái cây.

Trước khi trở thành tổng thống, ông Trump đã từng nói với Fox News vào tháng 8/2015 rằng ông sẽ mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một chiếc bánh kẹp của McDonald để dành thời gian bàn về việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ.

Với vai trò tổng thống, ông Trump đã chiêu đãi ông Tập nhiều hơn một cái bánh kẹp, nhưng với thực đơn đơn giản, không phải là một bữa tối chính thức đầy đủ cấp nhà nước.



https://www.youtube.com/watch?v=HFWNp3ibqyg

Việc Trump đón tiếp Tập Cận Bình ở khu nghỉ dưỡng của ông ra mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là:




Gian lận tiền tệ – Trung Quốc đã phá giá đồng tiền của mình để làm cho hàng hóa xuất khẩu của mình rẻ hơn. Điều này khiến cả Trung Quốc và Mỹ chịu thiệt hại.

Gian lận thương mại – Hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ thì khoogn bị đánh thuế, nhưng hàng hóa Mỹ hay bất cứ hàng hóa nào vào Trung Quốc thì sẽ bị đánh thuế. Tuy người tiêu dùng Trung Quốc chịu thiệt thòi nhưng điều này là một sân chơi không phẳng và công bằng cho các doanh nghiệp Mỹ.

Bắc Hàn – Trump muốn Trung Quốc ngưng hoặc hạn chế hỗ trợ Bắc Hàn.

Sự bánh trướng của Trung Quốc ở Biển Đông – Đây là một đường biển vô cùng quan trọng và Mỹ muốn ngăn chặn sự bành trướng của CS Trung Quốc ở nơi này. Các đồng minh của Mỹ đang nhìn vào Trump để giải quyết mâu thuẫn. Mỹ phải làm cảnh sát của thế giới để giữ gìn hòa bình và trật tự.

Đài Loan và chính sách Một Trung Quốc – Mỹ vẫn công nhận Chính Sách Một Trung Quốc như bao nhiệm kỳ trước đây. Nhưng không đồng nghĩa với việc ủng hộ ĐCS Trung Quốc. Mỹ vẫn hỗ trợ Đài Loan bình thường.



“Đây là khu nghỉ ngưỡng của tôi, tôi đã dùng tiền tôi để xây dựng nó chứ chẳng ăn cắp của ai cả. Không như ông và đồng nghiệp của ông.”

-“Ông không phải là nguyên thủ quốc gia mà chỉ là lãnh đạo của một đảng chính trị, mắc mớ gì tôi phải tiếp ông ở Nhà Trắng?”
“Tôi là Donald Trump chứ không phải Barack Obama.”

-“Mấy ông đã tiêu hàng trăm triệu đô vận động cho bà Clinton, thật lãng phí.”

-“Tôi mới là lãnh đạo của thế giới tự do chứ không phải ông.”

-“Lý tưởng của Mỹ – Tư Bản, Tự Do và Niềm Tin Vào Chúa – sẽ thống trị chứ không phải lý tưởng tập trung tập thể của Trung Quốc.”

-“Dưới sự lãnh đạo của tôi, thời đại bành trướng của Trung Quốc mấy anh đã kết thúc rồi.”

Theo Đại kỷ nguyên