duyanh
08-02-2017, 12:15 PM
Hồ dán keo
http://saigonecho.com/images/2017/GiaiTri/mh-ho-dan-keo.jpg
Bác: - Keo cũng loại tốt nhất chứ?mh-ho-dan-keo
Cán bộ: - Vâng, thưa Bác, chúng cháu cho dùng loại keo nhập khẩu, hiệu con bù tọt.
Bác: - Chắc là nhân dân thích tem ấy lắm phải không?
Cán bộ: - Vâng thưa Bác, nhưng...
Bác: - Nhưng là sao, nói mau!
Cán bộ: - Thưa Bác có nhiều bì thư bị tróc mất tem.
Bác: - Thế cậu bảo tôi là đã dùng loại keo tốt nhất cơ mà!
Cán bộ: - Thưa Bác, chúng cháu có cho công an điều tra thì mới biết rằng, nhân dân nhổ nước miếng mặt bên kia, nên tem không dính vào phong bì....
ST
http://saigonecho.com/images/2017/GiaiTri/mh-ho-dan-keo.jpg
Bác: - Keo cũng loại tốt nhất chứ?mh-ho-dan-keo
Cán bộ: - Vâng, thưa Bác, chúng cháu cho dùng loại keo nhập khẩu, hiệu con bù tọt.
Bác: - Chắc là nhân dân thích tem ấy lắm phải không?
Cán bộ: - Vâng thưa Bác, nhưng...
Bác: - Nhưng là sao, nói mau!
Cán bộ: - Thưa Bác có nhiều bì thư bị tróc mất tem.
Bác: - Thế cậu bảo tôi là đã dùng loại keo tốt nhất cơ mà!
Cán bộ: - Thưa Bác, chúng cháu có cho công an điều tra thì mới biết rằng, nhân dân nhổ nước miếng mặt bên kia, nên tem không dính vào phong bì....
ST