duyanh
10-28-2017, 12:51 PM
Thông tin mới nhất về bé trai 13 tháng tuổi mắc bệnh có đầu to bất thường
http://giadinh.mediacdn.vn/thumb_w/600/2017/2285043111857960248988261750614439o-1509153953232-crop1509153964656p.jpg#force-thumb
Bé Bùi Trung Đoàn đã được gia đình đưa về quê sau khi các bác sĩ cho biết không thể tiến hành phẫu thuật cho bé.
Từ ngày biết con mắc bệnh, gia đình nhà chồng đã buông lời cay đắng, tỏ ý không nhận con. Từ đó, chị Bùi Thị Hoa, 18 tuổi (làng Chầm, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) ôm con về nương tựa mẹ đẻ của mình.
Những ngày qua, thông tin về cậu bé 13 tháng tuổi có mái tóc lưa thưa, da đầu căng mọng, hiện rõ đường gân, mạch máu khiến nhiều người xót xa. Theo thông tin từ phía gia đình, họ ước lượng đầu bé nặng 15kg.
Kinh tế gia đình khó khăn, con trai mắc bệnh nặng là điều trở nên quá sức chịu đựng với người mẹ trẻ Bùi Thị Hoa (Làng Chầm, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa). Trò chuyện với chúng tôi, chị Hoa cho biết: “Ngày biết con mắc bệnh em cũng buồn lắm nhưng thực sự không biết làm thế nào, nhà thì không có tiền, mấy bà cháu cũng chỉ biết tùy theo số phận thôi”.
Hoa bảo rằng, cách đây vài tháng khi chưa cai sữa, mỗi lần cho bú chị phải nâng cái đầu lên rất vất vả. Khi bé Đoàn nằm im, cái đầu đỡ lắc lư thì Hoa mới cho con ăn được. Hiện tại, chủ yếu là bé Đoàn ăn cơm. Mọi người trong nhà ai cũng sợ động vào đầu bé, sợ khi chạm mạnh đầu bé có thể vỡ ra bất cứ lúc nào”, Hoa nghẹn ngào. Cũng bởi mắc bệnh, đầu to quá cỡ nên dù đã hơn 1 tuổi nhưng bé không biết đi mà chỉ nằm một chỗ.
http://giadinh.mediacdn.vn/thumb_w/640/2017/2285579811857964148987871620224138n-1-1509153834572.jpg
Chị Bùi Thị Hoa. Ảnh: Ngọc Thi
Hoa là người dân tộc Mường. Theo quan niệm của một số người dân nơi đây, em bé sinh ra không khỏe mạnh là điềm báo không may mắn. Bố bé Đoàn cũng có suy nghĩ như vậy, kể từ ngày phát hiện con bị bệnh, người đàn ông đó đã bỏ rơi cả hai mẹ con để đi lập gia đình mới.
Lúc 3 tháng tuổi, phát hiện đầu bé có dấu hiệu lớn một cách bất thường gia đình đã bé Bùi Trung Đoàn lên bệnh viện huyện Ngọc Lặc khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết bệnh cháu không chữa được, khuyên gia đình đưa lên bệnh viện tuyến trên. Nhưng, kinh tế khốn khó, gia đình Hoa quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cũng chỉ kiếm đủ cái ăn, việc đưa con ra Hà Nội khám là một khái niệm xa vời. Thương con, người mẹ trẻ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc vỗ về, chăm con, cho bé ăn đúng bữa.
Đợt lũ vừa qua có đoàn tình nguyện về quê Hoa cứu trợ. Họ thấy thương xót cho hoàn cảnh của cháu bé nên kêu gọi mọi người hỗ trợ, ngày 25/10, bé Đoàn được gia đình đưa ra Hà Nội khám. Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ tại viện Nhi Trung ương đã bó tay trước tình trạng bệnh của bé Đoàn. Mặc dù tri thức của bé còn tỉnh táo, giao tiếp được nhưng hiện não bé đã toàn nước, cơ hội điều trị rất thấp.
http://giadinh.mediacdn.vn/thumb_w/640/2017/2285043111857960248988261750614439o-1509153873060.jpg
Hiện bé Bùi Trung Đoàn đã được gia đình đưa về nhà. Ảnh: Ngọc Thi
Chiều ngày 26/10, Hoa đã đưa bé Đoàn đi chụp não, tổng hợp kết quả để gửi sang Singapore chẩn đoán. Hiện, gia đình bé đã về lại quê nhà để chờ đợi kết quả.
“Các bác sĩ trong nước bảo bệnh của bé đã rất nặng, tuổi thọ cũng không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Dù chỉ còn hy vọng mong manh nhưng em cũng cũng mong phép màu sẽ đến, con mình sẽ khỏi bệnh. Bé ngoan lắm, không quấy. Nhà em thì không có tiền nhưng nếu được các đoàn tình nguyện giúp đỡ, tài trợ để đi sang Singapore thì gia đình em sẽ cho bé đi chữa trị”, Hoa cho biết.
Ngọc Thi
28/10/2017
http://giadinh.mediacdn.vn/thumb_w/600/2017/2285043111857960248988261750614439o-1509153953232-crop1509153964656p.jpg#force-thumb
Bé Bùi Trung Đoàn đã được gia đình đưa về quê sau khi các bác sĩ cho biết không thể tiến hành phẫu thuật cho bé.
Từ ngày biết con mắc bệnh, gia đình nhà chồng đã buông lời cay đắng, tỏ ý không nhận con. Từ đó, chị Bùi Thị Hoa, 18 tuổi (làng Chầm, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) ôm con về nương tựa mẹ đẻ của mình.
Những ngày qua, thông tin về cậu bé 13 tháng tuổi có mái tóc lưa thưa, da đầu căng mọng, hiện rõ đường gân, mạch máu khiến nhiều người xót xa. Theo thông tin từ phía gia đình, họ ước lượng đầu bé nặng 15kg.
Kinh tế gia đình khó khăn, con trai mắc bệnh nặng là điều trở nên quá sức chịu đựng với người mẹ trẻ Bùi Thị Hoa (Làng Chầm, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa). Trò chuyện với chúng tôi, chị Hoa cho biết: “Ngày biết con mắc bệnh em cũng buồn lắm nhưng thực sự không biết làm thế nào, nhà thì không có tiền, mấy bà cháu cũng chỉ biết tùy theo số phận thôi”.
Hoa bảo rằng, cách đây vài tháng khi chưa cai sữa, mỗi lần cho bú chị phải nâng cái đầu lên rất vất vả. Khi bé Đoàn nằm im, cái đầu đỡ lắc lư thì Hoa mới cho con ăn được. Hiện tại, chủ yếu là bé Đoàn ăn cơm. Mọi người trong nhà ai cũng sợ động vào đầu bé, sợ khi chạm mạnh đầu bé có thể vỡ ra bất cứ lúc nào”, Hoa nghẹn ngào. Cũng bởi mắc bệnh, đầu to quá cỡ nên dù đã hơn 1 tuổi nhưng bé không biết đi mà chỉ nằm một chỗ.
http://giadinh.mediacdn.vn/thumb_w/640/2017/2285579811857964148987871620224138n-1-1509153834572.jpg
Chị Bùi Thị Hoa. Ảnh: Ngọc Thi
Hoa là người dân tộc Mường. Theo quan niệm của một số người dân nơi đây, em bé sinh ra không khỏe mạnh là điềm báo không may mắn. Bố bé Đoàn cũng có suy nghĩ như vậy, kể từ ngày phát hiện con bị bệnh, người đàn ông đó đã bỏ rơi cả hai mẹ con để đi lập gia đình mới.
Lúc 3 tháng tuổi, phát hiện đầu bé có dấu hiệu lớn một cách bất thường gia đình đã bé Bùi Trung Đoàn lên bệnh viện huyện Ngọc Lặc khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết bệnh cháu không chữa được, khuyên gia đình đưa lên bệnh viện tuyến trên. Nhưng, kinh tế khốn khó, gia đình Hoa quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cũng chỉ kiếm đủ cái ăn, việc đưa con ra Hà Nội khám là một khái niệm xa vời. Thương con, người mẹ trẻ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc vỗ về, chăm con, cho bé ăn đúng bữa.
Đợt lũ vừa qua có đoàn tình nguyện về quê Hoa cứu trợ. Họ thấy thương xót cho hoàn cảnh của cháu bé nên kêu gọi mọi người hỗ trợ, ngày 25/10, bé Đoàn được gia đình đưa ra Hà Nội khám. Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ tại viện Nhi Trung ương đã bó tay trước tình trạng bệnh của bé Đoàn. Mặc dù tri thức của bé còn tỉnh táo, giao tiếp được nhưng hiện não bé đã toàn nước, cơ hội điều trị rất thấp.
http://giadinh.mediacdn.vn/thumb_w/640/2017/2285043111857960248988261750614439o-1509153873060.jpg
Hiện bé Bùi Trung Đoàn đã được gia đình đưa về nhà. Ảnh: Ngọc Thi
Chiều ngày 26/10, Hoa đã đưa bé Đoàn đi chụp não, tổng hợp kết quả để gửi sang Singapore chẩn đoán. Hiện, gia đình bé đã về lại quê nhà để chờ đợi kết quả.
“Các bác sĩ trong nước bảo bệnh của bé đã rất nặng, tuổi thọ cũng không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Dù chỉ còn hy vọng mong manh nhưng em cũng cũng mong phép màu sẽ đến, con mình sẽ khỏi bệnh. Bé ngoan lắm, không quấy. Nhà em thì không có tiền nhưng nếu được các đoàn tình nguyện giúp đỡ, tài trợ để đi sang Singapore thì gia đình em sẽ cho bé đi chữa trị”, Hoa cho biết.
Ngọc Thi
28/10/2017