sophienguyen
01-30-2018, 01:28 AM
Dùng chày đập đến chết khi vợ đang ngủ
Một người chồng đã không kiềm chế được cảm xúc của mình và đoạt mạng vợ một cách hèn hạ. Hắn ta ghen điên cuồng khi nghi ngờ vợ có tình cảm với người yêu cũ và nhiều lần yêu cầu chấm dứt nhưng vẫn nghĩ rằng không được. Cuối cùng hắn ta đã dùng chày đâm tiêu đập đầu vợ đến tử vong trong khi vợ đang ngủ.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1168522&stc=1&d=1517271539
Vũ Đình Trọng tại phiên xét xử.
Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 29/1, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Vũ Đình Trọng (SN 1974), ngụ TP HCM mức án 20 năm tù về tội Giết người.
Nạn nhân trong vụ án là bà Đặng Thị Kiều N., trú tại quận Gò Vấp (TP HCM); là vợ của Trọng.
Nội dung cáo trạng thể hiện trên báo, cuối năm 1994, Trọng và bà N. kết hôn và chung sống tại địa chỉ trên.
Đến tháng 5/2017, do nghi ngờ bà N. có mối quan hệ tình cảm với một người tên Tâm nên Trọng nhiều lần khuyên vợ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, bà N. giải thích rằng đó chỉ là quan hệ bạn bè.
Khoảng 23h ngày 26/6/2917, khi đang nằm trong phòng ngủ, Trọng tiếp tục khuyên bà N. chấm dứt quan hệ với Tâm thì mọi chuyện xem như không có gì nhưng người phụ nữ này không đồng ý và cho biết Tâm là người yêu cũ và hiện tại chỉ qua lại như bạn bè.
Đến 3h ngày 27/6/2017, trong cơn cuồng ghen, Trọng thức dậy lấy chiếc chày đâm tiêu rồi quay lại phòng ngủ đập vào đầu bà N. nên người này la lên. Sợ bị phát hiện, gã chồng tiếp tục dùng tay bóp miệng và mũi của vợ lại, đồng thời dùng chày đâm tiêu đập bà N. 2 cái vào đầu.
Thấy vợ nằm bất động, máu chảy ra từ vùng đầu, Trọng lau sạch rồi kéo bà N. nằm ngay ngắn và đặt gối lên bụng nạn nhân.
Sau khi gây án, đối tượng lấy xe máy đi cầm cố lấy 22 triệu đồng rồi lên xe buýt về cầu vượt Sóng Thần, quận Thủ Đức (TP HCM) đi lang thang ngoài đường. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, Trọng gọi diện cho con ruột của mình thì biết vợ đã chết.
Khoảng 6h ngày hôm sau (28/6/2017), Trọng đến cửa hàng tạp hóa mua 1 chai nước tẩy với ý định uống để tự tử. Khi về gần nhà, gã này dùng chai nước tẩy để uống nhưng được người dân và con trai phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời. Trọng bị bắt giam ngay sau đó để phục vụ điều tra.
Báo Mới
Một người chồng đã không kiềm chế được cảm xúc của mình và đoạt mạng vợ một cách hèn hạ. Hắn ta ghen điên cuồng khi nghi ngờ vợ có tình cảm với người yêu cũ và nhiều lần yêu cầu chấm dứt nhưng vẫn nghĩ rằng không được. Cuối cùng hắn ta đã dùng chày đâm tiêu đập đầu vợ đến tử vong trong khi vợ đang ngủ.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1168522&stc=1&d=1517271539
Vũ Đình Trọng tại phiên xét xử.
Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 29/1, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Vũ Đình Trọng (SN 1974), ngụ TP HCM mức án 20 năm tù về tội Giết người.
Nạn nhân trong vụ án là bà Đặng Thị Kiều N., trú tại quận Gò Vấp (TP HCM); là vợ của Trọng.
Nội dung cáo trạng thể hiện trên báo, cuối năm 1994, Trọng và bà N. kết hôn và chung sống tại địa chỉ trên.
Đến tháng 5/2017, do nghi ngờ bà N. có mối quan hệ tình cảm với một người tên Tâm nên Trọng nhiều lần khuyên vợ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, bà N. giải thích rằng đó chỉ là quan hệ bạn bè.
Khoảng 23h ngày 26/6/2917, khi đang nằm trong phòng ngủ, Trọng tiếp tục khuyên bà N. chấm dứt quan hệ với Tâm thì mọi chuyện xem như không có gì nhưng người phụ nữ này không đồng ý và cho biết Tâm là người yêu cũ và hiện tại chỉ qua lại như bạn bè.
Đến 3h ngày 27/6/2017, trong cơn cuồng ghen, Trọng thức dậy lấy chiếc chày đâm tiêu rồi quay lại phòng ngủ đập vào đầu bà N. nên người này la lên. Sợ bị phát hiện, gã chồng tiếp tục dùng tay bóp miệng và mũi của vợ lại, đồng thời dùng chày đâm tiêu đập bà N. 2 cái vào đầu.
Thấy vợ nằm bất động, máu chảy ra từ vùng đầu, Trọng lau sạch rồi kéo bà N. nằm ngay ngắn và đặt gối lên bụng nạn nhân.
Sau khi gây án, đối tượng lấy xe máy đi cầm cố lấy 22 triệu đồng rồi lên xe buýt về cầu vượt Sóng Thần, quận Thủ Đức (TP HCM) đi lang thang ngoài đường. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, Trọng gọi diện cho con ruột của mình thì biết vợ đã chết.
Khoảng 6h ngày hôm sau (28/6/2017), Trọng đến cửa hàng tạp hóa mua 1 chai nước tẩy với ý định uống để tự tử. Khi về gần nhà, gã này dùng chai nước tẩy để uống nhưng được người dân và con trai phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời. Trọng bị bắt giam ngay sau đó để phục vụ điều tra.
Báo Mới