duyanh
10-17-2018, 01:38 PM
Blogger Mẹ Nấm cùng mẹ và hai con đi tị nạn Mỹ?
https://i0.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2018/10/VN-Blogger-Me-Nam-ti-nan-My_1.jpg?resize=696%2C445&ssl=1 (https://i0.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2018/10/VN-Blogger-Me-Nam-ti-nan-My_1.jpg?resize=696%2C445&ssl=1)
Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại phiên tòa phúc thẩm ngày 30 Tháng Mười Một, 2017, khi bị tuyên y án 10 năm tù. (Hình: AFP/Getty Images)
THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Hôm 17 Tháng Mười, 2018, giới hoạt động đồng loạt loan tin blogger Mẹ Nấm, 39 tuổi, tức nữ tù nhân chính trị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đã được nhà cầm quyền CSVN phóng thích khỏi nhà tù số 5 Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
Bà Quỳnh được cho đang cùng mẹ – bà Nguyễn Tuyết Lan – và hai con đáp chuyến bay đi tị nạn Hoa Kỳ.
Điểm đến của bà Quỳnh được suy đoán là Houston, Texas. Không rõ thời điểm chuyến bay đáp.
Một nguồn tin trong giới hoạt động thân cận với bà Lan đề nghị ẩn danh, nói với nhật báo Người Việt rằng lẽ ra bà Quỳnh đã được phóng thích đi Mỹ từ một tháng trước, nhưng giờ chót “gặp một vài trục trặc từ phía Việt Nam.”
Nguồn tin cũng cho hay, gia đình bà Quỳnh được giới chức Việt Nam yêu cầu “kín tiếng để việc ra đi suôn sẻ” nên sẽ không có bất kỳ phát ngôn về việc này.
Do vậy, hình ảnh về việc bà Quỳnh và người nhà lên máy bay “chỉ được công bố vào lúc thích hợp,” nguồn tin cho hay.
Việc bà Quỳnh lên đường đi Mỹ diễn ra trong bối cảnh Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis đang trong chuyến thăm Việt Nam.
Facebook của giới hoạt động, trong đó có Nguyễn Lai, Nguyễn Thiện Nhân, Võ Hồng Ly… đồng loạt đăng lời chúc mừng Mẹ Nấm “đến bến bờ tự do.”
Sau chuyến thăm gần nhất hồi cuối Tháng Chín, 2018, bà Lan cho biết Mẹ Nấm “gầy ốm, tóc bị rụng, da bị sạm đi và chưa hoàn toàn bình phục sau đợt tuyệt thực.”
Hồi Tháng Bảy, bà Quỳnh ngừng tuyệt thực sau 16 ngày để phản đối trại giam không giải quyết việc “bị các phạm nhân khác liên tục đe dọa tinh thần và tính mạng.”
https://i1.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2018/10/VN-Blogger-Me-Nam-ti-nan-My_2.jpg?resize=696%2C522&ssl=1
Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm và hai cháu ngoại, trong một lần đi thăm con gái đang bị giam cầm trong lao tù. (Hình: Facebook Tuyet Lan Nguyen)
Bà Quỳnh bị tuyên phạt 10 năm tù trong phiên tòa hôm 29 Tháng Sáu, 2017, với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự CSVN.
Thời điểm đó, báo VietNamNet dẫn cáo trạng viết: “Từ năm 2012 đến Tháng Mười, 2016 (lúc bị bắt), Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sử dụng Facebook cá nhân soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, xuyên tạc, đả kích, nói xấu đường lối, chính sách của đảng, pháp luật. Quỳnh xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc; đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo đất nước của đảng, sự điều hành, quản lý xã hội của nhà nước; tuyên truyền, kích động chống lại nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.”
Trái ngược với thông tin trên báo Việt Nam, bà Quỳnh là nhân vật hoạt động nổi bật, luôn được các tổ chức nhân quyền quốc tế của Mỹ và Châu Âu xếp vào đầu danh sách kêu gọi nhà cầm quyền CSVN “phải trả tự do ngay lập tức.”
Trước khi bị bắt, bà Quỳnh được ghi nhận có nhiều bài viết cũng như hoạt động lên tiếng cho quyền con người, các vấn đề chính trị, môi trường tại Việt Nam.
Gần đây, “Mẹ Vắng Nhà,” cuốn phim tài liệu về bà Quỳnh tuy bị cấm chiếu ở Việt Nam nhưng được ông Trịnh Hội và tổ chức VOICE (Sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại) đưa đi trình chiếu khắp thế giới.
(T.K.)Người Việt
https://i0.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2018/10/VN-Blogger-Me-Nam-ti-nan-My_1.jpg?resize=696%2C445&ssl=1 (https://i0.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2018/10/VN-Blogger-Me-Nam-ti-nan-My_1.jpg?resize=696%2C445&ssl=1)
Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại phiên tòa phúc thẩm ngày 30 Tháng Mười Một, 2017, khi bị tuyên y án 10 năm tù. (Hình: AFP/Getty Images)
THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Hôm 17 Tháng Mười, 2018, giới hoạt động đồng loạt loan tin blogger Mẹ Nấm, 39 tuổi, tức nữ tù nhân chính trị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đã được nhà cầm quyền CSVN phóng thích khỏi nhà tù số 5 Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
Bà Quỳnh được cho đang cùng mẹ – bà Nguyễn Tuyết Lan – và hai con đáp chuyến bay đi tị nạn Hoa Kỳ.
Điểm đến của bà Quỳnh được suy đoán là Houston, Texas. Không rõ thời điểm chuyến bay đáp.
Một nguồn tin trong giới hoạt động thân cận với bà Lan đề nghị ẩn danh, nói với nhật báo Người Việt rằng lẽ ra bà Quỳnh đã được phóng thích đi Mỹ từ một tháng trước, nhưng giờ chót “gặp một vài trục trặc từ phía Việt Nam.”
Nguồn tin cũng cho hay, gia đình bà Quỳnh được giới chức Việt Nam yêu cầu “kín tiếng để việc ra đi suôn sẻ” nên sẽ không có bất kỳ phát ngôn về việc này.
Do vậy, hình ảnh về việc bà Quỳnh và người nhà lên máy bay “chỉ được công bố vào lúc thích hợp,” nguồn tin cho hay.
Việc bà Quỳnh lên đường đi Mỹ diễn ra trong bối cảnh Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis đang trong chuyến thăm Việt Nam.
Facebook của giới hoạt động, trong đó có Nguyễn Lai, Nguyễn Thiện Nhân, Võ Hồng Ly… đồng loạt đăng lời chúc mừng Mẹ Nấm “đến bến bờ tự do.”
Sau chuyến thăm gần nhất hồi cuối Tháng Chín, 2018, bà Lan cho biết Mẹ Nấm “gầy ốm, tóc bị rụng, da bị sạm đi và chưa hoàn toàn bình phục sau đợt tuyệt thực.”
Hồi Tháng Bảy, bà Quỳnh ngừng tuyệt thực sau 16 ngày để phản đối trại giam không giải quyết việc “bị các phạm nhân khác liên tục đe dọa tinh thần và tính mạng.”
https://i1.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2018/10/VN-Blogger-Me-Nam-ti-nan-My_2.jpg?resize=696%2C522&ssl=1
Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm và hai cháu ngoại, trong một lần đi thăm con gái đang bị giam cầm trong lao tù. (Hình: Facebook Tuyet Lan Nguyen)
Bà Quỳnh bị tuyên phạt 10 năm tù trong phiên tòa hôm 29 Tháng Sáu, 2017, với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự CSVN.
Thời điểm đó, báo VietNamNet dẫn cáo trạng viết: “Từ năm 2012 đến Tháng Mười, 2016 (lúc bị bắt), Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sử dụng Facebook cá nhân soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, xuyên tạc, đả kích, nói xấu đường lối, chính sách của đảng, pháp luật. Quỳnh xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc; đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo đất nước của đảng, sự điều hành, quản lý xã hội của nhà nước; tuyên truyền, kích động chống lại nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.”
Trái ngược với thông tin trên báo Việt Nam, bà Quỳnh là nhân vật hoạt động nổi bật, luôn được các tổ chức nhân quyền quốc tế của Mỹ và Châu Âu xếp vào đầu danh sách kêu gọi nhà cầm quyền CSVN “phải trả tự do ngay lập tức.”
Trước khi bị bắt, bà Quỳnh được ghi nhận có nhiều bài viết cũng như hoạt động lên tiếng cho quyền con người, các vấn đề chính trị, môi trường tại Việt Nam.
Gần đây, “Mẹ Vắng Nhà,” cuốn phim tài liệu về bà Quỳnh tuy bị cấm chiếu ở Việt Nam nhưng được ông Trịnh Hội và tổ chức VOICE (Sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại) đưa đi trình chiếu khắp thế giới.
(T.K.)Người Việt