duyanh
02-24-2019, 02:22 PM
Bắt người phụ nữ đánh thuốc mê hành khách ở Bến xe Miền Đông để trộm tài sản
https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/02/befunky-collage-1-22.jpg
Hình ảnh camera tại Bến xe Miền Đông. (Ảnh: Người Lao Động)
Ngày 24/2, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Thị Trúc Tiên (44 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.
Cụ thể báo VTC News thông tin, theo nội dung hình ảnh trích xuất từ camera an ninh tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP. HCM) ghi lại ngày 19/2, Phạm Thị Trúc Tiên (54 tuổi) tiếp cận làm quen với một hành khách rồi mời ăn uống. Sau khi ăn xong, hành khách bất ngờ lăn ra ngủ mê, còn Tiên thì lập tức “cuỗm” tài sản tẩu thoát.
Khi tỉnh dậy, hành khách này phát hiện mất 2 điện thoại di động, giỏ xách có 1,8 triệu đồng và nhiều vật dụng cá nhân nên vội trình báo lực lượng bảo vệ tại bến xe Miền Đông.
https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/02/52876830_506811816513162_8159115849991454720_n-0843453.jpg
Phạm Thị Trúc Tiên tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VTC News)
Chiều 22/2, Tiên thấy bà H.T.T.M (54 tuổi, quê Phú Yên) đang chờ xe trước quầy vé Bến xe Miền Đông. Lúc này, Tiên đến tiếp cận và giới thiệu làm công nhân cùng đi chung xe khách với bà M..
Thấy bà M. tin tưởng, Tiên lấy hộp cơm mua sẵn mời bà M. ăn. Sau khi ăn, bà M. lập tức rơi vào trạng thái mê man. Lúc này, Tiên lục lọi lấy tài sản của bà M..
Bảo vệ bến xe phát hiện liền ập đến khống chế Tiên bàn giao cho công an xử lý. Riêng bà M. được công an chở đến bệnh viện cấp cứu do bị chuốc thuốc ngủ quá liều.
Báo Người Lao Động cho biết, tại trụ sở công an, Tiên khai cho bà M. ăn cơm có tẩm thuốc ngủ.
Thế Tam (tổng hợp)
https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/02/befunky-collage-1-22.jpg
Hình ảnh camera tại Bến xe Miền Đông. (Ảnh: Người Lao Động)
Ngày 24/2, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Thị Trúc Tiên (44 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.
Cụ thể báo VTC News thông tin, theo nội dung hình ảnh trích xuất từ camera an ninh tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP. HCM) ghi lại ngày 19/2, Phạm Thị Trúc Tiên (54 tuổi) tiếp cận làm quen với một hành khách rồi mời ăn uống. Sau khi ăn xong, hành khách bất ngờ lăn ra ngủ mê, còn Tiên thì lập tức “cuỗm” tài sản tẩu thoát.
Khi tỉnh dậy, hành khách này phát hiện mất 2 điện thoại di động, giỏ xách có 1,8 triệu đồng và nhiều vật dụng cá nhân nên vội trình báo lực lượng bảo vệ tại bến xe Miền Đông.
https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/02/52876830_506811816513162_8159115849991454720_n-0843453.jpg
Phạm Thị Trúc Tiên tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VTC News)
Chiều 22/2, Tiên thấy bà H.T.T.M (54 tuổi, quê Phú Yên) đang chờ xe trước quầy vé Bến xe Miền Đông. Lúc này, Tiên đến tiếp cận và giới thiệu làm công nhân cùng đi chung xe khách với bà M..
Thấy bà M. tin tưởng, Tiên lấy hộp cơm mua sẵn mời bà M. ăn. Sau khi ăn, bà M. lập tức rơi vào trạng thái mê man. Lúc này, Tiên lục lọi lấy tài sản của bà M..
Bảo vệ bến xe phát hiện liền ập đến khống chế Tiên bàn giao cho công an xử lý. Riêng bà M. được công an chở đến bệnh viện cấp cứu do bị chuốc thuốc ngủ quá liều.
Báo Người Lao Động cho biết, tại trụ sở công an, Tiên khai cho bà M. ăn cơm có tẩm thuốc ngủ.
Thế Tam (tổng hợp)