PDA

View Full Version : Hai người Trung Quốc bị kết án bắt cóc, giết người, rồi thủ tiêu



duyanh
03-02-2019, 01:51 PM
Hai người Trung Quốc bị kết án bắt cóc, giết người, rồi thủ tiêu




https://i1.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2019/03/DP-Bat-Coc-1.jpg?resize=696%2C393&ssl=1

Ông Rouchen “Tony” Liao. (Hình: FBI)

COSTA MESA, California (NV) – Một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Los Angeles vừa kết án hai công dân Trung Quốc tội bắt cóc, tống tiền, giết ông Rouchen “Tony” Liao, chủ một tiệm bán xe hơi hạng sang ở Costa Mesa, California, hồi năm ngoái, rồi có thể thủ tiêu nạn nhân ở sa mạc Mojave, miền Nam California.

Theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Ba, gia đình nạn nhân bị hai nghi can đòi $2 triệu tiền chuộc mạng.

Bản án được đưa ra trong tuần này, kết tội như trên đối với ông Guangyao Yang, 25 tuổi, và ông Peicheng Shen, 33 tuổi, đều từng cư ngụ ở West Covina.

Các giới chức điều tra tin rằng hai nghi can này đã trốn khỏi Hoa Kỳ và trở về Trung Quốc, nơi họ đang bị giam giữ, và nạn nhân Liao, 28 tuổi, nay đã qua đời, bà Laura Eimiller, phát ngôn viên FBI, nói hôm Thứ Năm.

Ông Liao sống ở Santa Ana và là chủ tịch công ty Real Cars LLC, chuyên bán xe hơi hạng sang ở Costa Mesa.

Theo bản cáo trạng, ông Shen, dùng một tên giả, gặp ông Liao nhiều lần, giả vờ nói rằng sẽ giúp ông Liao đòi nợ của một người khác.

Tuy nhiên, trong lần gặp gỡ vào ngày 16 Tháng Bảy, 2018 tại một trung tâm thương mại ở San Gabriel, ông Shen bị tố cáo bắt cóc ông Liao, và sau đó cùng với nghi can Yang, bắt ông này làm con tin và giam giữ tại một căn nhà ở Corona.

Hai nghi can này bị tố cáo trói chân ông Liao, bịt mắt ông, cột hai tay ông, rồi nhốt trong tủ quần áo.

Một ngày sau, cha của ông Liao, hiện sống ở Trung Quốc, nhận được một tin nhắn, trong đó có hình ông Liao bị trói.

Sau đó, cha của ông Liao nhận được một cú điện thoại, đòi $2 triệu tiền chuộc, theo hồ sơ của FBI.

“Cha của ông Liao nghe tiếng ông ở đầu bên kia, nói rằng ‘Cha ơi, cứu con với, giúp con với, con bị bắt cóc,’” theo hồ sơ cho biết. “Rồi sau đó là giọng một ai đó nói rằng ‘Con ông làm cho tôi rất nghèo. Tôi mất mọi thứ và bị ly dị chỉ vì con ông.’”

Cha ông Liao còn nghe được tiếng con trai kêu gào và tin rằng con trai mình đang bị đánh đập, vẫn theo hồ sơ của FBI.

Bà Eimiller nói số tiền chuộc không bao giờ được trả.


https://i2.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2019/03/DP-Bat-Coc-2-3-ghep.jpg?resize=696%2C475&ssl=1

Hai nghi can Peicheng Shen (trái) và Guangyao Yang. (Hình: FBI)

FBI cũng tố cáo rằng vào ngày 18 Tháng Bảy, 2018, nghi can Shen thay thảm trong tủ quần áo, nơi ông Liao bị giam.

Cũng ngày hôm đó, nghi can Yang lên Internet tìm hiểu xem trong bao lâu một tử thi có thể tan rã trong lòng đất, và sau đó cùng với đồng phạm đến sa mạc Mojave để thủ tiêu thi thể của ông Liao hoặc các bằng chứng khác, vẫn theo hồ sơ.

Bà Eimiller cho biết FBI đã đến sa mạc nhiều lần để tìm thi thể nạn nhân, nhưng cho tới nay, chưa thấy.

Bà không cho biết tại sao FBI tin rằng thi thể nạn nhân bị thủ tiêu hoặc bị chôn ở đó.

FBI cũng đang điều tra xem có thể có ai khác nữa tham gia vào vụ án này.

Ông Liao đến Mỹ năm 2008, học tại đại học University of Nebraska-Lincoln, và tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh năm 2014.

Sau khi tốt nghiệp, ông về Boston, lập công ty WeCar Auto Group, nhưng gặp khó khăn, và phải đóng cửa năm 2016.

Tháng Bảy, 2017, ông thành lập công ty Car Rules, chuyên bán các loại xe Bentleys, Porsches, và các loại xe đắt tiền khác.

Trung Quốc không bao giờ dẫn độ công dân của họ cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên, gia đình ông Liao hy vọng công lý sẽ thắng, ông Matthew Lombard, luật sư đại diện gia đình, nói.

“Họ hy vọng hai quốc gia làm việc với nhau để giải quyết vấn đề này,” ông Lombard nói.

FBI treo giải thưởng $25,000 cho ai cung cấp thông tin liên quan đến việc thu hồi thi thể ông Liao.


(Đ.D.)Người Việt
2-3-2019