Nhập Vào

View Full Version : Tiệm phở nổi tiếng ở Sài Gòn ngưng bán vì côn đồ quậy phá



duyanh
08-02-2019, 01:32 PM
Tiệm phở nổi tiếng ở Sài Gòn ngưng bán vì côn đồ quậy phá



https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2019/08/VN-Pho-Hoa-ngung-ban-1-696x469.jpg

Phở Hòa ngưng bán do liên tục bị tạt sơn, ném chất bẩn trúng thực khách. (Hình:Người Lao Động)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trong vòng hơn nửa tháng, tiệm Phở Hòa Pasteur nổi tiếng ở Sài Gòn đã tám lần bị côn đồ ném mắm tôm, sơn, chất bẩn để quậy phá do người em rể thiếu nợ rồi lánh mặt.

Báo chí Việt Nam đưa tin, sáng 1 Tháng Tám, 2019, tiệm Phở Hòa Pasteur (ở phường 8, quận 3, Sài Gòn) đã tạm nghỉ bán để sửa chữa sau tám vụ tạt sơn, mắm tôm và chất bẩn.

Do khá nổi tiếng với du khách, Phở Hòa Pasteur cũng đã dán thông báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh về việc ngưng phục vụ: “Chúng tôi rất tiếc và chân thành xin lỗi quý khách hàng về sự bất tiện này.”

Tại hiện trường, trên tường, trên cửa cuốn của tiệm vẫn còn nham nhở những vết bẩn, sơn đỏ,… do côn đồ ném vào những ngày trước đó.

Nói với báo Người Lao Động, ông Phan Tùng Linh, chủ tiệm Phở Hòa Pasteur, cho hay tiệm phải tạm nghỉ để sửa sang lại, bởi vì nếu để nhếch nhác như vậy kinh doanh sẽ không hay, nhất là khi tiệm có rất nhiều du khách nước ngoài đến ăn uống.

Cùng ngày, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An ở Sài Gòn cũng đã đến tiệm Phở Hòa làm việc với những người trong gia đình về việc bị côn đồ quậy phá bằng chất bẩn, đồng thời cử lực lượng cảnh sát đến bảo vệ tiệm phở.

Ông Linh cũng đã đến Công An quận 3 làm việc về một số vấn đề liên quan. Theo ông Linh, sự việc này xảy ra từ khi ông Trần Anh Tuấn (43 tuổi, con rể thứ sáu của gia đình tiệm Phở Hòa) nợ nần quá nhiều. Khi không tìm thấy ông Tuấn, chủ nợ đe dọa gia đình ông Linh trả tiền thay.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2019/08/VN-Pho-Hoa-ngung-ban-2.jpg

Thực khách bị ném sơn dính khắp người khi đang ngồi ăn ở tiệm. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

“Gia đình đã tạo điều kiện mở tiệm kinh doanh điện thoại cho em rể làm ăn nhưng người này vẫn tiếp tục vay nợ khắp nơi. Đến khi không đủ sức trả thì anh ta bỏ trốn, để lại món nợ lên đến hàng tỷ đồng,” ông Linh nói.

Từ ngày 1 Tháng Bảy, sau khi ông Tuấn tắt điện thoại, tiệm Phở Hòa Pasteur đã tám lần bị tạt sơn, mắm tôm,… Phẫn nộ hơn, kẻ gian tạt ngay ban ngày và tạt thẳng chất bẩn vào người thực khách trong đó có những du khách nước ngoài khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy.

Nói với báo Tuổi Trẻ, chị T. (43 tuổi, em ruột ông Linh) cho biết thêm, một tháng nay các thành viên trong gia đình ăn ngủ không yên, lo sợ không dám ra đường. Thương hiệu Phở Hòa mấy chục năm và việc kinh doanh buôn bán bị ảnh hướng rất nhiều.

“Những người lạ đến tạt chất bẩn vào quán ảnh hưởng đến thực khách, chất bẩn văng trúng người khách với mùi hôi kinh khủng. Chúng tôi phải xin lỗi khách, có trường hợp dính hết vào người chúng tôi phải đưa áo khác cho khách mặc đi về,” chị T. nói.

Cũng theo chị T., bên cạnh việc ảnh hưởng đến khách, thương hiệu Phở Hòa cũng bị ảnh hưởng không kém. Từ ngày xảy ra chuyện, khách của quán giảm hẳn.

“Những khách đến ăn cũng có tâm lý sợ sệt, từ đó lượng khách giảm hẳn. Chiều Thứ Bảy tuần trước, khi khách đang ăn thì những người bịt mặt đến tạt thẳng hai ca mắm tôm vào quán trúng khách, mọi người bỏ về hết,” chị kể.

“Chưa hết, nước lèo, nguyên liệu bán phở khi bị dính chất bẩn vào phải bỏ đi làm lại cái mới, thiệt hại rất nhiều. Có hôm phải đóng cửa cả ngày để lau dọn. Điển hình như hôm 31 Tháng Bảy, nhóm người lạ tạt sơn đỏ dính hết vào khách, vào bếp nên phải đóng cửa quán cả ngày để lau dọn,” chị kể thêm.

Ngày 1 Tháng Tám, báo Người Lao Động đến Công An phường 8 (quận 3) để tìm hiểu vì sao tiệm phở bị tạt sơn, mắm tôm đến tám lần mà công an phường không can thiệp thì Thượng Úy Hoàng Văn Thực, trực ban Công An phường 8, nói: “Sau khi nhận đơn của chủ tiệm Phở Hòa, chúng tôi đã chuyển lên công an quận và quận đang làm vụ này, chúng tôi không trả lời vấn đề liên quan.”


(Tr.N)Người Việt
2-8-2019