sophienguyen
12-04-2019, 03:09 AM
Chú chim cánh cụt bơi 8.000 km mỗi năm để về thăm
Câu chuyện này dễ thương quá đi, các mẹ ạ.
Hôm nay câu chuyện ấm lòng nhất được mang đến cho bạn từ một bãi biển ở Brazil. Đó là câu chuyện của một con chim cánh cụt Nam Mỹ Magellanic bơi 5.000 dặm (8.000 km) mỗi năm để được đoàn tụ với người đàn ông đã cứu sống nó.
https://news.depplus.vn/wp-content/uploads/2019/12/1.png
Ảnh: TV Globo
Người thợ nề đã nghỉ hưu và ngư dân bán thời gian Joao Pereira de Souza, 71 tuổi, sống ở một ngôi làng ngay bên ngoài Rio de Janeiro, Brazil, đã tìm thấy chú chim cánh cụt nhỏ xíu, phủ đầy dầu và gần chết, nằm trên đá trên bãi biển địa phương vào năm 2011. Joao làm sạch dầu ra khỏi lông của chim cánh cụt và cho nó ăn cá hàng ngày để tăng cường sức mạnh. Ông ta đặt tên cho chú chim là Dindim.
https://news.depplus.vn/wp-content/uploads/2019/12/2.png
Ảnh: TV Globo
Sau một tuần, ông cố gắng thả chim cánh cụt trở lại biển. Nhưng, con chim không bỏ đi. “Chú chim ở lại với tôi 11 tháng và sau đó, ngay sau khi nó thay lông mới, chú chim đã biến mất”, Joao nhớ lại. Và chỉ vài tháng sau, Dindim đã trở lại. Một ngày nọ, chú chim phát hiện ra ông ngư dân trên bãi biển và theo ông ta về nhà.
https://news.depplus.vn/wp-content/uploads/2019/12/3.png
Ảnh: TV Globo
Trong năm năm qua, Dindim đã dành tám tháng trong năm với Joao và được cho là dành phần còn lại của thời gian sinh sản ngoài khơi bờ biển Argentina và Chile. Nó có thể đã bơi đến 5.000 dặm mỗi năm để được đoàn tụ với người đàn ông đã cứu cuộc đời mình.
https://news.depplus.vn/wp-content/uploads/2019/12/4.png
Ảnh: TV Globo
“Tôi yêu chú chim cánh cụt giống như nó là con của chính mình và tôi tin rằng chú chim cánh cụt yêu tôi”, ông Joao nói với Globo TV. “Không ai khác được phép chạm vào chú chim. Nó sẽ mổ họ nếu họ làm thế. Nó nằm trên đùi tôi, để cho tôi tắm rửa cho nó, cho phép tôi cho nó ăn cá mòi và bế nó lên”.
“Mọi người nói chú chim sẽ không quay trở lại nhưng nó đã quay lại thăm tôi trong bốn năm qua. Nó đến vào tháng 6 và rời đi để về nhà vào tháng 2, mỗi năm nó trở nên tình cảm hơn, thậm chí còn hạnh phúc hơn khi gặp tôi”.
https://news.depplus.vn/wp-content/uploads/2019/12/5-2.jpg
Ảnh: TV Globo
Nhà sinh vật học giáo sư Krajewski, người đã phỏng vấn ông ngư dân cho Globo TV, nói với tờ The Independent: “Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây. Tôi nghĩ con chim cánh cụt tin rằng Joao là người thân trong gia đình và có lẽ nó nghĩ ông ấy cũng là một con chim cánh cụt. Khi nhìn thấy ông ta, con chim vẫy đuôi như một con chó và vui mừng.”
News Editor[/FONT]
Câu chuyện này dễ thương quá đi, các mẹ ạ.
Hôm nay câu chuyện ấm lòng nhất được mang đến cho bạn từ một bãi biển ở Brazil. Đó là câu chuyện của một con chim cánh cụt Nam Mỹ Magellanic bơi 5.000 dặm (8.000 km) mỗi năm để được đoàn tụ với người đàn ông đã cứu sống nó.
https://news.depplus.vn/wp-content/uploads/2019/12/1.png
Ảnh: TV Globo
Người thợ nề đã nghỉ hưu và ngư dân bán thời gian Joao Pereira de Souza, 71 tuổi, sống ở một ngôi làng ngay bên ngoài Rio de Janeiro, Brazil, đã tìm thấy chú chim cánh cụt nhỏ xíu, phủ đầy dầu và gần chết, nằm trên đá trên bãi biển địa phương vào năm 2011. Joao làm sạch dầu ra khỏi lông của chim cánh cụt và cho nó ăn cá hàng ngày để tăng cường sức mạnh. Ông ta đặt tên cho chú chim là Dindim.
https://news.depplus.vn/wp-content/uploads/2019/12/2.png
Ảnh: TV Globo
Sau một tuần, ông cố gắng thả chim cánh cụt trở lại biển. Nhưng, con chim không bỏ đi. “Chú chim ở lại với tôi 11 tháng và sau đó, ngay sau khi nó thay lông mới, chú chim đã biến mất”, Joao nhớ lại. Và chỉ vài tháng sau, Dindim đã trở lại. Một ngày nọ, chú chim phát hiện ra ông ngư dân trên bãi biển và theo ông ta về nhà.
https://news.depplus.vn/wp-content/uploads/2019/12/3.png
Ảnh: TV Globo
Trong năm năm qua, Dindim đã dành tám tháng trong năm với Joao và được cho là dành phần còn lại của thời gian sinh sản ngoài khơi bờ biển Argentina và Chile. Nó có thể đã bơi đến 5.000 dặm mỗi năm để được đoàn tụ với người đàn ông đã cứu cuộc đời mình.
https://news.depplus.vn/wp-content/uploads/2019/12/4.png
Ảnh: TV Globo
“Tôi yêu chú chim cánh cụt giống như nó là con của chính mình và tôi tin rằng chú chim cánh cụt yêu tôi”, ông Joao nói với Globo TV. “Không ai khác được phép chạm vào chú chim. Nó sẽ mổ họ nếu họ làm thế. Nó nằm trên đùi tôi, để cho tôi tắm rửa cho nó, cho phép tôi cho nó ăn cá mòi và bế nó lên”.
“Mọi người nói chú chim sẽ không quay trở lại nhưng nó đã quay lại thăm tôi trong bốn năm qua. Nó đến vào tháng 6 và rời đi để về nhà vào tháng 2, mỗi năm nó trở nên tình cảm hơn, thậm chí còn hạnh phúc hơn khi gặp tôi”.
https://news.depplus.vn/wp-content/uploads/2019/12/5-2.jpg
Ảnh: TV Globo
Nhà sinh vật học giáo sư Krajewski, người đã phỏng vấn ông ngư dân cho Globo TV, nói với tờ The Independent: “Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây. Tôi nghĩ con chim cánh cụt tin rằng Joao là người thân trong gia đình và có lẽ nó nghĩ ông ấy cũng là một con chim cánh cụt. Khi nhìn thấy ông ta, con chim vẫy đuôi như một con chó và vui mừng.”
News Editor[/FONT]