duyanh
07-06-2020, 11:58 AM
Cục Văn hoá cơ sở, thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lại trao giải cho một tác phẩm ăn cắp
Trong hình là hai bức tranh, trong đó bức chim hoà bình xếp từ chữ PEACE màu trắng là của một hoạ sĩ người Ukraine, còn bức chim hoà bình xếp từ chữ ASEAN của tác giả Dương Ngân Hải, người Việt Nam.
Bức tranh của hoạ sĩ người Ukraine đã được công khai trên internet từ năm 2015.
https://tambao.net/wp-content/uploads/2020/07/464c64a5ec58bd24b37c13816d201830.jpg
Tuy nhiên, tranh của Dương Ngân Hải lại vừa đoạt giải cuộc thi Sáng tác tranh cổ động Tuyên truyền văn hoá năm Chủ tịch ASEAN 2020, sau khi bức tranh được thay chữ PEACE bằng ASEAN, thay màu chữ từ trắng sang đỏ. Tổ chức trao giải là Cục Văn hoá cơ sở, thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Hành vi ăn cắp, đoạt ý tưởng, đạo nhái tác phẩm của một hoạ sĩ khác là một sự sỉ nhục đối với những người làm sáng tạo. Vết bẩn này không gì gột rửa được. Và điều này không có gì phải bàn cãi nữa.
Tuy nhiên, Cục Văn hoá cơ sở trao giải cho Dương Ngân Hải lại cho thấy là một cơ quan văn hoá nhưng họ không có kiến thức văn hoá nền tảng, không đủ năng lực để kiểm tra tác phẩm trước khi trao giải.
Còn nếu Cục Văn hoá cơ sở biết tranh của Dương Ngân Hải đạo nhái ý tưởng mà vẫn trao giải, nay bị phơi bày vẫn không rút lại giải thưởng, thì chính xác là họ đang triệt tiêu sáng tạo và cổ vũ cho thói ăn cắp đáng xấu hổ.
https://tambao.net/wp-content/uploads/2020/07/c313440528e04d9365a9eaaa1d364180.jpg
Thiết nghĩ, Ông Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch không thể tiếp tục im lặng trước hành động vô trách nhiệm của Cục Văn hoá cơ sở – cơ quan thuộc Bộ. Bởi hành động ăn cắp có thể sẽ chỉ là hành vi đáng xấu hổ của một cá nhân – người có tên Dương Ngân Hải, khi anh ta có dấu hiệu sao chép, đạo nhái tác phẩm chim hoà bình của vị hoạ sĩ người Ukraine.
Tuy nhiên, nếu Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – cơ quan quản lý lĩnh vực văn hoá của một quốc gia, lại không chịu rút lại giải thưởng, cố giữ giải cho một tác phẩm có dấu hiệu ăn cắp, thì đây chính xác là nỗi nhục quốc gia.
Nhà báo Bạch Hoàn
Trong hình là hai bức tranh, trong đó bức chim hoà bình xếp từ chữ PEACE màu trắng là của một hoạ sĩ người Ukraine, còn bức chim hoà bình xếp từ chữ ASEAN của tác giả Dương Ngân Hải, người Việt Nam.
Bức tranh của hoạ sĩ người Ukraine đã được công khai trên internet từ năm 2015.
https://tambao.net/wp-content/uploads/2020/07/464c64a5ec58bd24b37c13816d201830.jpg
Tuy nhiên, tranh của Dương Ngân Hải lại vừa đoạt giải cuộc thi Sáng tác tranh cổ động Tuyên truyền văn hoá năm Chủ tịch ASEAN 2020, sau khi bức tranh được thay chữ PEACE bằng ASEAN, thay màu chữ từ trắng sang đỏ. Tổ chức trao giải là Cục Văn hoá cơ sở, thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Hành vi ăn cắp, đoạt ý tưởng, đạo nhái tác phẩm của một hoạ sĩ khác là một sự sỉ nhục đối với những người làm sáng tạo. Vết bẩn này không gì gột rửa được. Và điều này không có gì phải bàn cãi nữa.
Tuy nhiên, Cục Văn hoá cơ sở trao giải cho Dương Ngân Hải lại cho thấy là một cơ quan văn hoá nhưng họ không có kiến thức văn hoá nền tảng, không đủ năng lực để kiểm tra tác phẩm trước khi trao giải.
Còn nếu Cục Văn hoá cơ sở biết tranh của Dương Ngân Hải đạo nhái ý tưởng mà vẫn trao giải, nay bị phơi bày vẫn không rút lại giải thưởng, thì chính xác là họ đang triệt tiêu sáng tạo và cổ vũ cho thói ăn cắp đáng xấu hổ.
https://tambao.net/wp-content/uploads/2020/07/c313440528e04d9365a9eaaa1d364180.jpg
Thiết nghĩ, Ông Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch không thể tiếp tục im lặng trước hành động vô trách nhiệm của Cục Văn hoá cơ sở – cơ quan thuộc Bộ. Bởi hành động ăn cắp có thể sẽ chỉ là hành vi đáng xấu hổ của một cá nhân – người có tên Dương Ngân Hải, khi anh ta có dấu hiệu sao chép, đạo nhái tác phẩm chim hoà bình của vị hoạ sĩ người Ukraine.
Tuy nhiên, nếu Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – cơ quan quản lý lĩnh vực văn hoá của một quốc gia, lại không chịu rút lại giải thưởng, cố giữ giải cho một tác phẩm có dấu hiệu ăn cắp, thì đây chính xác là nỗi nhục quốc gia.
Nhà báo Bạch Hoàn