duyanh
10-24-2020, 02:38 PM
Bắt được kẻ gian lừa tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong ở Rào Trăng 3
Công An tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ một thanh niên ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, lừa đảo chiếm đoạt tiền ủng hộ gia đình nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.
Theo báo Tuổi Trẻ, sáng 24 Tháng Mười, Đại Tá Hồ Văn Mười, giám đốc Công An tỉnh Đắk Nông, cho biết công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/10/vn-bat-lua-dao-rt-1.jpg
Nghi can Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan điều tra. (Hình: Hồng Long/VNExpress)
Công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Phúc, thu giữ được nhiều tang vật liên quan gồm: chín điện thoại di động, sáu sim điện thoại, sáu thẻ ngân hàng, một máy tính…
Nghi can Phúc chính là người đã dùng công nghệ cao để chiếm đoạt tiền người dân hỗ trợ chị Lê Thị Thu Thảo (24 tuổi, ở xã Nam Nung, huyện Krông Nô, Đắk Nông), vợ của nạn nhân Trần Văn Lộc (25 tuổi, trú xã Nam Nung), một trong nhiều công nhân tử nạn trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, ở Thừa Thiên – Huế.
Bước đầu, Nguyễn Văn Phúc thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Thảo. Ngoài ra, Phúc còn khai đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân ở khắp nơi với số tiền rất lớn.
Báo Thanh Niên dẫn đơn trình báo với Công An huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, hôm 21 Tháng Mười, cho biết anh Trần Văn Lộc cùng nhiều công nhân khác tử nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 do mưa lũ gây sạt lở. Ngay sau đó, nhiều nhà hảo tâm ở khắp nơi đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng Vietcombank của chị Thảo để hỗ trợ chị và hai con nhỏ.
Sau khi nhận được khoản tiền hỗ trợ hơn 250 triệu đồng ($10,784), chị Thảo bị một người lạ lừa chiếm mất 100 triệu đồng ($4,313) trong tài khoản ngân hàng.
Chị Thảo cho biết trưa 20 Tháng Mười, một người đàn ông tự giới thiệu tên Nghị (thực ra là Nguyễn Văn Phúc), sống tại Đà Nẵng, gọi điện thoại cho chị giả vờ “thăm hỏi, động viên.” Người này cho biết sẽ gửi ủng hộ chị Thảo 6 triệu đồng ($258) từ một tài khoản quốc tế và yêu cầu xác nhận đúng số điện thoại và số tài khoản ngân hàng của chị Thảo.
Sau đó, người này lại gửi tin nhắn chứa đường link và đề nghị nhập thông tin cá nhân (gồm cả mật khẩu tài khoản). Ngay khi nhập đủ thông tin, tài khoản ngân hàng của chị Thảo báo có hai lần bị trừ tiền, tổng cộng 150 triệu đồng ($6,466). Do kịp thời tắt máy, số tiền 50 triệu đồng ($2,155) bị rút lần ba chuyển không thành công nên trả lại vào tài khoản. Ông Nghị (Phúc) gọi điện lại nhưng chị Thảo không bắt máy nữa.
“Những ngày qua có nhiều người gọi, chuyển tiền ủng hộ nên em không tập trung, mất cảnh giác. Đến khi em sực tỉnh, tắt điện thoại và kiểm tra tài khoản thì phát hiện người ta đã rút hết tiền. Đó là số tiền mà các nhà hảo tâm nhiều nơi gửi, hỗ trợ mẹ con em trong những ngày qua,” chị Thảo khóc nói với báo Tuổi Trẻ khi bị lừa mất tiền.
Sau khi hay tin kẻ lừa đảo bị bắt, cộng đồng mạng đã tỏ thái độ tức giận, yêu cầu giới hữu trách “xử lý thích đáng.”
Phản ứng trên báo VNExpress, độc giả Cuong Nguyen tức giận: “Không phải con người.”
“Nhìn mặt mũi đâu đến nỗi nào mà làm cái việc thất đức hết cỡ, gia đình người ta đã quá khổ quá khó khăn rồi,” độc giả Lê Anh Dũng bày tỏ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/10/vn-bat-lua-dao-rt-2.jpg
Tang vật Nguyễn Văn Phúc dùng để thực hiện các vụ lừa đảo. (Hình: Minh Quỳnh/Tuổi Trẻ)
Trong khi đó, độc giả lequanghung yenbai, thẳng thắn: “Tôi mong chờ một bản án công khai cho kẻ này. Thật không thể cải tạo nổi.” Đề nghị này nhận được gần cả ngàn lượt đồng tình.
Liên quan đến vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, chiều 24 Tháng Mười, các báo nhà nước dẫn tin từ Sở Chỉ Huy Cứu Hộ Cứu Nạn Thủy Điện Rào Trăng 3, cho biết lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể thứ 5 tại hiện trường vụ sạt lở.
Hiện, thi thể nạn nhân đang được các giới hữu trách đưa về để làm các thủ tục pháp y, xác định danh tính, sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự. (Tr.N)
Công An tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ một thanh niên ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, lừa đảo chiếm đoạt tiền ủng hộ gia đình nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.
Theo báo Tuổi Trẻ, sáng 24 Tháng Mười, Đại Tá Hồ Văn Mười, giám đốc Công An tỉnh Đắk Nông, cho biết công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/10/vn-bat-lua-dao-rt-1.jpg
Nghi can Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan điều tra. (Hình: Hồng Long/VNExpress)
Công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Phúc, thu giữ được nhiều tang vật liên quan gồm: chín điện thoại di động, sáu sim điện thoại, sáu thẻ ngân hàng, một máy tính…
Nghi can Phúc chính là người đã dùng công nghệ cao để chiếm đoạt tiền người dân hỗ trợ chị Lê Thị Thu Thảo (24 tuổi, ở xã Nam Nung, huyện Krông Nô, Đắk Nông), vợ của nạn nhân Trần Văn Lộc (25 tuổi, trú xã Nam Nung), một trong nhiều công nhân tử nạn trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, ở Thừa Thiên – Huế.
Bước đầu, Nguyễn Văn Phúc thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Thảo. Ngoài ra, Phúc còn khai đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân ở khắp nơi với số tiền rất lớn.
Báo Thanh Niên dẫn đơn trình báo với Công An huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, hôm 21 Tháng Mười, cho biết anh Trần Văn Lộc cùng nhiều công nhân khác tử nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 do mưa lũ gây sạt lở. Ngay sau đó, nhiều nhà hảo tâm ở khắp nơi đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng Vietcombank của chị Thảo để hỗ trợ chị và hai con nhỏ.
Sau khi nhận được khoản tiền hỗ trợ hơn 250 triệu đồng ($10,784), chị Thảo bị một người lạ lừa chiếm mất 100 triệu đồng ($4,313) trong tài khoản ngân hàng.
Chị Thảo cho biết trưa 20 Tháng Mười, một người đàn ông tự giới thiệu tên Nghị (thực ra là Nguyễn Văn Phúc), sống tại Đà Nẵng, gọi điện thoại cho chị giả vờ “thăm hỏi, động viên.” Người này cho biết sẽ gửi ủng hộ chị Thảo 6 triệu đồng ($258) từ một tài khoản quốc tế và yêu cầu xác nhận đúng số điện thoại và số tài khoản ngân hàng của chị Thảo.
Sau đó, người này lại gửi tin nhắn chứa đường link và đề nghị nhập thông tin cá nhân (gồm cả mật khẩu tài khoản). Ngay khi nhập đủ thông tin, tài khoản ngân hàng của chị Thảo báo có hai lần bị trừ tiền, tổng cộng 150 triệu đồng ($6,466). Do kịp thời tắt máy, số tiền 50 triệu đồng ($2,155) bị rút lần ba chuyển không thành công nên trả lại vào tài khoản. Ông Nghị (Phúc) gọi điện lại nhưng chị Thảo không bắt máy nữa.
“Những ngày qua có nhiều người gọi, chuyển tiền ủng hộ nên em không tập trung, mất cảnh giác. Đến khi em sực tỉnh, tắt điện thoại và kiểm tra tài khoản thì phát hiện người ta đã rút hết tiền. Đó là số tiền mà các nhà hảo tâm nhiều nơi gửi, hỗ trợ mẹ con em trong những ngày qua,” chị Thảo khóc nói với báo Tuổi Trẻ khi bị lừa mất tiền.
Sau khi hay tin kẻ lừa đảo bị bắt, cộng đồng mạng đã tỏ thái độ tức giận, yêu cầu giới hữu trách “xử lý thích đáng.”
Phản ứng trên báo VNExpress, độc giả Cuong Nguyen tức giận: “Không phải con người.”
“Nhìn mặt mũi đâu đến nỗi nào mà làm cái việc thất đức hết cỡ, gia đình người ta đã quá khổ quá khó khăn rồi,” độc giả Lê Anh Dũng bày tỏ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/10/vn-bat-lua-dao-rt-2.jpg
Tang vật Nguyễn Văn Phúc dùng để thực hiện các vụ lừa đảo. (Hình: Minh Quỳnh/Tuổi Trẻ)
Trong khi đó, độc giả lequanghung yenbai, thẳng thắn: “Tôi mong chờ một bản án công khai cho kẻ này. Thật không thể cải tạo nổi.” Đề nghị này nhận được gần cả ngàn lượt đồng tình.
Liên quan đến vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, chiều 24 Tháng Mười, các báo nhà nước dẫn tin từ Sở Chỉ Huy Cứu Hộ Cứu Nạn Thủy Điện Rào Trăng 3, cho biết lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể thứ 5 tại hiện trường vụ sạt lở.
Hiện, thi thể nạn nhân đang được các giới hữu trách đưa về để làm các thủ tục pháp y, xác định danh tính, sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự. (Tr.N)