Nhập Vào

View Full Version : Quân nhân chém cựu bí thư Nha Trang tại nhà riêng vì nợ nần



duyanh
11-07-2020, 01:00 PM
Quân nhân chém cựu bí thư Nha Trang tại nhà riêng vì nợ nần



Gần một tuần sau vụ ông Hoàng Văn Trường, cựu bí thư Thành Ủy Nha Trang, bị người lạ mặt tấn công suýt chết ngay tại nhà, báo đảng hôm 6 Tháng Mười Một hé lộ đây là vụ “cướp tài sản” và loại trừ yếu tố chính trị.

Ông Hoàng Văn Trường, 66 tuổi, người đã nghỉ hưu năm 2014, được ghi nhận hiện tại “sức khỏe đã ổn định,” sau khi bị thương ở cổ, đứt tĩnh mạch, sau vụ tấn công.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/11/VN-Tan-cong-cuu-bi-thu-Nha-Trang-1.jpg

Dinh thự tráng lệ của ông Hoàng Văn Trường, cựu bí thư Thành Ủy Nha Trang. (Hình: Zing)

Các báo nhà nước không tiết lộ danh tính nghi can và chỉ cho biết người này là một quân nhân, 38 tuổi.


Theo báo Zing, nghi phạm khai nhận “do thua chứng khoán dẫn đến nợ nần, vay mượn nhiều người trong gia đình nên đi gây án.”

Hôm 1 Tháng Mười Một, nghi can mặc áo khoác đen, đi xe gắn máy đến nhà ông Trường ở khu đô thị mới Phước Long A, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, và dùng súng bắn nạn nhân. Do đạn bay trượt, người này dùng dao tấn công, làm ông Trường bị thương.

Sau đó, nghi can rời khỏi hiện trường, gọi cho đồng đội để chỉ nơi giấu khẩu súng trước khi ra đầu thú.

Điều khiến công luận quan tâm trong vụ tấn công là hình ảnh trên báo đảng cho thấy tòa biệt thự tráng lệ, cao ba tầng của vị cựu bí thư Thành Ủy Nha Trang. Theo dư luận, gia sản này được cho là ngoài tầm tay đối với lương tháng được cho là chưa tới $1,000 của một quan chức cấp thành phố.

Nhà báo tự do Hà Phan, cựu phó tổng thư ký tòa soạn báo Tiền Phong, bình luận trên trang cá nhân: “Chẳng vui vẻ gì khi cựu bí thư Thành Ủy Nha Trang bị kẻ lạ mặt đâm tại nhà phải đi cấp cứu mà tràn ngập trên Facebook không thấy lời cảm thông, chỉ toàn dè bỉu biệt thự to đùng của ông cùng vô số lời cay nghiệt hả hê! Thế mới biết làm quan để dân buộc phải sợ và câm nín không khó nhưng về hưu rồi, dân ha hả khi gặp nạn cũng rất dễ. Bài học đó đáng để cho người đương chức phải suy gẫm và liệu đường xử thế, ăn ở.”

Đến nay, hình ảnh tư gia bề thế của giới chức CSVN được coi là chi tiết “nhạy cảm,” vì thường bị dư luận đàm tiếu về mức độ tương phản với “lối sống giản dị” mà truyền thông nhà nước hay tuyên truyền. Trước vụ này, hồi cuối Tháng Mười Hai, 2019, dư luận từng bàn tán rôm rả về vụ bà Trần Thị Ánh Tuyết, bí thư Huyện Ủy Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, bị một tên cướp dùng súng vào nhà cướp tài sản và “một số tiền.”

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/11/VN-Tan-cong-cuu-bi-thu-Nha-Trang-2.jpg

Công an canh gác nơi ông Hoàng Văn Trường đang được chữa trị. (Hình: Dân Trí)

Thời điểm đó, hình ảnh do báo Thanh Niên đăng tải cho thấy dinh thự của bà Tuyết “nguy nga” đến mức nhiều bạn đọc phải để lại bình luận bên dưới bài báo: “Tôi mơ mình xây được nhà có giá trị bằng trị giá cái cổng nhà bí thư. Nhà đẹp quá ạ, sao mà giàu thế nhỉ?…”

Đến nay, sau nhiều tháng, không thấy truyền thông nhà nước cập nhật việc liệu tên cướp đã bị bắt hay chưa và cụ thể về số tiền mà bà Tuyết bị cướp. (N.H.K) [qd]