giavui
08-10-2021, 12:28 AM
Giáng chức cán bộ Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Đà Nẵng đánh nhân viên y tế
ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Ngoài việc bị giáng chức, cảnh cáo về mặt đảng, ông phó chánh Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Đà Nẵng, còn bị phạt về tội “xâm hại sức khỏe người thi hành công vụ, cung cấp thông tin sai cho báo chí.”
Dưới sức ép của công luận, ngày 9 Tháng Tám, Ban Tuyên Giáo Thành Ủy Đà Nẵng cho biết đã “xử lý vi phạm hành chính và kỷ luật cán bộ” đối với ông Trần Vinh (45 tuổi), chánh Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Đà Nẵng và Hội Đồng Nhân Dân thành phố Đà Nẵng.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/08/vn-phan-thi-loan-1.jpg
Ông Trần Vinh bị công an khống chế sau khi đánh nữ nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. (Hình: Tuổi Trẻ)
Theo báo Tuổi Trẻ, ông Trần Vinh bị giáng chức (nhưng không nói rõ cụ thể), kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng vì tát nữ nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 hôm 1 Tháng Tám, trong lúc địa phương “đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã khiến dư luận bất bình, tạo ‘điểm nóng’ về truyền thông, nhất là thông tin trên mạng xã hội, gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến thành phố.”
Bên cạnh đó, Sở Thông Tin Đà Nẵng cũng xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vinh vì “cung cấp thông tin sai sự thật cho báo chí.”
Báo VNExpress cho hay sự việc khởi phát vào sáng 1 Tháng Tám, ông Vinh sống tại khu chung cư do thành phố bố trí cho cán bộ, công chức, thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 vì nơi ông cư trú đang bị phong tỏa.
Trong lúc bà Phan Thị Loan, nhân viên Trung Tâm Y Tế quận Sơn Trà, lấy mẫu cho mình, ông Vinh đã “thể hiện thái độ không hài lòng và tát vào mặt nữ nhân viên y tế này.” Sự việc được một số nhân viên y tế và người có mặt chứng kiến.
Đánh người xong, ông Vinh bỏ về thay quần áo. Tuy nhiên, sau đó công an đã đến nhà áp giải ông Vinh lên phường. Sau khi trình bày lại sự việc, ông Vinh được phường thả về nhà.
Biện minh với báo Tiền Phong, ông Vinh cho rằng chị Loan ngoáy ba lần vào mũi rồi rút ra, lần thứ tư ngoáy quá mạnh và khó chịu nên ông “phản ứng tự nhiên gạt tay trúng vào mặt nhân viên y tế” nên xảy ra tranh cãi, chứ thực sự “không có hành vi đánh nhân viên y tế.”
Tuy nhiên trái ngược với lời của ông Vinh, nói với báo Tuổi Trẻ, bà Phan Thị Loan khẳng định: “Ông Vinh đứng dậy tát tôi trước mặt bác sĩ, người dân.”
Khi được hỏi sự việc xảy ra như thế nào, có ai chứng kiến không thì bà Loan cho biết sáng 1 Tháng Tám, đơn vị bà thực hiện lấy mẫu cho người dân ở phường Nại Hiên Đông. Đến gần 10 giờ sáng còn khoảng 20 người, trong đó có ông Vinh đứng ở hàng gần cuối cùng. Xếp trước ông Vinh có hai cháu nhỏ. Khi bà Loan thực hiện lấy mẫu cho các cháu, ông Vinh cho rằng “lấy mẫu qua loa,” thì bà Loan trả lời mình được đào tạo chính quy để làm việc này và giải thích “mũi của trẻ con khác người lớn nên không giống nhau.”
Để ra oai, ông Vinh lấy điện thoại ra quay và chụp hình nhưng bị bà Loan phản ứng. Tới lượt lấy mẫu cho ông Vinh, bà Loan có nói “anh lên đây em làm kỹ cho.”
Bác Sĩ Phạm Hồng Nam, giám đốc Trung Tâm Y Tế quận Sơn Trà, bất bình nói: “Đây không phải là xô xát, mà là đánh nhân viên phòng chống dịch. Không có chuyện ngoáy ba, bốn lần vì nhân viên tôi họ làm quen cả rồi. Ông này đứng lên tát, nhân viên y tế và người dân đầy ra đó, họ thấy hết. Vung tay tát vào mặt mà ổng giải thích thì giống vung chân đụng vào mông.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/08/vn-phan-thi-loan-2-1536x1067.jpg
Bà Phan Thị Loan, nhân viên Trung Tâm Y Tế quận Sơn Trà, kể lại sự việc. (Hình: Hồ Giáp/VietNamNet)
Một người dân ngồi ngay phía sau ông Vinh trong lúc lấy mẫu, lên công an phường làm chứng cho biết ông Vinh đã đánh chị Loan. Lời khai này được công an phường Nại Hiên Đông ghi vào biên bản. Sau sự việc, chị Loan đã khóc, không chịu ăn uống, ảnh hưởng đến tinh thần và sức khoẻ.
Sau khi đánh người, bị công luận phản đối, lo sợ bị kỷ luật mất chức, ngày 3 Tháng Tám, ông Vinh đã gửi thư xin lỗi đến bà Loan và Trung Tâm Y Tế quận Sơn Trà, cho rằng bản thân “đã nóng nảy, thiếu kiềm chế.”
“Bằng thư này, với tất cả sự ăn năn và chân thành nhất của mình, bản thân xin gửi lời xin lỗi đến chị Phan Thị Loan, ban giám đốc, đội ngũ y, bác sĩ của Trung Tâm Y Tế quận Sơn Trà cùng toàn thể cán bộ y, bác sĩ trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19,” ông Vinh viết. (Tr.N)
https://www.youtube.com/watch?v=43esX4wq6PQ
Phó Chánh văn phòng "gạt tay trúng mặt" chị "LỜ", nhân viên y tế ở Đà Nẵng
ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Ngoài việc bị giáng chức, cảnh cáo về mặt đảng, ông phó chánh Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Đà Nẵng, còn bị phạt về tội “xâm hại sức khỏe người thi hành công vụ, cung cấp thông tin sai cho báo chí.”
Dưới sức ép của công luận, ngày 9 Tháng Tám, Ban Tuyên Giáo Thành Ủy Đà Nẵng cho biết đã “xử lý vi phạm hành chính và kỷ luật cán bộ” đối với ông Trần Vinh (45 tuổi), chánh Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Đà Nẵng và Hội Đồng Nhân Dân thành phố Đà Nẵng.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/08/vn-phan-thi-loan-1.jpg
Ông Trần Vinh bị công an khống chế sau khi đánh nữ nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. (Hình: Tuổi Trẻ)
Theo báo Tuổi Trẻ, ông Trần Vinh bị giáng chức (nhưng không nói rõ cụ thể), kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng vì tát nữ nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 hôm 1 Tháng Tám, trong lúc địa phương “đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã khiến dư luận bất bình, tạo ‘điểm nóng’ về truyền thông, nhất là thông tin trên mạng xã hội, gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến thành phố.”
Bên cạnh đó, Sở Thông Tin Đà Nẵng cũng xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vinh vì “cung cấp thông tin sai sự thật cho báo chí.”
Báo VNExpress cho hay sự việc khởi phát vào sáng 1 Tháng Tám, ông Vinh sống tại khu chung cư do thành phố bố trí cho cán bộ, công chức, thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 vì nơi ông cư trú đang bị phong tỏa.
Trong lúc bà Phan Thị Loan, nhân viên Trung Tâm Y Tế quận Sơn Trà, lấy mẫu cho mình, ông Vinh đã “thể hiện thái độ không hài lòng và tát vào mặt nữ nhân viên y tế này.” Sự việc được một số nhân viên y tế và người có mặt chứng kiến.
Đánh người xong, ông Vinh bỏ về thay quần áo. Tuy nhiên, sau đó công an đã đến nhà áp giải ông Vinh lên phường. Sau khi trình bày lại sự việc, ông Vinh được phường thả về nhà.
Biện minh với báo Tiền Phong, ông Vinh cho rằng chị Loan ngoáy ba lần vào mũi rồi rút ra, lần thứ tư ngoáy quá mạnh và khó chịu nên ông “phản ứng tự nhiên gạt tay trúng vào mặt nhân viên y tế” nên xảy ra tranh cãi, chứ thực sự “không có hành vi đánh nhân viên y tế.”
Tuy nhiên trái ngược với lời của ông Vinh, nói với báo Tuổi Trẻ, bà Phan Thị Loan khẳng định: “Ông Vinh đứng dậy tát tôi trước mặt bác sĩ, người dân.”
Khi được hỏi sự việc xảy ra như thế nào, có ai chứng kiến không thì bà Loan cho biết sáng 1 Tháng Tám, đơn vị bà thực hiện lấy mẫu cho người dân ở phường Nại Hiên Đông. Đến gần 10 giờ sáng còn khoảng 20 người, trong đó có ông Vinh đứng ở hàng gần cuối cùng. Xếp trước ông Vinh có hai cháu nhỏ. Khi bà Loan thực hiện lấy mẫu cho các cháu, ông Vinh cho rằng “lấy mẫu qua loa,” thì bà Loan trả lời mình được đào tạo chính quy để làm việc này và giải thích “mũi của trẻ con khác người lớn nên không giống nhau.”
Để ra oai, ông Vinh lấy điện thoại ra quay và chụp hình nhưng bị bà Loan phản ứng. Tới lượt lấy mẫu cho ông Vinh, bà Loan có nói “anh lên đây em làm kỹ cho.”
Bác Sĩ Phạm Hồng Nam, giám đốc Trung Tâm Y Tế quận Sơn Trà, bất bình nói: “Đây không phải là xô xát, mà là đánh nhân viên phòng chống dịch. Không có chuyện ngoáy ba, bốn lần vì nhân viên tôi họ làm quen cả rồi. Ông này đứng lên tát, nhân viên y tế và người dân đầy ra đó, họ thấy hết. Vung tay tát vào mặt mà ổng giải thích thì giống vung chân đụng vào mông.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/08/vn-phan-thi-loan-2-1536x1067.jpg
Bà Phan Thị Loan, nhân viên Trung Tâm Y Tế quận Sơn Trà, kể lại sự việc. (Hình: Hồ Giáp/VietNamNet)
Một người dân ngồi ngay phía sau ông Vinh trong lúc lấy mẫu, lên công an phường làm chứng cho biết ông Vinh đã đánh chị Loan. Lời khai này được công an phường Nại Hiên Đông ghi vào biên bản. Sau sự việc, chị Loan đã khóc, không chịu ăn uống, ảnh hưởng đến tinh thần và sức khoẻ.
Sau khi đánh người, bị công luận phản đối, lo sợ bị kỷ luật mất chức, ngày 3 Tháng Tám, ông Vinh đã gửi thư xin lỗi đến bà Loan và Trung Tâm Y Tế quận Sơn Trà, cho rằng bản thân “đã nóng nảy, thiếu kiềm chế.”
“Bằng thư này, với tất cả sự ăn năn và chân thành nhất của mình, bản thân xin gửi lời xin lỗi đến chị Phan Thị Loan, ban giám đốc, đội ngũ y, bác sĩ của Trung Tâm Y Tế quận Sơn Trà cùng toàn thể cán bộ y, bác sĩ trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19,” ông Vinh viết. (Tr.N)
https://www.youtube.com/watch?v=43esX4wq6PQ
Phó Chánh văn phòng "gạt tay trúng mặt" chị "LỜ", nhân viên y tế ở Đà Nẵng